Ðề: con tớ bị sao vậy? cám ơn mọi ng,sáng nay bé nhà tớ đã truyền 8chai thuốc,truyền xong bé đã tỉnh táo trở lại,đã chơi và ăn uống dần dần khá lên rôi.Nếu k có gì thay đổi,khoảng 1 tuần nữa là ra viện. công nhận thuốc tác dụng nhanh thật,truyền đến đâu,tỉnh đến đó,truyền xong bé cũng hết sốt luôn ( 7 ngày li bì rồi),hôm nay đo nhiệt độ,bé chỉ khoảng 36.5 độ.chả thế mà tận 6 triệu 1 chai bé bằng 2 ngón tay,con tớ gần 9kg,nên truyền 8 chAI, có bảo hiểm,nên mình cũng mất rật rất ít.Thế mà trên mạng,chẳng hiểu họ update giá từ thồi điểm nào,mà có 1 triệu/chai...................
Re: Ðề: con tớ bị sao vậy? Ôi hôm đó đến giờ cứ mong tin bé, vậy là mừng rồi. Thương bé quá cơ, lâu lâu mẹ rảnh vào update tình hình cho mọi người biết nhé.
Ðề: con tớ bị sao vậy? Chúc bé mau khỏe nhé. Tội nghiệp. Mà thuốc thang đắt thế, bé khổ, bố mẹ cũng khổ nữa. Thế nên phải cố gắng giữ gìn cho con vậy.
Ðề: con tớ bị sao vậy? Chuc be nha chi mau khoi benh nhe! benh nay nam nay nguy hiem hon may nam truoc nhieu, be phat hien som la mung roi.
Ðề: con tớ bị sao vậy? Mừng quá các mẹ ạ. Con gái tớ đã bắt đầu bú bình được rồi,môi cũng đỡ sưng ( mấy hôm trứoc sưng to lắm,cứ mỗi lần khóc,y như rằng môi nứt ra,chảy máu,nhìn ai cũng sợ...).Nhiệt độ thì cứ đều đều từ 36 đến khoảng 37 độ.Cũng yên tâm phần nào rôi,hi vọng bé k bị sốt lại,chứ sốt lại,thì lại phải điều trị lại từ đầu,nhục lắm. Hôm kia có 1 bé cùng phòng con nhà tớ,4 tuổi,24kg ( nhìn bụ bẫm lắm,xinh lắm),cũng bị kawasaki,vào truyền 22 chai ,truyền xong thì sốt cao,nên lại phải truyền tiếp 22 chai nữa,tổng là 44 chai,nhân với 6 triệu/chai----> 264trieu.mà khổ thân,họ lại là ng tỉnh ngoài ( SƠN LA),bị đến ngày thứ 9 rồi,nằm viện tỉnh k phát hiện ra bệnh,chuyển ra HN,lên đến HN,thì tim cháu đã bị dãn to rồi,nên tuy truyền 44 chai,nhưng chưa biết có kịp k?khổ thân! Kawasaki là bệnh cực hiếm ng bị,nhưng lại cực nguy hiểm,chỉ cần chậm vài ngày,là có thể dẫn tới tử vong.
Re: Ðề: con tớ bị sao vậy? Mừng cho bé nhà mẹ, thương cho bé kia. Trước mình co đọc báo, biết qua về bệnh này, nhưng thấy nó xa xăm lắm, bây giờ nghe bé nhà mẹ bị bệnh này mới thấy sợ. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe để chăm con nhé.
Ðề: con tớ bị sao vậy? Mẹ Kiều Anh , con gái khỏe chưa ? xuất viện về nhà chưa ? Đọc bài của chị viết kể về " chuyển viện " mà nóng máu dễ sợ . Sao trong bệnh viện họ lại nhẫn tâm không chăm sóc bé khi bé phát sốt cao như vậy mà còn làm khó làm dễ ba cái chuyện giấy tờ đó hả chị ? thay vì giữ bé lại chăm sóc .......còn muốn làm hó dễ gì thì thủng thỉnh từ từ đòi hỏi bổ sung giấy tờ . Tại chị mang con bé theo hay là tại trong bệnh viện họ không giữ khám trông bé ? Cầu chúc bé mau khỏe , chúc vợ chồng chị vui , khỏe . * Nếu mà không đủ tiền thì mây chai thuốc đó họ có phát miễn phí kg chị ?