Thông tin: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Ngoc Lan, 4/10/2008.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'


    Người gửi: TGHH

    Cũng có con đi học lớp 1 năm nay, tôi rất bức xúc với chương trình cũng như cách dạy trẻ bậc tiểu học như hiện nay.

    Thử tưởng tượng, bạn là đứa trẻ 6 tuổi, vừa mới thoát khỏi bậc học mầm non, đi học vui vẻ nhẹ nhàng như đi chơi, tối về chẳng bao giờ có bài tập về nhà. Vậy mà bây giờ, đi học từ sáng đến chiều (mà học ở lớp 1 chắc chắn là nghiêm túc và kỷ luật hơn học mẫu giáo rất nhiều), tối về lại phải cặm cụi ngồi làm bài tập ở nhà, thường bao giờ cũng phải 9-10 giờ tối mới tạm xong, như thế thì liệu bạn có thích đi học được không?

    Trước khi cháu vào lớp 1, gia đình tôi luôn cố gắng tạo cho cháu ấn tượng tốt về đi học, vì tôi cứ nhớ ngày xưa được đi học lớp 1 cùng các anh chị trong xóm mới vui vẻ và thích thú làm sao. Sau hơn 2 tháng đi học, tôi thật sự cảm thấy xót xa cho con mình, và tôi cũng không biết phải làm thế nào khi cháu dường như trở thành con người khác, thậm chí có lần cháu còn hét lên: "Đi học để làm gì? Con thấy ở trường chẳng có gì thú vị cả!".

    Tôi thật sự cảm thấy rất hoang mang và rất oải. Chương trình học quá nặng, cộng thêm với việc hầu hết các bạn trong lớp đều đã biết đọc và biết viết làm cho con tôi từ một đứa trẻ thông minh lanh lợi, nay trở nên lầm lì và đối phó. Cháu mệt mỏi vì khối lượng bài vở quá lớn đối với đứa trẻ 6 tuổi, buồn bã vì dường như cháu là đứa trẻ học kém nhất lớp (do không biết đọc biết viết).

    Mặc dù luôn động viên cháu và dạy cháu học thêm ở nhà, cô giáo vẫn thường hay gọi điện về gia đình, chỉ để nhắc bố mẹ nhớ phải kèm cháu học theo các bài của cô. Nói thật là tôi hơi bực mình về cách giáo dục kiểu này. Các cô dường như chỉ lo đến thành tích của lớp mà quên mất bổn phận căn bản của mình là dạy dỗ học sinh. Các cô coi việc trẻ đi học lớp 1 phải biết đọc biết viết là chuyện đương nhiên nên nếu có bạn nào chưa làm được điều đó thì tất nhiên là bố mẹ phải dạy ở nhà.

    Con tôi bây giờ học như một cái máy, học để đối phó với cô giáo, với cả bố mẹ. Vì vậy cháu học trước quên sau, học không có hứng thú và niềm vui. Tôi đang rất hoang mang vì trước đây cháu là đứa trẻ hiếu động, hay hỏi han đủ thứ. Nhưng từ ngày đi học lớp 1, tôi thấy cháu hầu như chẳng còn hay hỏi han như trước.

    Phải chăng phương pháp giáo dục hiện nay của chúng ta là theo kiểu một chiều, nhồi nhét đã làm cho trẻ chẳng còn có ham muốn học hỏi? Mới lớp 1 mà đã như vậy thì tôi lo quá.

    VNEXPRESS
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. bao_map70

    bao_map70 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/4/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    tội ngiệp bé quá đi mẹ ơi ::):):)( ngành giáo duc6 VN mình hiện tại cũng đang ra nhiều trương trình cho bé từ 3h trở lên , mê nên dẩn bé đi chơi vào thứ 7 chủ nhật để giải tỏa hết tâm trãng của bé , hoặc là mẹ cho bé về vùng quê để học chẳng hạn , ở đó việc học đu8o7c5 giảm nhẹ 1 nửa so với TP đấy mẹ
     
  3. Quần áo trẻ em giá tốt

    Quần áo trẻ em giá tốt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    ôi trời ơi đúng là nên giáo dục VN các mẹ ạ, em rất hạn chế cho bé nhà em đi học thêm
     
  4. auturmspring

    auturmspring Ước j tua lại thời gian

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    6,251
    Đã được thích:
    1,715
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Bản thânphuj huynh chẳng ai muốn cho con đi học thêm nhiều vừa kỏo con vừa tốn tiền mà ko chắc con mình được trang bị kiến thức nhiều hơn học trên lớp nhưng vì đồng tiền nhiều giáo viên tìm cách lách để bắt buộc học sinh học thêm, ko đi thì bị trù, bị cô lập, nghĩ đến GD của mình mà stress luôn.
     
  5. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,124
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Cách GD của VN m đúng là nặng về lý thuyết, bắt học sinh phải nhồi nhét nhiều kiến thức, làm thật nhiều bài tập nhưng kết quả chung cuộc khi ra trường đi làm có khi vẫn "ngơ ngơ", học thì lắm ko có thời gian vui chơi để thư giãn. M cũng 1 thời thắc mắc "ko biết làm lắm BT về nhà như thế để làm j nhỉ?" vì nói thật, làm bài 1 cách máy móc xong cũng chả thấy có tác dụng j cả?! Nhưng trẻ con b giờ còn khổ hơn, từ lớp 1 đã học thêm học nếm, lại thêm áp lực là phải biết đọc biết viết để theo kịp các bạn. nhưng như con m còi cọc và yếu nên cho con học ở trường mầm non tư thục để cháu đc chăm sóc tốt hơn trg công thì ko đảm bảo về việc học hành lắm, sẽ rất khó khăn để các bé hòa nhập khi vào lớp 1.
     
  6. HaLien

    HaLien LIFE IS NOT EASY

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    8,766
    Đã được thích:
    1,628
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Làm sao để con chỉ cần học những gì có ích nhỉ
     
  7. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    vấn đề này ai đã từng đi học & học xong thì đều lăn tăn, trăn trở. nhg nó đã là cả 1 hệ thống, k biết thay đổi từ đâu, thay đổi = cách nào. mãi mà vẫn vậy, cải cách nọ, cải cách kia - cuối cùng vẫn là như thế ](*,)
     
  8. sunnysmiles09

    sunnysmiles09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Đọc mà thấy thương bé quá, bố mẹ cố gắng vất vả một tí để con nhanh hòa nhập với các bạn vậy.
     
  9. sunnysmiles09

    sunnysmiles09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Các bé ở quê bây giờ chương trình học cũng nặng lắm mẹ nó ạ, cháu em cặp sách to nặng hơn người, đi học về một lát là lại bị gọi vào xếp sách vở, chuẩn bị bài của hôm sau, thương lắm.
     
  10. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    đúng như mẹ này nói giờ các bé phải học nhiều quá mà chẳng biết kiến thức các bé thu được có nhiều như vậy không?
     
  11. 123jacknguyen

    123jacknguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Trước khi cháu vào lớp 1, gia đình tôi luôn cố gắng tạo cho cháu ấn tượng tốt về đi học, vì tôi cứ nhớ ngày xưa được đi học lớp 1 cùng các anh chị trong xóm mới vui vẻ và thích thú làm sao. Sau hơn 2 tháng đi học, tôi thật sự cảm thấy xót xa cho con mình, và tôi cũng không biết phải làm thế nào khi cháu dường như trở thành con người khác, thậm chí có lần cháu còn hét lên: "Đi học để làm gì? Con thấy ở trường chẳng có gì thú vị cả!".
    ------------------------
    Hoa Quả
     
  12. 123jacknguyen

    123jacknguyen Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    ôi thật sự cảm thấy rất hoang mang và rất oải. Chương trình học quá nặng, cộng thêm với việc hầu hết các bạn trong lớp đều đã biết đọc và biết viết làm cho con tôi từ một đứa trẻ thông minh lanh lợi, nay trở nên lầm lì và đối phó. Cháu mệt mỏi vì khối lượng bài vở quá lớn đối với đứa trẻ 6 tuổi, buồn bã vì dường như cháu là đứa trẻ học kém nhất lớp (do không biết đọc biết viết).

    Mặc dù luôn động viên cháu và dạy cháu học thêm ở nhà, cô giáo vẫn thường hay gọi điện về gia đình, chỉ để nhắc bố mẹ nhớ phải kèm cháu học theo các bài của cô. Nói thật là tôi hơi bực mình về cách giáo dục kiểu này. Các cô dường như chỉ lo đến thành tích của lớp mà quên mất bổn phận căn bản của mình là dạy dỗ học sinh. Các cô coi việc trẻ đi học lớp 1 phải biết đọc biết viết là chuyện đương nhiên nên nếu có bạn nào chưa làm được điều đó thì tất nhiên là bố mẹ phải dạy ở nhà.
    --------------------------------
    trái cây sạch
     
  13. linhlinhvu

    linhlinhvu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/12/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    mình cứ nghĩ đơn giản tiểu học là dễ dàng, nhàn nhạ nhất, nhưng bây giờ nhìn đống bài tập của con trai, ôi thôi, có khi tớ ngồi học cùng con, giảng bài cho con mà toát cả mồ hôi, 2 mẹ con cặm cụi có lúc gần 12h đêm mới xong bài @@
     
  14. Thuy Nga Physiolac

    Thuy Nga Physiolac Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/8/2014
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Haizzz.. Đọc bài của mẹ mà em cũng hoang mang quá!!! Đúng như mẹ nói hiện giờ các bé đều được bố mẹ cho học thêm, học trước, để bước vào lớp 1. Nhóc nhà chị chắc là ko được học trước rồi.
    Em cũng từng dạy học cấp 1, nên em rất hiểu số lượng bài vở của các nhóc. Đúng như mẹ nói con nó không có hứng thú cho việc học, thì chỉ học 1 cách đối phó mà thôi. Vấn đề bây giờ, mẹ nó phải phân tích cho con thấy, đi học để làm gì?? Để trở thành bác sĩ, công an, đánh vào ước mơ của nó.. Rồi, đánh vào tâm lý "so sánh, ganh đua " của trẻ. "Bạn A cũng cao như con, quần áo đẹp như con ... vậy mà bạn ấy học được, tại sao con lại không?? " Thêm vào đó là phải khen cháu: vừa khen vừa động viên. "Mẹ tin con sẽ làm được, Con là niềm tự hào của bố mẹ, Chỉ là con chưa hiểu rõ thôi, con cố gắng sẽ còn vượt xa các bạn ..." Ngoài ra, mẹ nên nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của con, cùng kết hợp, mong cô chú ý hơn đến cháu..
    Em chẳng biết góp ý gì, chúc mẹ bớt đau đầu, và nhóc học hành tiến bộ ah!
     
  15. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Nhớ lại lúc bé nhà mình học lớp 1, có hôm phải học tới 11h đêm mới xong hết bài ấy! Nhiều lúc cũng thấy xót con lắm!
     
  16. stone110

    stone110 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    bạn có thể tham khảo khóa học bên trường Kỹ năng sống Wedo-wegood để giúp con tập trung, có hứng thú học tập
    Bạn đang khổ tâm vì con lười học, cãi lời cha mẹ? Con bạn đang bị cuốn vào các trò chơi vô bổ? Bạn bất lực trong việc dạy con học? Bạn muốn tìm cách khắc phục những khiếm khuyết của con và phát triển con đúng định hướng mong muốn?
    Hãy đến với TRƯỜNG ĐÀO TẠO KĨ NĂNG SỐNG VÀ TƯ DUY WEDO- WEGOOD của chúng tôi, chuyên gia Phạm Hiền sẽ song hành cùng bạn trong quá trình giáo dục con cái
    Khóa học sẽ giúp con bạn:
    -Tự giác học mà không phải quát mắng
    -Yêu thích các môn học
    -Say mê học tập, khám phá
    -Thích đi học, đến trường

    Hãy đến với trường WEDO- WEGOOD của chúng tôi nếu bạn muốn con thành tài!
    Các trang thông tin tham khảo:
    - Website 1 : https://www.wedo-wegood.edu.vn
    - Website 2 : www.chuyengiaphamhien.edu.vn
    Liên hệ 0904 886 831 (Ms Ngọc) hoặc 04 3767 8965 ( số máy lẻ 130 ) để được tư vấn và đăng kí các khóa học khóa học.
    Hoặc khi gặp bất kỳ khó khăn nào về gia đình, hôn nhân hay cách nuôi dạy con, hãy gọi 19009468 để được chuyên gia Phạm Hiền tư vấn
    Địa chỉ: Ngõ 260, Ngách 40, số nhà 16, Cầu Giấy, Quan Hoa, Hà Nội


     
  17. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    mình đang mơ các con có một tuổi thơ như bố mẹ chúng
     
  18. giadinhnho3008

    giadinhnho3008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Ôi,khổ thân các con quá,cu nhà em năm nay lơp 1,em cũng không cho con đi học thêm trước chỉ cho đi học thêm bắt đầu từ cuối tháng 7 ở trường cấp 1 thôi.Tận mắt chứng kiến buổi học hè đầu tiên khi cô giáo hỏi" các con biết đây là nét gì không", cả lớp đều đồng thanh " bọn con biết hết rồi " đó là nét xiên ngang ạ",cô giáo nói" các con rất giỏi,cô khen.Trời ơi vậy mà cu nhà em chẳng biết gì,đi học về thấy con viết 2 trang chữ theo mẫu của vở,hỏi con là con tự viết hay cô bắt tay,con bảo tự viết cô chẳng nhìn mà chỉ hỏi có con nào không viết được không thì cả lớp đều trả lời viết được hết.Cu nhà e cố gắng tự viết chữ thì xấu như gà bới nhưng cô giáo không xem và không bắt tay đâu.Cô cho viết 2 trang nhưng cũng chẳng kiểm tra xem các con viết hết chưa hay xấu ,hay đẹp...,mà cứ hết giờ là cho ra về và bảo về nhà bảo bố mẹ luyện chữ nghe.
    Ôi nghĩ đến mà vừa giận vừa lo lắng không biết dậy con thế nào đây,sợ con mình sẽ lo sợ mà chán đi học mất.Các mẹ ơi biết kêu ai đây,tâm trạng nhìn vào bài vở của con e lúc nào cũng lo lắng
     
  19. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Con em cũng mới đi học lớp 1, tối nào cũng 2 trang bài về nhà, nhiều lúc thấy thương con. cặm cụi viết 9h tối mới xong
     
  20. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,772
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con tôi từng hét lên: 'Đi học để làm gì?'

    Bé nhà tớ thì cô dậy từ đầu. Biết viết rùi cũng học như chưa hề biết viêt.
     

Chia sẻ trang này