há há, thế là bà thành hàng ế rồi. Bà ngoại bây h chỉ có cháu thôi. Tôi mới đau, có hôm tôi quát con Chinsu. Thế là bà ngoại nó nghe được, lúc sau tôi lại nựng nó thì bà ngoại bảo "mẹ ăn chứt cho Chinsu, Chinsu của bà ngoan thế mà mẹ dám quát con. Lần sau còn quát con thì đừng trách bà"
HÂN ƠI,WA ĐÂY THAM GIA NGHEN http://diendan.yeutretho.com/cuoc-thi-danh-cho-cac-chup-hinh-ban-khoa-than-va-nudee-20964.html#post71914
Ôi ôi, mải nước hoa nên quên cả nhà của con gái yêu của tui. Nhà con tui bay tận sang trang 2. Hic hic... Chưa có ảnh mới của Hân nên ko vào phọt bài được, nhưng dạo này Hân nhớn nhắm ná. Hân bây giờ biết nhiều lắm, mỗi ngày mẹ lại dậy cho 1 từ, nhắc đi nhắc lại suốt. Làm đủ trò nên ai cũng yêu. Mẹ hỏi Hân "Bụng phệ đâu???", Hân liền đưa 2 tay bụp bụp vào bụng. Buồn cười nhắm ý. Biết cả tiếng anh, tiếng Pháp và tiếng Việt từ "Tạm biệt" ná. Biết tiếng Anh là vì Hân thích bài "Never say Goodbye" của Hàn Quốc trong phim My Girl, thêm vào suốt ngày nghe các cô MC Music trên Tv nói từ "Bye bye" nên đâm ra Hân vừa nghe từ Bye 1 cái là Vẫy tay chào liền. Còn tiếng Pháp và Việt thì chuyện đương nhiên. :mrgreen: Mỗi tội mẹ Hân vẫn ko hài lòng cho lắm về việc ăn uống của Hân. Vừa nói "Ăn cơm nào Hân" là đã chả thấy Hân đâu rùi, chạy đi chốn đằng sau salon mà. Nhưng mẹ mà nói "Ăn cơm nào papa" thì đã thấy ngồi chễm chệ trên ghế... Hân chỉ thích ăn cơm như mẹ và Papa thui, còn súp của Hân thì Never ăn ná. Hân bị ngã đau, khóc 1 chút rùi quay lại lấy tay đập đập, mồm thì kêu "Này này" ==> ý muốn nói là "Chừa này, chừa này"... Papa mắng Hân, Hân khóc rùi kêu "Này này", mẹ thì cười ngả cười nghiêng, còn Papa Hân thì chả hiểu con nói gì. Đến lúc mẹ giải thích thì Papa mới nói "Không, papa ko có hư mà Hân hư". ==> xét cách toàn diện thì Papa Hân hiểu tiếng Việt kém cả Hân. :Cuoi :Cuoi :Cuoi Sáng cuối tuần Hân ngủ dậy rùi lũn tũn lôi chăn sang phòng ba mẹ, leo lên giường ba mẹ gọi dậy cho bằng được để chơi với Hân. Thế mà vừa dậy ra phòng khách chơi thì Hân lại lũn tũn leo lên salon, bấm điều khiển bật tivi để xem chương trình Music yêu thích hàng ngày, bỏ mặc ba mẹ với bãi chiến trường đồ chơi từ phòng chơi ra đến phòng khách của Hân. Mẹ vừa mua rất nhiều quần áo mới cho Hân để chuẩn bị 2 tháng nữa là về VN với ông bà ngoại. Hân yêu ông bà lắm, lần nào nói chuyện điện thoại hoặc chat Webcam với ông bà là đòi hôn lấy hôn để, và nói leo được vài câu mà đến mẹ ngồi cạnh còn chả hiểu con đang nói gì. Thôi, 1 vài thay đổi của Hân muốn chia sẻ cho mọi người nghe. Hân bây giờ được 16 tháng rùi nhé. Mọi người nhớ đừng có hỏi con là con bao nhiêu tuổi đấy. hèhè
Hân bi giờ biết nhiều quá nhỉ .. mà nói tiếng Việt rành ko vậy em ... hiii.. mong chờ đến tháng 6 gặp Hân ghê luôn ý .. để hun cho sướng .. ko biết nàng ta có lói "này, này " ko nhỉ heeee...
Uh nói chung biết hai thứ tiếng thì tốt .. đừng để quên mất tiếng Việt nhá Hân qua nhà Nấm xem hình mới nhá (page 131)
Hum qua ba mẹ Hân cho Hân đi ăn Mc Donald, Hân thích Mc Do lém vì ở đấy có chỗ vui chơi cho trẻ em, có rất nhiều bạn và lại còn được ăn khoai tây chiên nữa. Hân trong bộ pyjama của bà ngoại mua cho nhé, đang cẩm điện thoại để gọi cho bà đới... Bonus thêm cái ảnh mặt ngố nhìn mẹ Bonus cái ảnh ngồi trong thùng các tông nghịch với mẹ nè.
hụ hụ hụ, xem lông mi của Hân nè, xèm quá đi mất. Tấm hình Hân ngồi trong thùng các tông thấy nhiều tóc và chững chạc quá
Hị hị... Hân nhà em thích thùng Các tông lắm ná. Mỗi lần cho vào thùng chơi là y như rằng đáng yêu vô bờ bến, nhưng cứ cho ra là thể nào cái mồm gào ngược lên. Em chăm chỉ tỉa tóc cho Hân nên mọc nhanh lắm chị. :finga:
Khuôn mặt Hân hôm lay thấy khác quá nhỉ .. nhớn càng xinh .. nhìn khuôn mặt Hân mà Bác hồi hộp chờ đến khi được hun lên cái mặt ý heeee.... À cái thùng làm mẹ Hồng mệt đây à .. cái này là tại mẹ H nhá .. chứ Hân có biết gì đâu :finga::finga::finga:
COn gái càng nhớn càng xinh hợ hợ, ít nữa mẹ H tha hồ chọn rể nhá. Nhà Na thấy tóc của Hân lại thèm lắm đứi, chắc lại mon men xin vài sợi cho mà cơi hí hí í. Tui thích cái tấm Hân mặc pyjama quá yiu thếm chụt chụt,
Khánh cũng thèm tóc của Hân chứ đâu riêng gì Na, hu hu Mẹ Hân rảnh cho Hân sang nhà KHánh xem hình nhá
Chloé Hân đi chơi ở công viên với mẹ, gặp được cô bạn của mẹ cũng đưa con gái đi chơi thế là 2 chị em quấn lấy nhau như Sam. Louise và Chloé Hân Cho dù ra công viên chơi nhưng Hân vẫn phải có điện thoại của mẹ thì mới chịu ngồi yên cho mẹ chụp ảnh ợ. Ảnh này chị Louise chụp cho Hân nhé, còn có cả ngón tay của chị Louise nữa nè. Louise 1 mình được cô Hồng chụp cho.
Chà nhìn Hân ngoài công viên nhìn iêu thía ... mà con cô bạn cũng xinh quá nhỉ ... Hân ơi càng nhìn con .. Bác lại mong gặp con để hun con ghê luôn ý ... mà trông Hân lớn nhỉ ra dáng lắm rùi đấy ...
Hưn ơi ném cho Cô thủy cái điện thoại của mẹ Hồng di con :Cuoi Hân đi CV thích thế nhưng mà CV có nhìu trò ko mà mẹ Hồng chụp ít Hân chơi thế.