Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ cảm ơn nàng nhiều nhé, nàng đa tài quá. có gì cho tớ xin với nhé.
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Chắc không đâu, đi khám bác sĩ cho yên tâm Vay tien tin chap*bán sách trực tuyến*Tour Sapa hang ngay
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ Bà ơi, con bé thứ 2 nhà tôi 22 tháng rồi cũng chả nói gì cả, trước đây còn mẹ mẹ, giờ thì toàn bô lô ba la, mai tôi cho đi lớp đây, tôi sợ để ở nhà, nhìn thấy thằng anh, đứa e lại tưởng: anh mình có cần nói đâu, ba mẹ vẫn hiểu, giao tiếp không cần ngôn ngữ thì chắc tôi chết....
Ðề: Cùng con bắt đầu chặng đường CAN THIỆP với NGUY CƠ TỰ KỶ giờ bà có kinh nghiệm chiến trường rồi nên phải tiến hành ngay đi. ku Kem nhà tôi cả tuần trước ốm, sút mất gần 2kg, đã còi lại còn còi hơn. hic hic.đến hôm nay vẫn vạ vật đây này. huhu. chán kinh
Thực sự đồng cảm với nhữn gì mẹ viết. Mình cũng đã trải qua hết từng này cảm xúc và mỗi ngày vẫn thấy mình thiếu những kiến thức về chính con mình.
Mình cũng phát hiện ra con tự kỷ từ lúc 18 tháng, mặc dù tất cả mọi ng trong gia đình đều ko tin vào điều này vì từ bé tới lúc đó còn gần ko có biểu hiện gì khác thường, trừ việc con ít nói và chưa biết nói từ nào cho đến lúc 18 tháng. Từ đó tới nay con mình đã 4 tuổi, mình đã nỗ lực can thiệp cho con, bằng đủ thứ đông, tây y kết hợp. Có cả châm cứu, giáo viên dạy can thiệp tại nhà, bản thân mình trực tiếp dạy, can thiệp cả bằng vận động và nhận thức, nhưng kết quả đạt được vẫn rất nhỏ nhoi. Vì vậy các mẹ nếu chỉ cần thấy con có một chút khác so với bình thường thôi thì hãy quan tâm và cố gắng can thiệp sớm nhất. Nên cho con đi khám nhiều nơi khác nhau và thận trọng khi được bác sĩ tư vấn dùng thuốc tây (bác sĩ viện nhi thường hay kê luôn ko cần biết con mình có thực sự cần không).
Đôi khi tình yêu của cha mẹ dành cho con sẽ làm thay đổi tất cả. Mình lớn rồi bây giờ thấy các ah chị lo cho con cái mà thấy có lỗi với bố mẹ mình quá. Con cái đúng là sẽ không bao giờ trả hết công lao mà cha mẹ đã làm cho mình. Cám ơn bà viết và chúc gia đình chị luôn vui vẻ, lạc quan.
Haizz có đứa nghịch quá, quấy quá bố mẹ phát buồn, có đứa hiền quá thì lại lo tự kỉ. Mà trẻ con biết chơi đồ chơi, tìm tòi, tư duy khám phá là tốt chứ sao. Có lẽ bé đang tập trung quá, sau này có thể trở thành người tập trung cao độ chứ sao.
Bây giờ có rất nhiều trẻ em bị tử kỷ, số lượng không ngừng gia tăng, các bố các mẹ chú ý đến con mình nhiều hơn nhé!
Mẹ xin lỗi con, mẹ không chữa khỏi chứng tự kỷ cho con. Nhưng dù phải trả lời cho từng người trên thế giới này câu hỏi: "tự kỷ là gì?", mẹ cũng sẽ phải làm, vì mẹ hy vọng, con được cảm thông, và cho dù tự kỷ, con cũng vẫn sẽ lớn lên hạnh phúc khi được hiểu, được yêu thương và giúp đỡ. Một thế giới thân thiện - đó là điều con của mẹ đang cần.
Hôm nay em mới biết bài này của chị đấy. Bé nhà em cũng chậm nói, mẹ cũng tự dạy ở nhà nhưng không hiệu quả, hôm qua em đã cho đi trung tâm cô Phượng đăng ký học rồi. Hi vọng con sẽ có tiến bộ tốt.
Các bố mẹ để ý ạ, hiện nay tỷ lệ tự kỷ đang tăng rất mạnh. Các bạn bé càng nhạy cảm thì càng dễ tự kỷ.