Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Cũng xin nói lại về việc này 1 chút. Nick: me_susu_carot là mẹ của 2 bé nhà mình. Bây giờ 2 vợ chồng cùng chăm lo topic này luôn. Hôm rồi mẹ Susu... có post chia sẽ bài bán nón bảo hiểm, các mod tưởng là spam nhắn tin nhắc nhở liền. Thôi thì mình sai mình chịu lỗi. Mẹ Su-Rot ở nhà bán thêm mắt hàng này kiếm ít tiền mua sữa cho con. Các mẹ, các bố, các anh chị em đi ngang ghé qua topic ủng hộ gia đình mình với ạ. Anh chị em nào có đi ngang qua ghé topic ủng hộ dùm mình nha! Nón bảo hiểm Thai Lan Tết này 2 bé cùng ba mẹ về quê nội ăn tết ở Daklak lận. Khí hậu tây nguyên vào mùa lạnh tối đến lạnh lắm, sáng ra cũng lạnh ngắt luôn. Mẹ đưa susu-carot về nội trước, ba về Daklak sau gần 10 ngày, ba về tới nhà thì nữa đêm 2 bé đi ngủ hết rồi. Sáng ra tỉnh dậy ba nhìn thấy 2 bé chạy lon ton trong nhà, mặc áo ấm kín người, chân mang tất, đeo bao tay, bà nội còn đội khăn len kín chỉ thấy 2 con mắt thôi. Ba không thể đoán ra ai là Susu, ai là carot nữa. Nhìn cảnh 2 đứa chạy lủm chủm trong nhà mà thấy buồn cười quá. Vậy là cái tết thứ 2 của Susu - Carot đã đến. Vì không quen thời tiết nên 2 bé bị sổ mũi hoài luôn. Hình chụp 2 bé sáng mùng 1 tết khi về BMT thắp nhang cho ông bà cố Nội. Ăn tết xong, nghĩ tới chặng đường từ Daklak vào sài gòn mà ba mẹ thấy ớn tận cổ. Ba mẹ mỗi người ôm 1 đứa, balo, giỏ sách, làn quần áo cả đống chất lên xe khách. Về tới SG lúc 3g sáng cả nhà lăn ra ngủ cho tới trưa mới dậy. Sài Gòn mùng 4 tết vắng lặng & buồn quá, cả nhà lại gồng gồng gánh gánh lên xe về nhà ngoại ở Tây ninh. Nhìn cảnh gia đình Susu -Carot đi về ngoại mà thấy thương luôn.
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Ăn tết xong rồi Susu - carot cũng được 18 tháng rồi, tới lúc phải đi học cùng bạn bè để quen với nếp sống tập thể. Cô giáo chỉ nhận 1 bé đi học trước, còn 1 bé thì gởi sau vì sợ nhận 2 bé 1 lúc không quản nổi. ba mẹ xuy nghĩ nhiều lắm, không biết nên cho bé nào đi trước, bé nào đi sau. Bình thường 2 bé chơi với nhau giờ tách bé ra thì chắc sẽ buồn lắm. Cân đó đong đếm mãi thì ba mẹ quyết định cho Carot đi trước vì con chơi thân với anh Bi hơn, nên khi vào trường có buồn còn có anh Bi chơi cùng. Vậy là ngày đi học cũng đến, ba mẹ phải thức dậy từ lúc 6g sáng để chuẩn bị cho con gái ngày đầu tiên tới trường. Cả nhà chộn rộn lo cho Rốt, còn Su thì không biết ba mẹ đang làm gì, cứ chạy loanh quanh phá này nghịch kia. Đưa Carot vào lớp học mà ba mẹ muốn rơi nước mắt khi để con ở lại chổ toàn người lạ. Anh Bi tuy lớn hơn, đi học lâu rồi nhưng tới lớp cũng khóc nhè nữa. Cũng may là con chưa biết ba mẹ cho con đi học nên không khóc. Có lẽ lúc đó con khóc ba mẹ sẽ không để con ở lại trường thêm dược nữa. Về nhà nhìn Susu lủi thủi chơi 1 mình, không nói với ba mẹ câu nào thì càng thấy buồn hơn. Có lẽ Su cũng buồn lắm khi không có chị 2 chơi cùng. Ba nhớ hôm đó cô giáo dặn Ba sau 10g00 tới trường đón bé về vì sợ ở lâu quá bé sợ không dám đi học. Ba đứng ở cổng trường chờ cô giáo đưa Carot ra, vửa nhận ra ba tới đón Carot khóc nức nở luôn. Về nhà 2 chị em gặp nhau thấy vui lắm luôn, Susu chạy lại cho bánh chị, rồi 2 chị em lại dắt nhau đi chơi. Ba lại thấy buồn vì không thể cho 2 con đi học cùng 1 lúc với nhau.
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Ngay truoc minh cung thich sinh doi lam ma cha duoc, moi duoc moi co con gai thui
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot E ước đc 1 lần sinh đôi thế này cho thỏa ^_^
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot baoboi nhà e cũng chuẩn bị cho đi nhà trẻ ko biết tình hình thế nào đây?????
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Nhớ con lắm mẹ nó ạ! vợ chông mình làm ở nhà, nhiều khi buổi trưa thấy nhớ 2 đứa lắm! Nhưng hôm nay chủ nhật 2 đứa ở nhà 1 ngày là thấy "phê" ngay. Nó nghịch sợ luôn đó. Hôm nay Càrot ngã từ trên ghế xuống, Mình đau lắm nhưng phải đánh bé mấy roi để không còn trèo leo nữa. Thấy bé đau vì bị đòn mình sót ruột lắm nhưng không thể không làm vậy. Thà rằng mình đánh đòn còn hơn 1 phút bất cẩn sẽ thành tai họa.
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot hôm nay chủ nhật em phải đánh vật với 3 thằng ku nhà chị gái em, 2 thằng sinh đôi nhà chị em trước tết cũng cho đi học nhưng mà lúc đón về khóc lắm , lại đúng đợt rét đậm nên cho nghỉ rồi ạ, giờ ông bảo để tới tháng 9 thì đi cho cứng cáp
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Ôi nhìn 2 bé xinh quá, chúc con ăn no chóng lớn nha!
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot ôi 2 bé lớn quá rồi, chúc 2 con luôn ngoan khỏe nhé
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot nhìn 2 bé mà muốn sinh thêm 1 bé nữa quá. ^^
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Đúng đó chị ạ! Mình phải có phản ứng cho bé biết là ko đúng để lần sau bé còn biết tránh chứ ko thì họa thật đó chứ ! Con e là gái mà chj ấy quậy quá xá luôn !
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot đúng là sinh đôi đc như thế này chắc ai cũng mún sinh
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Nhìn thì ai cũng mê nhưng cực lắm mẹ nó ơi, nhưng mình thật sự vui và hạnh phúc !
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot Chủ nhật được nghỉ học ba mẹ cho 2 chị em đi công viên chơi cùng a họ nè! Cà-rốt chơi được hồi lâu mệt quá nằm luôn ra đất. Huhu! mẹ ơi Susu không có banh để lót nằm giống chị 2.
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot ước gì mình đc như anh ấy.hai cô công chúa đáng yêu và xinh quá.chúc các con hay ăn chóng lớn mạnh khỏe nhé.bố nó làm thơ hay và cảm động quá.mẹ nó thật hạnh phúc.chúc gia đình nhỏ của bố mẹ hai công chúa luôn hạnh phúc
Ðề: Cùng lớn lên theo thời gian 2 bé song sinh Susu - Carot 2 bé đáng iu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!