Ðề: Con trai ơi đừng sợ Suy nghĩ mãi mới post bài vào topic này vì tớ vẫn nghĩ đứa trẻ không có tội , ko muốn nói những điều có thể bỏ qua - để có thể vẫn còn được " cả tin " , vẫn còn đươc mủi lòng mỗi khi gặp 1 trường hợp khó khăn cần giúp đỡ . Và trên hết , tự trách mình vì mình đã đưa tay ra trước .... Nhưng rồi tớ vẫn chỉ là con người , chưa thể " thiền " được đến mức độ đó . Nên post bài này để chia sẻ suy nghĩ của người trong cuộc cho nhẹ lòng mình và để các mẹ còn thấy băn khoăn sẽ ko còn băn khoăn về TH này nữa . Trước tiên cũng xin lỗi em Thảo , Mẹ Ha Vyvy hay mẹ Sonhang hay gì đó nữa vì đã " chen chân " vào 1 topic viết cho con trai em , 1 đứa trẻ ko có tội . Xin lỗi cả nick cô Phương 49 ( ko biết đã viết chính xác chưa ) vì 1 vài thông tin động chạm đến cô . Tớ là TH có lẽ gần như đầu tiên chuyển khoản tiền mặt vào TK của mẹ Vy để hòng giúp đỡ 1 phần viện phí cho cháu bé với số tiền là 3 triệu đồng . Mọi khi , tớ hay vào thẳng bệnh viện ( hoặc viện Nhi gọi điện thông báo có TH cần giúp đỡ ,có kèm hồ sơ ) để tặng từ thiện bằng tiền mặt hoặc sữa . Hôm đó , tớ chuẩn bị đi TQ nên rất vội , khi tình cờ đọc được bài của em Thảo về bệnh tật của con em - 2 vợ chồng thu nhập thấp ( 3tr/ tháng ) , mẹ lại phải ở nhà chăm con ko có công ăn việc làm ổn định ... phải bán xe máy , bán máy in , nợ tiền chi phí mổ đợt 1 của họ hàng chưa trả xong .... Tớ đã khóc , và ngay lập tức gọi điện liên hệ xin số TK ngân hàng để chuyển tiền giúp đỡ . Một cô bạn thân trong TPHCM cũng nghe chuyện qua tớ , cũng nhờ tớ chuyển giúp 1tr , vậy 2 người bọn tớ góp lại là 3tr - chuyển luôn trong ngày đó ( cách đây gần 1 tháng ) . Thừa nhận là khi gọi điện liên hệ để tặng tiền , em Thảo đã từ chối .. Nhưng sau 1 hồi đưa đẩy và thuyết phục , em ấy cũng nhắn tin cho tớ số TK để chuyển tiền , thậm chí còn rất chu đáo là PM lại để báo là đã nhận được tiền . Sau đó 1 tuần , thấy topic " Con ơi đừng sợ " có bài post của bạn Minh Hà xin số TK để tặng tiền - và em Vy đã post công khai TK cá nhân mà ko hề từ chối hay ngại ngần như với tớ , tớ đã hơi " gờn gợn " . Lúc đó lại gạt đi , cho rằng để giành lại sự sống cho con mình , danh dự hay lòng tự trọng của mẹ không còn quan trọng nữa . Các mẹ đã tặng bé nhà em Thảo tiền - hãy nghĩ theo chiều hướng đó để đỡ bận lòng .. Khi cho tiền tớ cũng đã nghĩ : dù em Thảo là ai , em ý làm gì tồi tệ bên ngoài đời , con em ý cũng không có tội . Tớ cũng nói với em Thảo ý đó khi tặng tiền : tớ ko quan tâm em ý là ai , sau khi nhận tiền từ tớ cũng ko cần phải phúc đáp hay trả ơn , tớ cũng muốn em ý quên tớ đi sau khi nhận tiền từ tớ ( nên tớ hầu như ko post bài trong các topic của em ý ) . Nếu tất cả chỉ dừng ở những thông tin đó ... Hôm nay , bên cạnh việc em ý lợi dụng tình trạng bệnh tật của con trai để làm tất cả những điều này với các mẹ , tớ mới biết 2 mẹ con em ý tung hứng bán hàng . Em ý đã từng biết tớ , vậy mà vẫn vào topic của tớ coi như ko biết . Em ý đã từng ship khoai môn kẹp thịt đến nhà tớ . Lúc đó có 1 chi tiết mà tớ nhớ mãi , nhưng vì nể cô Phương ( nick Hồng Phương 49 ) - nghĩ người có tuổi , cố gắng làm thêm nên cũng ko muốn comment ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của cô ý ,nên bỏ qua và chỉ PM riêng để báo thôi . Món khoai môn kẹp thịt của cô Phương ăn dở và theo như em Thảo quảng cáo là nhà em ý gốc Hoa nên chắc chắn đấy là khẩu vị người Hoa . Tớ chỉ dám nói xa xôi ở topic " Trung hoa du ký " do tớ mở ra để kể chuyện TQ là " có những gia vị mà người Hoa ko bao giờ dùng " để ám chỉ chuyện này : họ ko bao giờ dùng thì là để ăn với cá chứ đừng nói trộn với thịt để làm nhân khoai môn . Dông dài như vậy chỉ để nói đến việc em Thảo ( và có thể cả mẹ em Thảo - cô Phương ) đều là người thiếu trung thực từ những việc rất nhỏ nhặt ngoài đời ( xuất xứ bản thân chẳng hạn ) . Các mẹ đã cho tiền em bé , coi như mình ko quan tâm tới nhân cách của mẹ bé vì bé quả thực đang bị bệnh dù là bệnh không nặng như mẹ bé đã " vẽ " ra . Còn các mẹ chưa ủng hộ tiền bạc hay vật chất cho em bé - hãy coi như chưa từng nghe đến chuyện này cho đỡ đau lòng . Đừng vì 1 " con sâu mà làm rầu nồi canh " và cũng đừng vì 1 mẹ Vyvy mà đánh mất lòng trắc ẩn của mình trước các TH khó khăn khác do quá mất lòng tin . @ Mẹ Vyvy : chị rất tiếc , tiếc vô cùng công liên hệ các mối quan hệ ở viện Tim để nhờ mổ cho con em ( dù sau này chính em từ chối vì muốn mổ theo tiêu chuẩn Bảo hiểm y tế ) . Các BS đều bảo bất cứ khi nào cần đều có thể liên hệ lại , nếu mà họ biết thế này ... Chị nghĩ em nên đóng topic này lại và cũng đừng tranh luận theo kiểu cãi cố với các mẹ nữa , phản cảm vô cùng . Việc kinh doanh với em sẽ trở nên tồi tệ vì ko ai lợi dụng con mình như thế . Nên cũng đừng bảo là khóa nick này em sẽ mở nick khác : vấn đề ko phải là nick - 1 cái tên ảo do em tự đặt , vấn đề là con người em , uy tín đã mất rồi . Post thêm thông tin này để cho nhiều mẹ còn nghi hoặc tính xác thực của câu chuyện : Tớ vẫn hoang mang ko hiểu tại sao mình lại bất cẩn tin người đến thế . Lục lại các bài post của Nick SơnHa ( cùng với Tangtrungha , mẹ HàVyvy là 1 người ) - em ấy có post 1 bài mang tính " quyết định " - đánh gục nốt tất cả mọi nghi ngờ do dự của tớ ( và tớ tin là cả của nhiều mẹ khác nữa ) - dù khi đó tớ đã chuyển tiền rồi : Bài post số 366 ngày 14/4 - ở cùng topic này "Đúng rồi, tớ ghé nhà chị rồi, cháu bé rất xinh, dễ thương, tuy có còi còi, trông yếu, phẫu thuật xong cháu sẽ khỏi, sẽ lớn như các bạn nhé," Ai có thể nghi ngờ ý kiến khách quan của 1 người ngoài cuộc ? Vậy em Vyvy hay em Tăng Thảo ,các mẹ đọc các bài post của em ý từ tất cả các nick mà 1 số mẹ vạch ra trên đây sẽ nhận thấy em ấy cực kỳ giỏi đóng nhiều vai . Mưu sinh ko phải là tội lỗi nhưng lợi dụng lòng tin của người khác ( giả làm comment tốt của các khách hàng để hòng câu khách ) thì quả thực chẳng biết nói gì hơn ...
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Bạn có thể tự khóa topic do mình lập nên; còn với chúng tớ, những người theo dõi topic này và quan tâm đến tình trạng bệnh của con bạn từ đầu đến giờ, mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình. Còn với bản thân tớ, dù bạn không khóa topic lại thì đây cũng là lần cuối cùng mình vào đây comment, còn chuyện của mẹ con bạn thế nào đối với mình ko quan trọng nữa. Chúc con trai mau lành bệnh.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đọc xong cm của chị em thấy bạn VyVy này đúng là ko còn j để nói.Tóm lại,coi như chưa từng có cái top này.Các mẹ đừng cm thêm nữa.Trả lại cái top này cho VyVy.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ hic sáng nay em mới biết tin. Em còn rủ rê nhiều người mua SR cho chị nữa chứ. Em cũng đã hứa với chị sẽ hỏi giùm chị bên viện Tim hà nội xem sao. Đến đêm qua vẫn còn nói với đứa bạn có khi hôm nay vẫn cứ qua chị mua SR. Sao giờ lại nên nông nỗi này cơ chứ
Ðề: Con trai ơi đừng sợ E đọc đến page 33 thì chẳng muốn đọc nữa. Chỉ có cjac nặng nề, nản quá. Cứ thế này liệu khi có người khó khăn thật sự cần sự giúp đỡ ai sẽ đủ "can đảm" để chia sẻ đây......
Ðề: Con trai ơi đừng sợ tớ đọc hết 37 trang mà đau hết cả đầu...chính xác là rơi vào u mê... nhà chủ topic rất gần nhà tớ. tớ cũng rất rảnh. tớ ''oánh dấu''
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đợt trc mình mua giấy nhà mẹ Havyyy thấy địa chỉ ở Vũ thạch, nhà mẹ nó ở gần đó hả. link giấy đây. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?244564-Mời-50-mẹ-dùng-thử-GVS-cao-cấp-Bông-sen
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Giống chị,thấy thế nào ý.Nên ko tham gia,nhưng lại nghĩ chắc bạn ý cần tiền cho con nên mới thế.Nghe phong phanh các mẹ nói về topic này nên lội lại xem.Hic...
Ðề: Con trai ơi đừng sợ tớ k mua giầy,nhưng nhớ có 1 lần 888 trên top chơi họ,nhà mẹ ý bảo ở gần YÊN HÒA......
Ðề: Con trai ơi đừng sợ số nhà 28 ngõ 381/27 Nguyễn Khang. Dòng đỏ đỏ: chị ơi là bài post thứ #64 chị nhé, ko phải #366. Bạn nào ở #366 chắc giật mình lắm ấy.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chuc con trai mau khoe manh, chuc ba me luon la cho dua vung chac cho con trai
Ðề: Con trai ơi đừng sợ dù ng mẹ như thế nào,thì mình cũng chúc bé nhanh bình phục. Vì con,ng mẹ có thể làm tất cả. kể cả những gì K NÊN!
Re: Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình nghĩ nếu thực sự vì con thì cha mẹ càng phải tu nhân tích đức chứ không thể dùng mánh khóe.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chúc hai mẹ con bình tâm vượt qua mọi khó khăn chị nhé, mong bé chóng khỏe và sẽ được chạy nhảy như các bạn cùng lứa.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ chiều nay em mới xuống nhà chị ý mua SR. Vì bạn em nó thèm quá mà nhà chị chou chẳng có nên cũng buộc lòng phải lấy của chị ý. Chị ý vẫn tươi cười như ko có chuyện gì, và vẫn nói với em là ngày hôm qua các mẹ đến mua SR nhiều lắm hic hic
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Các mẹ ơi em làm cái topic này,mong mọi người qua góp ý cái ạ,thanks! http://www.lamchame.com/forum/showt...-Ban-quản-trị-diễn-đàn!&p=5114484#post5114484