Em là thành viên mới cũng có con chuẩn bị đến tuổi đi mẫu giáo. Em cũng đã từng nghe những chuyện bạo hành, nhưng không nghĩ nó lại khủng khiếp đến như vậy! Thật không có lương tâm. Không biết họ sẽ cảm thấy thế nào nếu như chính con đẻ của họ cũng bị người khác hành hạ như vậy nhỉ?
xã hội hiện nay nhiều tiêu cực quá!!!trẻ thơ đang vô tư vạy mà bị làm cho ảm ảnh!!lớn lên ko biết sẽ như thế nào!!! genf 20 nuke
dọc bài này mình rất là phẩn nộ.....sao mà co họ có thể làm như thế với trẻ nhỏ dc cơ chứ thật dau lòng.. nếu là con mình thì mình phải làm sao dây....chẳng lẻ mình dánh họ lại.......kg thể suy nghĩ tiếp dc nửa
Ai cũng như mẹ Auldlángyne thì đỡ quá. Ngày xưa mình dạy dân lập lương hok đủ nuoicon, chỉ béo Hội đồng quản trị của trường thôi
huhuhu......sợ quá......con tớ sang tuần đi học rồi.....thế này thì khủng khiếp quá......huhuhu.......chẳng biết con tớ ntn nữa, bt ở nhà đã dát rồi, ra ngoài ng lạ ai hỏi đã rơm rớm nước mắt, nếu bị cô giáo quát và đối xử như những TH này thì thần kinh sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm đây.........huhuhu.......lo quá......lo quá..........
Tháng sau bà GV nhà em nghỉ mất rồi. Em đang phải tìm trường cho con. Các mẹ đã có kinh nghiệm gửi con trước cho em gợi ý với ah. Nhà em ở ngõ 106 Hoàng Quốc Việt. Trong ngõ ngay gần nhà có trường tư Vietkids, nhưng e tìm hiểu ra thì lại k phải hệ thống của Vietkids trên Nguyễn Khuyến... mà họ nhái tên trường. Do vậy em cũng rất ái ngại vì nếu họ thực sự tốt thì đâu cần mượn danh của ai. Con em 18 tháng thôi mà cháu lại chưa nói đc gì cả. Em đang rất cần kinh nghiệm các mọi người. Tks các mẹ.
chưa có con mà đọc bài này thấy thương bé, bục mình với kiểu dạy của những người gọi là "cô giáo như mẹ hiền....", ko biết có con rồi thế nào, chắc chỉ lo về vấn để gửi con thôi nhỉ