Tớ cũng có quỹ phòng chống như cậu nên chưa bao giờ bị lụt , cơ mà cả tháng vất vả , chịu nhịn trăm bề có một ngày sướng cũng không xong , nên Tớ cho Bb sớm vì thói quen khó bỏ ...hix , tình cảm , trách nhiệm phân minh
Hihi trc e đi làm e thấy ch chậm lương vài ngày là bình thường nên với e đấy k gọi là chậm lương vì e nghĩ cty nào cũng thế. Cứ nghĩ phải chậm 1 tháng trở lên mới tính là chậm. Ông anh trai e làm xây dựng có khi còn bị chậm 6 tháng liền ( đợi công trình xong mới có tiền quyết toán)
Oh , lần đầu tiên mình nghe chậm lương như thế Trước mình làm công nhân công ty , chưa bao giờ bị chậm lương , nếu ngày trả lương trùng ngày nghỉ hay lễ thì luôn trả trước Có Bạn nói là văn hóa công ty , mình cũng có ý đồng tình vì họ biết mình biết ta , công ty có những khoản dành riêng rõ ràng Hay là mình may mắn nhỉ Thôi thì cùng các Bạn gặp may mắn và thuận lợi nhé , nhất là tháng này
Các mợ sẽ không hối tiếc đấy chứ, kiếm được người yêu mình như thế thì không yêu, lại toàn đi yêu những anh ga lăng lăng nhăng hí hí.
ôi chộ ôi, kể ra giờ thì cũng thấy tiếc, hiếm mà gặp phải cái anh yêu cuồng như thế, haha, bác có biết là anh ta còn mang cả sỏi đá ném vào nhà e không, may mà ng nhà e k sao cơ mà vỡ hết cả mấy chậu cây cảnh của bố e ở ngoài ngõ ý
Hihi, ngày đó e còn đi học cứ về tới gần nhà phải gọi ng đi đón k sợ bị trả thù, cũng may nó k thù dai, giờ gặp e chả dám ngẩng mặt lên
sợ thật ý chứ,, hi trước t cũng bị 1 anh chàng yêu điên cuồng,, nhưng chưa đến mức đến đốt nhà với ném đá như anh chàng này
công ty gặp khó khăn với chậm quay vòng vốn thôi,lúc làm ăn phất thì được thưởng 1,2 tháng ngay lo gì bạn
Anh em làm cho cty Sông Đà ấy. Cách đây 3 năm ông ấy bị chậm lương nhiều quá nên tách ra làm ngoài r. Còn cty e thì e nghĩ chậm vài ngày cũng k to tát nên cũng k lăn tăn. Hihi
Thực ra cũng tùy từng hoàn cảnh nên mình dễ dàng chấp nhận hay không, như mình đây nếu có chậm lương thực sự cũng không ảnh hưởng , nhưng đôi khi nó laị là tâm lý và hoàn cảnh của người khác , có những người phải thuê trọ , con cái thì một ngày chậm cũng khó Nên mình đề cao sự chuyên nghiệp và biết người biết ta ...Hi...Hi... Mình cũng là bà già khó chịu hi....