Các mon ạ, em giời đang bị stress nặng các bác ạ! Em làm việc ở công ty quen, nhưng do em lỡ lời nên giờ từ quen thành lạ rất nhanh ạ Cảm giác quay 180 độ Ngột thở lắm chị em ạ Em đang có ý định chuyển công ty luôn ấy! Nhưng vẫn chưa dứt ra được. Không hiểu em bị cái gì níu kéo nữa ạ. em cũng muốn lấy lại không khí. Em có viết thư xin lỗi nữa nhưng em lại cảm thấy khó khăn nên không muốn đăng lên nữa. Với em thấy em viết rồi mà cũng không diễn tả hết được. Kiểu như em viết lên họ nghĩ theo cách của họ rồi thư xin lỗi thành thư trách móc hay thư viện minh thì cũng không hay. Giờ em nên làm gì? Em cũng có ý định nghỉ rồi Nhưng em lại không biết nên không Kiểu nghỉ thì cảm thấy mới áp lức một chút đã sợ rồi ra đi như vậy không thỏa. Mà không ra đi thì stress ạ. Em nên làm gì ạ? Em đang tính làm đến cuối năm rồi nghỉ cũng được! Em đang học một khóa tiếng anh, hi vọng nó sẽ giúp em khá hơn rồi em bay sang nơi khác. Coi như 3 tháng này em đi làm thêm để có tiền học tiếng anh. Không biết như vậy được không ạ? Vì em tính cuối năm cưới nhưng cũng sợ. Sợ cuối năm không đủ tiền để cưới.