Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot chúc gia đình anh chị hạnh phúc. 2 bé luôn ngoan và mạnh khỏe nhé
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot nhìn 2 bé yêu như thế này chắc anh chị hạnh phúc lắm
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot 2 be đang iu quá đi...nhà e h trông cháu mk k thấy đưa nao
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot 2 gái sinh đôi trộm vía bằng con nhà tớ đấy tháng, tớ sinh 1 mà dc có 2,6 cưn cũng phải mổ, hèn tóa, nhìn 2 bạn này nể bố mẹ vô cùng, chúc con hay ăn chóng nhớn
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot ôi 2 bé giống nhau quá đáng yêu quá các mẹ ạ
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Ui 2 bạn yêu quá bạn phía trái màn ảnh có vẻ nhỉnh hơn bạn còn lại nhỉ. Trộm vía
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Song sinh, hihi, mẹ bé đặt tên cho các bé hay quá, chắc mẹ bé thích ăn susu và carot hihi
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Trộm vía, 2 bé xinh đôi iu quá. Chúc 2 con hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới đó mà con gái đã tròn 3 tuổi.Mẹ mong con gái luôn khỏe mạnh và luôn đáng yêu với tất cả mọi người nha con
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Nhìn đáng yêu quá, chúc các con luôn khoẻ mạnh ăn mau chóng lớn nhé
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot hai con thật là đáng yêu! chúc 2 con ngoan và hay ăn chóng lớn nhé
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot nhìn 2 bé baby quá. mong là 2 con luôn khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn nha
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Một bông hoa bé ngoan bé dàn cho mẹ Bông hoa nho nhỏ hoa đỏ thật xinh... Hai chị em đang chơi đùa thật vui Con gái ăn kem cái mặt như mèo Cuối tuần, ba mẹ có bạn từ Hà Nội vào nên cho 2 chị em cùng các bạn của ba đi tắm biển và cắm trại tại biển luôn. Con gái bình thường rất yêu biển, cứ đòi ba mẹ dẫn đi tắm biển hoài mỗi lần xuống biển là tắm thật lâu mới chịu lên. hihi, vậy mà tội ngủ lại tại biển, nghe tiếng sóng biển rì rào con gái lạ nói" Mẹ ơi con không thích biển vì biển ồn ào làm con không ngủ được, sáng con mới thích biển vì con đc tắm biển " úng9 là trẻ con thích gì nói đó thật hồn nhiên vô tư làm sao ấy
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Nhìn ảnh đầy tháng và ảnh 3 tuổi đáng yêu quá cơ.
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Iu quá chị ơi, có bí kíp gì để có được 2 bé sinh đôi đáng iu ntn không ạ, ao ước quá
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot http://www.skidstudio.vn/index.php/tin-tuc/tin-tuc/item/148-chup-hinh-cho-be-in-lich-tet-2015-gia-re -------------------------- GIẢM GIÁ 50%DỊCH VỤ IN LỊCH TẾT 2015 Mọi thông tin về giá cả gói dịch vụ chụp hình cho bé hay các chương trình Khuyến mãi, bạn có thể truy cập www.skidstudio.vnhoặc gọi về hotline: 086.928.095 – 0909.747.006 S.Kid Studio – Kid’s smile, your happiness, our success S.kid studio Ad: 1092 Trường Sa, P12, Q3. Tel :0909.747.006 / 08.629.28.095 Email: sale.skidstudio@gmail.com Website: www.skidstudio.vn
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Được hẳn sinh đôi, mẹ nó sướng nhé, bé nào cũng xinh, mai sau tha hồ các anh đến dạm ngõ
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot thơ hay ạ. bé xinh quá, trông thông minh lanh lợi lắm. chúc bé hay ăn chóng lơn nhé
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Hai con gái yêu thương của ba! Lâu lắm rồi ba mới vào đây viết cho 2 con những đòng chữ nhỏ này. Ba thương các con lắm! hằng ngày nhìn càng con như lớn dần, biết đi cứng hơn, biết nói rỏ hơn & hiểu nhiều thứ hơn làm ba vui & hạnh phúc thật nhiều. Mỗi đêm con đều chờ ba kể chuyện cổ tích, chờ ba lên nằm ngủ cùng. Ba đang làm việc thì các con lại chạy xuống một hai kéo tay "Ba ơi lên ngủ với con". Ba nghe mà muốn bỏ hết mọi việc để ôm con ngủ. Rồi ba cũng làm được, ba nằm cạnh 2 chị em, kể cho 2 chị em nghe cau chuyện cố tích mà ba đã kể rất nhiều lần. Nhìn các con thích thú câu chuyện mà ba thấy vui lắm. Cuối năm ba hay đi công tác, công việc ở tỉnh bận rộn khiên ba phải tăng ca liên tục rồi phải tiếp khách ngoại giao công việc mà khogn6 gọi về cho con được. Ba nhớ các con lắm, ba nhớ tiếng gọi, tiếng thỏ thẻ bên tai. Ba nhớ nhiều lắm 2 con gái của ba.