Em vui quá các mẹ ạ! Em và chồng em lấy nhau tích cóp được ít tiền vừa mua được miếng đất con con ở Hà Nội! Hết cảnh đi ở nhờ, ở thuê! Vui quá nên em không biết khoe ai, họ hàng ai cũng mừng cho rồi, giờ lên đây chia vui với các mẹ! Cuối cùng thì cũng có mảnh đất cắm dùi! Hì Hì! Các mẹ đừng cười em nhé!
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Chúc mừng bạn nhé Bao giờ tới lượt mình lên chia vui nhỉ Hic
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Vợ chồng bạn giỏi quá. Mua đc nhà ở HN là niềm mơ ước của rất nhiều người đấy (trong đó có mình ) Chúc mừng nha
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Chúc mừng mẹ nó nhé! Đó cùng là niềm mơ ước to nhớn của em. Hihi
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... chúc mừng chị, chị ơi thế có tich góp lâu kô ah
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Chia vui cùng bạn,người ta thường nói: an cư lập nghiệp mà.Bạn bây giờ thì chỉ cần toàn tâm vào sự nghiệp thôi.
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... chúc mừng chị. giờ lo tích góp mua xe con chị nhỉ
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Chúc mừng chị An cư rồi, giờ lập nghiệp thôi ^^ Giờ thì 2 vợ chồng yên tâm kiếm tiền nuôi con và làm giàu thôi hihi ^^
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... chúc mừng chị và gia đình nha. anh chị cưới nhau đc mấy năm thì tích góp mua đc đất ạ, em cũng đang phấn đấu nhiều đây.
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Em cưới năm 2009, giờ có một bé 15 tháng rồi! Cũng 2 năm rồi, được cái chồng em cũng chăm, không rượu, không chè, không cờ bạc, gái gú thì chưa thấy! Hì hì Em cũng chúc các mẹ sơm an cư!
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... chuc mừng chi nhé. Em cũng đáng khát khao quá, chồng e cũng chăm chỉ nhưng khổ nỗi tiêu tiền ko co kế hoạch mà e kotheer kiểm soát đc. ôi ước mơ xa vời của e.
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Ôi, chúc mừng mẹ nó nhé, mới lấy nhau 2 năm mà đã mua được đất rồi. Vợ chồng bạn giỏi quá. Mình cũng đang mong lắm đây mà chẳng biết đến bao giờ có xiền để an cư.
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Chúc mừng, chúc mừng chị thật nhiều! Chị ơi, nếu không ngại, chị có thể "miêu tả" về quá trình tích cóp rồi mua được nhà của 2 anh chị, để mọi người (trong đó có em ) học tập và có động lực hơn cho những mục tiêu trong cuộc sống của mình được không chị? Em cảm ơn chị nhiều!
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Ôi, Có mảnh đất cắm dùi đúng là niềm mơ ước các mẹ nhỉ. Muốn mua được nhà thì em nghĩ 1 là phải làm lương cao, tiết kiệm tối đa, 2 là vào cầu khi làm ăn, 3 là được ông bà hỗ trợ chứ làm công ăn lương thì khó lắm các mẹ ạ.
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... Mới cưới 2 năm, lại có 1 bé 15 tháng. Thế mà vc mẹ nó vẫn tích được tiền mua nhà thì quả thật là quá siêu Mẹ nó share cho mọi người chút kinh nghiệm với.
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... chúc mừng mẹ nó nha, vợ chồng bạn giỏi thật đấy. VC mình cũng cố gắng lắm nhưng 2 vc đều đi làm công ăn lương, chắc khó tới đích lắm
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... An cứ lập nghiệp,chúc mừng gia định bạn nhiều nha.....
Ðề: Cuối cùng thì gia đình em cũng có mảnh đất cắm dùi rồi!... hjx, Quả thật là giỏi mà. Chúc mừng chủ top, em cũng mong ngày được như chị quá, nhưng ngày mà đc như thế chắc HN hết đất bán rùi. Hì hì. Chị làm cho cả nhà tò mò không biết làm thế nào để đc như chị nè. Chị lên chia sẻ với mọi người cho thỏa ước mong nhé. hjhj