Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Sóc măm măm cơm này. Bạn BP tự xúc được chưa? [video=youtube;9e15udkHzK4]http://www.youtube.com/watch?v=9e15udkHzK4&feature=youtu.be[/video]
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Bạn Sóc nhìn cử chỉ iu ghê. Nike cũng tự ăn rồi. Cứ múc, bóc, múc .. ăn đậu que, bông cải xanh ngon lành lắm. Mình bỏ bông cải quay trong lò vi sóng 2 phút, trộn với bơ Nike ăn cả nửa chén đấy.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Tôm sang nhà Bippi chơi nè. CHúc bippi hay ăn chóng lớn, Hic bạn Tôm đang sốt quá, uống thuốc hạ sốt mãi ko hạ. Mje bippi đã lần nào gặp trường hợp như vậy chưa?
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Thay mặt mẹ Bip mình nha mẹ Tôm. Con mình thường sốt 2 ngày đầu. Uống thuốc, uống nước. Nhìn hình Tôm có vẻ còn baby nên cho thêm tí xíu nước trái cây. Và mát xa da. Hai nhóc nhà mình sốt đêm ( mẹ làm biếng ), uống thuốc không thấy hạ, lấy ta chà chà lên lưng, lên bụng con ... trộm vía, không biết do thuốc có tác dụng hay do mát xa nữa hihihi. Nếu con sốt hoài, kèm theo các triệu chứng khác nên mang Tôm đi bác sĩ mẹ nó ạ.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ đã nghĩ mãi, nghĩ mãi về những năm tháng đã qua của cuộc đời mẹ. Hình như tuổi thơ là lúc êm ấm, nhẹ nhàng nhất. Mẹ sẽ cố gắng mang tới cho con điều đó, dù mẹ biết là khó lắm, bởi mẹ ngốc quá mà
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Dế qua thăm nhà nè À, Dế nhà mình cũng đi thi, xin mời cả nhà xem ảnh và bình chọn ạ Xin cảm ơn cả nhà http://www.lamchame.com/forum/showt...nh-quà-trung-thu-♥-1-8-2012-20-9-2012/page205
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ nó chịu khó chụp ảnh cho con, thích thế, mình lười quá, chả chụp ảnh cho con mấy nên 2 đứa nhà mình ít ảnh lắm.
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Từ lúc gặp khó khăn trong việc up ảnh lên photobucket mẹ lười dọn nhà cho em quá, mẹ hư! Trở trời, em ốm từ hôm qua, sụt sà sụt sịt, thương lắm. Động viên em ăn và uống thuốc, em hợp tác khiến mẹ yên lòng phần nào. Gắng lên, gái bé của mẹ!
Ðề: Cùng xây nhà cho Bipbi nào! Mẹ BP vào quté mạng nhện đấy ah? Sóc cũng mới bị ho, sụt sịt, đêm ho dã man lắm, nhưng trộm vía, uống thuốc cũng đỡ rồi, lại ăn ngoan bt.