Chào các mẹ! Sáng nay mình vừa họp bình xét thi đua cuối năm. Về cơ bản thì mình vẫn hoàn thành công việc. Nhưng mọi người cùng phòng và sếp đều có nhận xét chung là " thiếu tập trung vào công việc" Và sếp còn có tâm sự ngoài lề là: Anh ko hiểu sao em là phụ nữ em ôm đồm nhiều việc như thế? Để phần kiếm tiền cho chồng đi, mình là phụ nữ, mình đi làm, còn lo việc gia đình, con cái. Lúc nào cũng thấy em trầm tư như stress ý, rồi trưa bầu bì mà cứ phóng xe đi lấy hàng rồi giao hàng.... Mình thấy sếp nói đúng quá, cũng thấy mình thời gian ở cơ quan hở ra tí là vào lcm. thiếu tập trung công việc. Nhưng làm thế nào mà vừa bán được hàng mà vẫn ko mất nhiều thời gian online các mẹ nhỉ., Hôm nay tớ rất buồn và mất phương hướng các mẹ ạ! Ko biết cơ quan các mẹ đã bình xét thi đua cuối năm chưa? chúng mình phải làm thế nào mà vừa vào lcm thường xuyên mà ko ảnh hưởng đến việc cơ quan các mẹ nhỉ???