Chị ơi bé Hân nhà chị xinh quá cho con zai em 1 xuất đăng kí nhé, tiêu chuẩn khắt khe ko chị, con zai em đẹp zai lắm....Mà chị ko đồng ý cũng ko được vì mẹ cháu tính thích là làm, mẹ cháu thích rồi đó
Hân hồi 8m ăn uống hơi bị tốt nhưng chỉ ngay sau đấy thui, cái tầm 9m nó tập đi là nó lại lười ăn. Hồi 8m là nó đã mặc đồ 18m rùi nhé, mỗi tội tay phải gấp lên 1 gấu thui. Bây giờ mạc lại áo đấy vẫn vừa nhưng tay lại ngắn. ==> người dài ra nhưng chạ béo lên tý giề. Tui xem lại mấy cai clip quây Hân hồi bé, 2 cái má iu lắm cơ, thế mà bây giờ cái mẹt dài ngoẵng ra, hết đáng yêu rùi... Pyjama của bà ngoại Hân mua cho ợ VN đới. Có 55k thui, về VN lần này mẹ Hân sẽ mua nhiều cho Hân. Mà đúng là trẻ con thích màu mè bà ạ. Con Hân nhà tui mà thấy mẹ lôi áo màu mè nhiều hình là lại "Oa... oa" <== Ý muốn nói là đẹp quá, nhưng chưa biết nói từ "Đẹp" nên đành thể hiện cảm xúc. :Cuoi :Cuoi Hè này cháu Hân sẽ nói "KHÔNG" với cô Hương thui. Chưa gặp cô mà cô đã dọa cắn cho đỡ ngứa răng roài. Sợ quá!!! Cô mà cắn con là con cắn em Su đấy ná. Con có 16 cái răng roài, cắn mẹ suốt nên bị ăn tát suốt. hèè
Chị chưa nhận gạch nhà nào cả em ạ. Mà con trai em sinh năm bao nhiêu. Hân nhà chị chỉ thik hơn tuổi thui, chứ hem có thích "phi công trẻ lái máy bay bà già" đâu.
Hihi thanks chị,cả nhà em mê con gái lắm, mong tập 2 có được 1 nàng công chúa hehe . Nhìn bé Hân, Na em, CS, MS...ui, bé nào cũng yêu, ko biết sau này mấy anh MK,TOm,Sóc... có anh nào cưa đỗ được em nào hem ta hehe.
zai em sinh 15/10/2008 đủ tiêu chuẩn chưa nào???hơi bị đẹp zai đấy rất thích gái xinh. Em là em cứ nhắm tr'c bây giờ để tối về em show ít ảnh gửi bé Hân xem bồ kết ko nha.
Cốc .. cốc .. chị Tina vào thăm Hân nè Hè này chị ra chơi với Hân ... Hân có thích ko? Hân nhớ nói mẹ Hồng cho hai chị em mình mượn phone để chơi nhá hiii... Hân vào xem hình mới Nấm nhá Hãy click vào đây ná
Hôm qua mẹ làm sushi cho Hân và papa ăn. Hân thích ăn cơm sushi lắm nhé. Thấy papa ăn 1 miếng cá hồi sống, Hân cũng đú thử. Ấy thế mà ăn hết, lại còn chọp chẹp đòi ăn thêm. Mẹ Hân mới băm nhỏ cá hồi sống trộn thêm dầu vừng và hạt vừng, sốt xì dầu ==> Hân tắc lẻm hết nửa bát con. Ặc ặc... Chả biết con có bị làm sao ko nhưng từ hum qua đến giờ chưa có dấu hiệu giề nên cũng kệ. Với cả trong đầu nghĩ, người Nhật ăn cá sống từ bé có sao nên cho con ăn chắc cũng chả có vấn đề giề. #-o #-o #-o
Công thức món cá hồi sống trộn của em ý hả. Chị định học để mở nhà hàng hay để ăn. Mở nhà hàng em cho công thức khác, còn để ăn em cho công thức nhà. :lol: :lol: :lol: :lol: - Băm nhỏ cá hồi, chỉ cần vụn ra 1 chút là được, ko cần phải băm nhuyễn như băm thịt. Khoảng 50g cá - Cho vào bát, trộn với 1,5 thìa cà phê dầu vừng + 2 thìa xì dầu (nếu thích ăn mặn hơn thì thêm chút nữa, cái này tùy khẩu vị từng người) + nửa thìa hạt vừng đen trắng (đã rang rùi nhé) ==> Hết ạ... Dễ làm hem. Nếu thích có 1 mùi thơm thì chị cho thêm tý mùi băm vào cho nó khác khác.
ặc ặc bà liều thế, cho con ăn đồ sống là phải hết sức cẩn thận nhá. Nhưng mà trộm vía chị Hân ăn mà ko sao là tốt bụng quá đấy. Bà nói đến shushi làm tôi lại nhớ món cơm kimbap quá, hồi trước tôi cũng hay mua lá kim về cuốn cơm lắm. Ăn bao nhiêu cũng hết. Có khi mai mò lên siêu thị mua 1 túi về cuộn cơm ăn cho đỡ xèm. hự hự
Óe, em lại tưởng chị mún học món cá trộn của em. Còn quả sushi thì chắc chị đợi em tháng nữa em về em dạy cho, chứ nói mồm khó lém.
Con Hân nhà tui gấu lắm. Nó mà đã thích ăn cái gì là đòi bằng được. Tui cản ko nổi. Lúc thấy nó cầm miếng cá, gặm 1 miếng rõ to, tui đã hét lên rùi, nhưng sau thấy nó chọp chẹp nhai chả có vẫn đề gì nên tui để cho nó ăn tiếp. Bụng dạ nó là cái thùng nước gạo nên chạ sợ đau. Tui chỉ mong ít nữa nó lớn hơn nó bảo "mẹ ơi, con thích ăn sushi" là tui nhàn thui. Chứ nó lại nheo nhẻo cái mồm nói "mẹ ơi, con thích ăn bún tháng... con thích ăn bún chả... con thích ăn bánh cuốn..." là tui pó tay đấy. #-o #-o #-o
ặc ặc, em Su cũng đầu gấu đầu mèo lắm. Đòi j là đòi cho bằng dc, ko là nó liền nhe cái lợi, ngoác cái mồm ra dọa dẫm tôi #-o Nếu chị Hân thèm bún thang, bún chả, bánh cuốn thì mua vé máy bay về VN nhá, em Chinsu đưa đi ăn nhiền :lol::lol:
Ối giời, nhìn cái mẹt em Su thế kia ko ghế gớm mới lạ. Chị em Su Hân hợp nhau đây. Cho 2 đứa chúng nó mà chơi với nhau thì cả nhà tha hồ điếc tai ná. #-o #-o #-o Bà mà phải sợ con nhóc con dọa dẫm bà à. Hân nhà tui cái tội nhè nhè bị tui hét cho 1 cái khóc như mưa nhưng vẫn chạy lại ôm mẹ. Bây giờ mỗi lần tui nặng giọng 1 cái là nó lại lấy tay bịt tai. <== Chết cười vì con. Mà hum nay Hân lại ăn sushi nhé. Ngoài ăn cá sống ra còn ăn hơi bị nhiều quả bơ và cơm. Mai tui làm mì gói đổi bữa vậy. DẠo này cháo ko buồn nấu nữa nên hơi bị đau đầu vì nghĩ xem hôm nay cho con ăn gì. Bà định bao giờ cho Su nhà bà ăn dặm hả bà???
tôi thề với bà là đời tôi chưa biết chịu thua ai, ngoài con CS nhà tôi. Các cụ nói cấm có sai "cha mẹ ko bao h thắng dc con cái" Nó chỉ cần nhe cái lợi, ngoác cái mồm ra dọa là tôi sợ lắm rồi Tôi cứ đúng 6m mới cho ăn dặm bà ợ, vì tâấy bảo nếu ăn sớm quá thì dạ dày chưa hoàn thiện, ko tốt cho dạ dày của con mờ. Trộm vía chị Hân ăn dc nhiều thứ nhở, bà cho con ăn ít mì gói thôi, nóng mà chả có chất ếch j đâu, thêm rau vào cho mát nhá. Hè này cho chúng nó hội ngộ anh tài thì biết đứa nào đầu mèo hơn ngay ý mờ ;-);-);-)