Mình cũng nghĩ là bé đã về nhà với bamẹ rồi nên Mami hỏi chuyện học nhạc chứ. Bây giờ sắp xếp được mọi việc ổn định rồi, mình xin chúc mừng nhé! Ổn định rồi thì từ từ làm tập 2 là vừa rồi đó . Chúc mọi việc tốt đẹp nhé.
chi mami viet hay the, nhung cai doan doi ma con lan lan vai giot nuoc mat la no khoc nhe vi la qua a???
Em cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng thôi cứ tưởng tượng theo cái sờ to ri của bác gì ở đầu là "mẹ Momi vừa xây cái nhà to đón con về" cho nó hạnh phúc :lol: :lol: :lol: . Đọc cái bài của bác thấy cũng hạnh phúc lây ...
Là con bé lạ nhà, nên không chịu vào mà đứng mếu khóc. Vậy nên mình mới cảm thấy "áy náy". Con mình về nhà mình mà cứ khóc như bắt vào chỗ lạ. Tội lắm !
Sờ to ri là con bé nhà mình về ở với ông bà ngoại từ lúc 6 tháng tuổi đến nay, không ở với ba mẹ. Thi thoảng ba mẹ mới cuốc về thăm 1,2 ngày. Bây giờ thì đón con bé về ở với ba mẹ rùi, nên mới có cái topic "con về"
Hic con nhà bạn em cũng ở với ông bà ngoại, đến 3 tuổi mới đón về mà nó còn nhất định ko chịu về cơ. Nhưng bây giờ thì ông bà muốn đón về chơi còn phải dỗ dành chán chê í :lol: :lol: :lol:
ðề: Con về ! May quá có mẹ Minh_nguyet1965 giải thích. Chúc mừng mẹ Mami và gia đình nha ^^. Giờ phải chăm sóc và bù đắp cho bé gấp 3 - 4 lần.Híc, bố mẹ vất vả cũng vì con mà ^^.