Vào tâm tình thấy nhiều mục "than vãn" quá tớ mở luôn mục này để dành cho mọi người cùng chia sẻ niềm vui. Có thể chỉ là rất vô tình hay rất nhỏ thôi nhưng hãy nói ra với mọi người để cùng được mọi người chia sẻ. Mở hàng luôn nhé: Con gái yêu đã lên 4 rồi, mong sao con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn và thông minh hơn.
Đầu năm vui nhất là vào 1/1/2007 đã ọp ẹp với me_mickey http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=5451
vui 1/1 Đầu năm vui nhất là vào 1/1/2007 đã ọp ẹp với me_mickey http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=5451
Niềm vui là được nhìn thấy bé Bi chào đời và ba mẹ sẽ mang lại cho con được 1 cuộc sống đầy đủ,hạnh phúc :mrgreen: