Ðề: Con trai ơi đừng sợ ôi trời ơi, đểu thế ko bít, thế mà cứ xưng cô cháu ngọt xớt.hic. nhục thế ko biết, em vừa tra cái số điện thoại 0906031999 của Thảo con gái cô Hồng Phương 49 thì hóa ra là của mẹ Nhật Minh. Hic.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chán thật, thế mà bạn ấy nói đã bán đến cái xe là phương tiện kiếm sống của gia đình, là tài sản cuối của gia đình để chữa bệnh cho con, đọc mà thấy cảm động quá. Thế mà bây giờ sự thật lại khác làm mình nghĩ ko nên tin những gì trên mạng viết về những vấn đề này nữa nhỉ. Chỉ thương đứa con đã bị mẹ đưa lên trên đây thui. Nhưng mình vẫn hy vọng mọi điều sẽ ko như mình đang suy nghĩ
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Tớ ấn tượng nhất đoạn này.Giờ nghĩ lại thấy buồn cười quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Tui thì mới đầu đọc xong lại nghĩ ngay đến hình ảnh cô Lượm trên truyền hình và báo đài nói mấy tháng trước! Tui còn tự bảo mình đã ko giúp đỡ còn nghĩ xấu! Ai dè.........................................
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình cũng bán hàng có nhiều khách tự trả lời hộ mình đó, nhưng mà làm sao mà dấu dc nhỉ. Mình cũng đặt mua hàng nhà bạn này sp chán lắm nhưng mà ko nói vì thấy bạn ý và con đáng thương nên thôi ko comment.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ lặn lội lại thì tớ thấy tất cả đều nực cười, thất vọng.........................
Ðề: Con trai ơi đừng sợ hic, tớ chỉ ko thể tưởng tượng đc 1 ng mẹ lại lấy con mình ra để làm trò như vậy thôi, chẩng lẽ tiền quan trọng hơn cả con mình sao????????????
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Vụ cô lượm mình đọc rơi bao nhiêu nc mắt, hic hic, sau cùng là chuyện đùa như thật. Đài THVN nhà mình cũng buồn cười chẳng tìm hiểu gì đưa lên rồi lại đưa xuống.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Giờ nghĩ lại có hôm mẹ Vy nói là bán được xe rồi nhưng chiều hôm sau vẫn thấy đi xe đấy đến giao sầu riêng cho em. Em cũng vào topic thắc mắc, tưởng khách lại không mua xe nữa và cũng không để ý lắm. Có mẹ nói đã gặp hong phuong 49 rồi và cô ý đã có tuổi, vậy có khi nào cả gia đình...Thôi, em về với con đây, hôm nay thời tiết khó chịu, nhức đầu ghê, vào topic này thấy ong đầu hơn.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ôi mình cũng mua chả cá với khoai tàu kẹp thịt của nick Hongphuong49 rồi, ăn không ngon, lại còn tính ship cao lắm (lúc order ko nói gì đến ship đâu) hic hic. Botay. Không biết đâu mà tin được nữa.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Úi,thế thì chị này thành siêu nhân à?Em thấy chị ấy khóc khi giao SR cho em nên em còn gửi cho em bé thêm ít xiền. Chẳng tiếc tiền vì SR cũng ngon nhưng mà làm cách này để bán hàng thì tiếc lòng thương người của mình quá.Chờ 1 lời giải thích từ chị...
Ðề: Con trai ơi đừng sợ tiền ship thì em bị mất có 10k thui chứ ko bị sao, đồ ăn ko ngon vì em mới ăn khoai tàu thui còn món khâu nhục thấy mọi người khen mà. Em chỉ ức nhất là theo như cô ý thì Số điện thoại của Thảo con cô và số điện thoại của Mẹ Nhật Minh là 1.hic
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ruachuot ơi, đọc chưa, tớ theo chân ấy vào đây đấy, nghe ấy cũng mua SR vài lần rồi nhỉ, mình ở xa chứ ko chắc cũng mua rồi
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Em thì áy náy lắm ấy. Vì chị ấy bán toàn thứ em ko bon chen đc. SR thì k biết ăn .Chè thì chị ấy bảo OD 5 cốc trở lên .Em có 1m làm sao chiến hết 5c. Định bụng 30/4 này đc nghỉ sẽ sang thăm .Ai ngờ....bom tạ rơi trước mặt. Em chỉ thấy khó hiểu một điều .Ở topic này điều em cảm nhận đc là tình hình kinh tế rất khó khăn. Nhưng ở topic Chơi họ thì lại rất khác.....
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ôi trời, sao lại có 1 ng mẹ như vậy? Mấy lần m định vào topic này đọc nhưng bận quá, hum nay thấy mọi ng cảnh báo mới vào, thật ko tin được và thất vọng