Ðề: Con tên ....Linh ! Ngày trước chị cũng định lấy tên mẹ làm đệm cho con gái đây( Nguyệt Anh), mà bố nó tranh mất phần đặt tên, thế là cái tên Khánh Linh ra đời.
Ðề: Con tên ....Linh ! Đúng là thích đọc chuyện là tốt nhưng nó lại thích quá cơ, Nếu không được làm các việc còn lại là nó đọc chuyện, thâu ngày thâu đêm. Dạo này tớ cho nó đọc cha giàu, cha nghèo, hii.
Ðề: Con tên ....Linh ! Thế thì nhất Linh nhà bác rùi, nhà em chỉ đọc truyên tranh thôi, cả hè đọc được mỗi cuốn "dế mèn phiêu lưu ký", đang bắt đọc " Búp sen xanh" , đọc được một lúc kêu mỏi mắt, đòi nghỉ.
Ðề: Con tên ....Linh ! Lũ trẻ con khu nhà tớ thích dọcDDoorrremon, Cônan. Tuần nào mà vào hiệu sách cũng phải mua cho nó 1 cuốn. Hôm trước tớ phải sắm cho nó cái giá sách để dách vì nó cứ chen vào cái giá sách của mẹ. Nhà tớ có chồng tớ lười đọc, chả bao giờ thấy đọc sách cả. Chứ tớ ngày xưa đọc sách ác lắm đến nỗi mẹ còn phải cấm.
Ðề: Con tên ....Linh ! Hị hị thế là con chị cũng Khánh Linh ah?? nhà em cứ phân ra con gái em đặt con trai cho bố nó đặt, đỡ cãi nhau
Ðề: Con tên ....Linh ! Em xin nhập hội ah. Nhà em có 2 bé song sinh Gia Linh và Nhã Linh ah. Các con mới 8th .chắc được làm em út các mẹ nhỉ.
Ðề: Con tên ....Linh ! Hi hi, bé nhà em cũng tên là Nhật Linh, sinh năm 2010. Tên này là mẹ cháu đặt cho ạ, ý nghĩa cũng giống như trên ạ.
Ðề: Con tên ....Linh ! Nhiều mẹ có con tên Linh ghê, hii. Họ hàng nhà tớ cũng có nhiều Linh lắm. Trong đó có 1 Linh cháu tớ rất xinh. Không biết Linh nhà tớ sau này thế nào, hii
Ðề: Con tên ....Linh ! theo mình tên Linh là vì vần L nằm giữa, đi học đỡ khổ. vần đầu và cuối suốt ngày bị gọi bài, đã thế thi cử cũng thiệt thòi. hihi
Ðề: Con tên ....Linh ! Gái mình tên là Cẩm Linh, có nghĩa là: Vẻ đẹp lấp lánh, hi hi, mình rất hài lòng với cái tên này
Ðề: Con tên ....Linh ! Linh nhà này thì hay đọc lắm, nhưng đọc lại cũng hơi quá đà, cầm đc quyển sách là quên trời đất.
Ðề: Con tên ....Linh ! Hic, mình mong bé Linh chỉ cần thích đọc thôi mà nàng không chịu, Trong khi mẹ thì mê đọc sách từ bé!