cái này do gen di truyền 1 phần còn đa phần là do môi trường sống và cách dạy dỗ con cái của bố mẹ thôi!
ngày xưa học sinh học cấp 3, em chỉ nhớ mỗi 1 điều cô giáo dạy sinh nói là sau này muốn con thông mình thì lấy vợ thông minh. Các cụ cũng có câu " cha cho xương, mẹ cho óc"
Hầu hết đàn ông đều mong muốn lấy được người vợ ngoan hiền, xinh đẹp nhưng phải tốt bụng và chung thủy. Phải thừa nhận đó là những tiêu chuẩn “chuẩn không cần chỉnh” trong mơ, đảm bảo cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Em cũng mới nghe được thông tin này, xét về mặt di truyền thì trí thông minh của trẻ sẽ ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn cha. Không biết thực hư ra sao nhưng cứ nuôi dạy tốt mới là quan trọng nhất. Một đứa bé thông minh nhưng trưởng thành trong môi trường không lành mạnh thì sự thông minh đó sẽ bị biến tướng.
Theo nhiều nghiên cứu của giới khoa học mới đây thì là vậy bạn ạ. Tuy nhiên để đứa bé trưởng thành là người tài giỏi thì còn nhiều yếu tố lắm.
Các cụ có câu: Xương cha, óc mẹ- tuy nhiên cũng ko hẳn hoàn toàn như vậy. Ngày xưa các cụ cứ thích lấy vợ làm giáo viên- vì con sẽ học giỏi,hihi, nhưng e thấy rất nhiều TH cha mẹ làm gv mà con lại ko học giỏi tí nào- thậm chí còn đội sổ nữa...Cho nên chỉ là tương đối thôi.
Gien di truyền theo mình có 30% thôi, quan trọng là môi trường sống, và nỗ lực của đưa trẻ nữa. Phúc tạp vậy, đâu đong đếm đc
1. Không cần phải thông minh mới làm được giáo viên, đặc biệt là giáo viên cấp 1,2, hoàn toàn không cần phải thông minh, chăm chỉ chút là được. 2. Con đội sổ không có nghĩa là không thông minh. Nhiều đứa thông minh vẫn học dốt như thường