Ðề: Con trai ơi đừng sợ Hx giờ em mới được biết đến topic này của chị, dù muộn nhưng cũng cho em chia sẻ với sự cố gắng của cả nhà bé, chị cố gắng lên nhé! Chúc bé sẽ mau khỏe nhé.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Hx giờ em mới được biết đến topic này của chị, dù muộn nhưng cũng cho em chia sẻ với sự cố gắng của cả nhà bé, chị cố gắng lên nhé! Chúc bé sẽ mau khỏe nhé.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chị HVy ơi, hôm nay thế nào rồi đấy. Mong mọi chuyện đều tốt đẹp với 2 mẹ con
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Sáng nay tớ gặp được mẹ Vy ở cổng bệnh viện (không phải giờ vào thăm nên không vào thăm bé được). Bé nhập viện từ thứ 2, được xếp lịch mổ hôm qua (thứ 3) nhưng đến phút cuối lại bị hoãn mổ để nhường phòng mổ cho một ca cấp cứu khác nặng hơn. Mẹ Vy bảo hôm nay bé vẫn đang chờ xem có được xếp lịch mổ vào ngày mai không, ngày mai là ngày làm việc cuối của đoàn Chuyên gia nước ngoài, nếu mai không được xếp lịch mổ thì bác sỹ Trường sẽ mổ cho bé. Tớ thông báo để các mẹ biết. Chúc bé được xếp lịch mổ vào ngày mai và ca mổ sẽ thành công tốt đẹp.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ối trời, kiểu này làm mình vỡ tim trong sự chờ đợi này quá. Tội nghiệp 2 Mẹ con. Ráng bồi bổ cho con cho đến khi chính thức mổ nha Mẹ nó, Mẹ nó cũng vậy. Cố lên ...
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chị ơi về chưa, sao hồi hộp quá, mong sao chị được toại nguyện. Thế này em chẳng mong có ngày nghỉ lễ nữa, chị ơi cố lên