chẳng là em có nỗi khổ riêng mà xem thông tin thì ảo quá ko biết đâu mà lần các mẹ ạ,em lên đây vì nghĩ vậy thực tế hơn,vì kiểu ji cũng có những mẹ từng làm rồi em bị hở lợi nên khi cười vô duyên lắm ạ,toàn phải cười tủm,khổ thế giờ em có ý định đi phẫu thuật nhưng thấy mọi người bảo sợ biến chứng và sau phẫu thuật 1 tg ngắn,thậm chí chỉ 1,2 năm là lợi lại trở về như cũ,trong khi chi phí tốn kém đã đành,lại còn đau nữa chứ,hic hic ai đã trải qua rồi giúp em với\ em cảm ơn cả nhà nhìu nhìu ạ
em nghĩ cứ để như thế đi ạ, chứ động đến giao kéo phức tạp lắm, em mới có làm tý môi tý mý mắt là em đã thấy phiền phức lắm rồi, em đang đói định dài dòng một tý nhưng e phải đi ăn cơm đã. Chốt câu cuối khuyên chị không nên làm phẫu thuật
hi,cảm ơn mn đã vào nhà,em cứ tưởng nhà em ko có cửa vào cơ,hiiii. em cũng đang lăn tăn quá,mà để vậy xấu kinh khủng luôn,mất hết cả tự tin