Ðề: Mình đang thử pp GIẢM BÉO BẰNG BÍ ĐAO Chít mình rồi các mẹ ơi hôm nay mát giời tớ hâm hâm tự cho phép mình nhảy lên cái cân mà vốn dĩ quên nó từ lâu rồi ....sốc với con số quá ko tài nào chợp mắt nổi hic hic....hay cái cân nhà mình bị sai nhỉ cầu mong là vậy .Tìm pp gì giảm cân nào cho hiệu quả bây giờ chị em ơi.Chính thức SOS rồi ........
Ðề: Mình đang thử pp GIẢM BÉO BẰNG BÍ ĐAO Thời sinh viên đã có lúc em nặng 57kg rồi đấy, thật kinh khủng, mỗi lần bạn bè rủ đi đâu là ngại lắm vì chẳng biết mặc bộ quần áo nào cho hợp lý. Thân hình nặng nề kinh khủng, rồi mãi cho đến khi người yêu em (bây giờ là chồng) nói một câu: "em ơi, em đừng béo nữa nhá!". Ôi trời, lúc đó em ngại kinh khunhr, cũng giận ngươif yêu lắm nhưng đó lại là động lực giúp em giảm cân. Bữa sáng và bữa trưa em ăn thoải mái những gì em muốn nhưng riêng bữa tối em nhịn hoàn toàn luôn, đánh răng sớm và quyết tâm không bị các bạn cùng phòng dụ dỗ ăn linh tinh buổi tối. Trời ơi, kết quả thật bất ngờ, sau 1 tháng em giảm được 5Kg, nghỉ hè xong ngươi yêu em gặp không còn nhận ra em nữa các mẹ ạ!
Ðề: Mình đang thử pp GIẢM BÉO BẰNG BÍ ĐAO Ẹc, nhịn bữa tối hả em.Thế bụng réo cồn cào thì sao mà ngủ đc
Ðề: Mình đang thử pp GIẢM BÉO BẰNG BÍ ĐAO Hì! Em ăn tất cả những gì em thích. Cơm, cháo, mì, bánh kẹo,...mọi thứ. Miễn là khôgn ăn bữa tối. Thời gian đầu em thấy đói ghê lắm, nhưng vài bữa là quen, không thấy đói nữa. Em thực hiện như vậy cho đến khi em còn 52 kg. Một tối được người yêu rủ đi ăn, ăn xong thấy rất khso chịu, ấm ách không ngủ được và em nôn tất cả những gì ăn vào. Em bắt đầu thấy lo lo, không biết có ảnh hưởng gì không, nhưng em mặc kệ, vì 52kg vẫn rất béo so với chiều cao của em nên em vẫn cương quyết thực hiện cho đến khi em còn có 46 Kg thì thôi. Nên ngày cưới của em,em mặc váy cưới rất đẹp, mãn nguyện lắm các mẹ ạ. Cưới xong thì em bầu bí luôn và đương nhiên kế hoạch giảm cân của em phá sản. Híc! Em đau khổ lắm, nhưng vì con cái là tất cả nên em tạm thời quên đi vẻ đẹp hình thể. Sinh con xong là đến giai đoạn cho con bú em cũng khôgn dám kiêng khem gì, sợ không đủ sữa cho con bú và sữa kém chất lượng nên em đành áp dụng phương pháp mát xa bằng rượu gừng nghệ kiêm uống một cốc chanh pha với mật ong vào buổi sáng khi mới thức dậy nên cân nặng giảm đi đáng kể từ 55 Kg sau sinh xuống còn 50Kg, vẫn chưa hài lòng lắm nhưng đang ở với các bà (bà nội và bà ngoại lên trông cháu) nên chưa thể áp dụng được phương pháp của thời sinh viên. Nhưng chắc chắn là sau khi cho con đi học, không ở cùng các bà nữa thì nhất định em sẽ áp dụng phương pháp cũ để mi nhon hơn. Hì! Đây là một số kinh nghiệm của riêng em, xin đóng góp cùng các mẹ muốn giảm cân. Chúc các mẹ thành công và ngày càng xinh đẹp hơn!
Ðề: Mình đang thử pp GIẢM BÉO BẰNG BÍ ĐAO em cũng nghe nói giảm béo = bí đao khá dc, chủ yếu là giảm béo bụng nhưng hơi khó uống. em lười nên em thấy làm cũng mất công em đang uống nước chanh muối hàng ngày, cũng dc phết đấy ạ, ko thấy đói như xưa. em nghĩ làm giảm cơn đói mới là điều cốt yếu trg việc giảm cân
Ðề: Cùng giệt giặc béo Vô đây góp phần ủng hộ Nglinh giảm cưn nào, he he Khi nào giảm cưn được Nglinh buzz chị nhá, chị tặng em 1 bộ bikini siêu hot cho anh xã chết đứ đừ lun, hí hí
Ðề: Cùng giệt giặc béo Này, nglinh có tài giật title thế này mà sao ko có tờ báo lá cải nào mời cô ấy về làm tổng biên tập nhỉ
Ðề: Cùng giệt giặc béo Giật về thôi chứ có biết làm gì với nó đâu ạ . Em mà TBT thì báo bị ném đá chít
Ðề: Cùng giệt giặc béo Ko lo, báo lá cải thì chỉ cần đạt tiêu chí giật gân, câu khách thôi mừ. Hôm nay đã dùng bí đao giảm bếu chưa cưng, hay lại cứ bữa đực bữa cái