Chiều chủ nhật, 3 g bạn đến CLB tiếng Anh ở 7A ngõ 850 đường láng, vừa được giao lưu vừa được luyện nói luôn, chỉ có 30k/tháng thôi.
bạn tớ a, con ị nó kêu ầm ĩ "eo ơi kinh quá, chồng ơi" thế là chồng lại lật đật ra bế bé đi rửa đít, mà 2VC nó bằng tuổi nhé, công nhận là nó giỏi thật, cái gì cũng chồng hết.
Híc, có lẽ bạn là sướng nhất đó, lấy được ông chồng làm gì cũng cùng vợ, híc, chúng tớ thì, chiụuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, ko có cả tg để thở.
Hả , tình hình là chỉ cho tôi cách dạy chồng với, chứ chồng tôi ở nhà mẹ còn rót nước cho uống, túm lại là bà làm khổ con dâu. phục vụ từ A- Z, mà cứng đầu lắm, híc , nói nặng ko được , nịnh nhờ làm cũng ko xong, nói lắm chỉ mệt thêm, híc
Đọc sách đi em. Thứ 7 rảnh rỗi, đi ra hiệu sách, chọn một quyển, về đọc hết 2 ngày là xong thời gian rỗi ngay mà! Chứ cái kiểu rủ rê những người không quen biết làm một hội gì gì đó, sao không vào các forum khác? Forum này toàn các mẹ quý thứ 7 cchủ nhật như vàng, em phát ngôn thế này, không hay chút nào! Đấy là lời chia sẻ thành thật nhất!!!
vui nhỉ , đọc topic thấy cuộc sống muôn màu , nhưng mà cuộc sống thì phải chia sẻ cả 2 vợ chồng thật. Tuy vậy cũng có 2 vấn đề , 1 là thường đàn ông nhiều áp lực hơn nên họ ít quan tam việc nội trợ lắm , hình thành xu thế kiếm osin , 2 là bạn có time mà ko chịu chủ động làm cái gì đó để tích lũy lại thì hơi phí Gôd luck