Ðề: Cún bông dễ thương Bông có nhiều đồ yêu nhỉ? Thích thế. Cái mẹt của Bông, sau này lắm anh theo đuổi lắm đây. Hiiiiiiiiii.
Ðề: Cún bông dễ thương an nhi làm gì mà ôm nồi cơm điện thế, diện ghê cơ, nàng co nghịck ko mẹ nó.... nàng nhà mình nghick thôi rồi... bỏ giuong ra đệm cao gần 30p, thế mà nàng vẫn phi thân nhanh lắm. bò lết đc rồi mà......
Ðề: Cún bông dễ thương Hic, Pucca nghịch lắm. Bò lổm ngổm khắp nơi, cái gì cũng sờ mó. Nhà tớ cũng ko dùng giường, chỉ kê đệm thôi. Giờ đòi vịn mọi thứ đứng dậy cơ. Hihi. Thích ôm nồi cơm điện lắm ý. Bông với PC sinh cùng tháng 2 âm, nghịch là phải rồi. Hi.
Ðề: Cún bông dễ thương hihi..... khổ ghê ..... bé bông cũng thế đòi đứng rồi.... bò lồm ngổm..... mà cái gì cũng xem cũng phá........ mà luoi an lam... an nhi co luoi an ko?/
Ðề: Cún bông dễ thương Trộm vía Pucca nhà tớ ăn được. Tớ ko ép ăn từ hồi bắt đầu ăn dặm, nên khi cho Pucca ăn cũng ko bị vất vả như các mẹ ép con ăn.
Ðề: Cún bông dễ thương huhu... an nhi ngoan thế trộm vía... chứ bông ah, phải ép ko ép ko ăn..... mà cũng trộm vía bông hàng tháng cứ lên đều 5 lạng...( nghìn lần trộm vía con ) nên cũng mừng. an nhi sắp mọc răng chửa
Ðề: Cún bông dễ thương chua nang ah. ko hieu bjo day. the an nhi mac rang co quay ko. bjo thay nang bông suốt ngày gặm nhấm. nước dãi chảy tong tỏng
Ðề: Cún bông dễ thương hôm nay là ngày đâu tiên bông bị sốt lo ghê gớm. 8h 30 mới phát hiện bé sốt đo nhiệt độ 39 rùi. đi mua miếng dán chán cho bé uống chút sừng nghe nói hạ sốt. đến 10h gọi đt hỏi bác sĩ chạy đi mua thuốc hạ sốt, 10h30 uống thuốc, đến 11h30 bé hạ còn 38,5 . ôi lậy trời. trộm vía gái mẹ nghìn lần nhé. mau khỏi con yêu
Ðề: Cún bông dễ thương hihi......... cảm ơn bác cháu sốt từ hôm qua , lo qua bác ah. cháu sốt mọc răng có khi lên 39,9 độ cơ........... em chả biết làm gì ............ có mẹ nào biết bảo em với