Đúng rồi mà, nghe bạn ý có vẻ ông bà nhiều tiền thế mà vẫn bắt con cái đóng góp tiền ăn uống thì hơi bị lạ. Nếu mà thấy 2 vợ ck chưa thể đóng góp cho anh chị mua nhà ở riêng thì cứ bảo thẳng giờ con chưa đủ tài chính. Nên anh chị chịu khó ở chung nhà. Bao giờ có thì hẵng tách. Không thì cách giải quyết cuối cùng là bán nhà chia đôi mỗi anh em mua cái nhà khác mình chưa có mua nhà nhỏ hơn hoặc ở trung cư tạm cũng được.
ở chung phức tạp lắm nên tốt nhất bạn tính xem tiền nuôi con chi phí 1 tháng hết bao nhiêu bảo ck đưa, lương vợ đi làm vợ tiêu, còn đóng góp bao nhiêu thì tuỳ vào mức lương + thu nhập còn lại của ck bạn .
Nếu thực sự chủ top nghĩ vậy thì hơi nông cạn. Tiền ông bà kiếm được là tiền của ông bà, vc dù còn khó khăn nhưng đã là 1 gd độc lập rồi nên gd chủ top phải đóng góp tiền ăn là đương nhiên, có lẽ nhiều người nghĩ là ông bà ko thương con nên làm vậy nhưng quan điểm của mình là ông bà có thể cho ra cho, còn không cho vc bạn cũng ko có quyền ý kiến, vc chủ top phải có trách nhiệm phấn đấu cho cs của mình. Hiện tại thì ko nên nhòm ngó tới lương của ông bà, chuyện đóng góp và mua nhà cho ac thì mình đồng quan điểm với bạn abayviet, nên lựa sức lục của mình mà trình bày với bm. Nếu thực sự hiện tại khó khăn thì ở chung cũng là 1 giải pháp.
tùy lương mà 2 vc mn có mà đóng góp thôi à. cứ trao đổi thẳng thắn với bm ck. ông bà cũng chỉ bảo đóng góp thôi chứ thực tâm cũng k bắt mình phải đóng nhiều hay ít đâu. chỉ là hỗ trợ a cả thêm 1 khoản
Bố mẹ bạn làm kinh doanh thì dễ rồi, bạn nên share thu nhập 2 vợ chồng và hỏi ông bà thấy bao nhiêu thì hợp lý
Thì tùy vào điều kiện thôi, cái này bạn có thể bàn bạc với chồng mà. Cân đo đong đếm sao cho nó hợp lý là được.
Theo mình thì có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, biết bao nhiêu là đủ. Còn phụ thuộc vào túi tiền của mình nữa chứ
công nhận là đưa vấn đề lên đây tham khảo thật khó và hay bị hiểu sai. Mình mới lập gia đình nên còn bỡ ngỡ. Bạn này lại bảo là "ý bạn ấy là ông bà nhiều tiền thế mà vẫn đóng tiền ăn". Mình ko nghĩ đến chuyện này. Vậy mà trong đầu bạn lại nghĩ ra. Nói thật là mẹ chồng mình và chị dâu đã ko nhìn mặt nhau 10 năm nay, chỉ còn vợ chồng mình nên mình đang rất cố gắng hài hòa mọi thứ, mình ko muốn ra ở riêng vì lo chồng mang tiếng bất hiếu. mình hỏi để các mẹ đi trc chia sẻ. Chứ ko phải lên đây phán xét đâu nhé. Nghe mẹ nào trình bày là mình cũng hiểu đc mẹ đó vài phần rồi.
ui mn nghĩ như thế à. Mình lại ko như vậy đâu. Chồng mình đề bạt 2 anh chị về đây mãi mà ko đc. Vợ chồng mình muốn ra ngoài mà ko cần bất cứ quyền lợi gì. Nhưng mẹ chồng mình ko cho. Buồn thật.