Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    em ngưỡng mộ topic của bác lắm ý, page view tăng vèo vèo .

    em cũng thực hiện lãng quên rùi , cũng đc 1 khoản khá khá , nhưng mà đúng là vận hạn, ko thiệt đến người là may , tiêu hết rồi , rồi thì 30/4 - 1/5 , h lại cố gắng lại từ đầu . có bác nào biết xem số ko ạ , chỉ cho em xem tháng này làm sao mà đen thế :(( :(( :((
     
    Đang tải...


  2. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Đổ tại lỗi do ngày nghỉ lễ kéo dài đi, coi như tháng này k0 chỉ có 30 ngày mà hơn thế nữa, đương nhiên "đầu ra" phải tăng :p:p:p
     
    My Man thích bài này.
  3. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Nghe Mẹ Đạt nói đến tớ lại nhớ ra kỷ niệm
    Ngày mới lấy chồng chưa sinh Kevin, tớ cũng nghĩ hết cách để tiết kiệm nhưng hèm một nỗi, lương thì ít mà nhu cầu thì nhiều :):). Thế là chơi trò. Khi lãnh lương về tớ đổi ra một số tớ 100k ( hồi đó lương thấp đâu đủ để đổi ra tờ 500K đâu :( ) Sau đó lần lượt bỏ vào một số túi áo ( treo trong tủ) hihihi. Đương nhiên bỏ vào túi bất kỳ và cố tình không nhớ đến. Vậy mà thi thoảng đến mùa Đồng lôi áo rét ra mặc có 100K cứ tưởng tiền mình bắt được. Tiêu thấy vui lém.
    Nhưng từ ngày có con, co kéo mãi chẳng đủ một tháng. Chưa đến mùa Đông đã lục túi áo đến 10 lần mà có thấy đồng nào đâu huhuhuhu. Ước gì có ai cứ bỏ xiền vào túi áo trong tủ của mình nhể :):)
     
    My Man thích bài này.
  4. goixop

    goixop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    hic, trước lúc sinh con mình tự hứa với mình là 1 tháng trích ra 1 triệu để giành đút lợn riêng cho con. Nhưng giờ con mình 10 tháng rồi mình vẫn chưa làm được việc đó.
    Hôm nay vô tình đọc được topic của bạn, lại phải quyết tâm lại thôi.
    Cảm ơn bạn nhiều
     
    My Man thích bài này.
  5. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,413
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    mình ko đủ tiền 1 lần đút 10%. nhưng mình phát hiện cứ có xiền trong ví mình lại rút vài chục cho vào con lợn, hihi thấy chồng có tiền cũng cho con lợn ăn vài chục hihi, lãng quên thật đấy vì đút lợn lung tung nên chẳng nhớ đút bao nhiêu nữa, hihi
     
    My Man thích bài này.
  6. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ tuy mở topic này nhưng cũng luôn phải ý thức và đấu tranh ghê gớm với con số 10% đấy ! Khó phết đấy :D
     
  7. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,413
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    ah cái vụ 10% em chơi họ với mấy con bé bạn thân,vui phết đấy. ít ra cũng góp được ít tiền, mà phải nhằm lúc có lương nộp tiền là ok nhất, khỏi sót ruột hihi bác nào thử cách em mà xem, cũng được. em rủ anh em thân và ban thân thế mà cũng đủ 10 tr
     
    Sửa lần cuối: 7/5/2010
    My Man thích bài này.
  8. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    11,991
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    913
    Nghĩ tới vụ tự dưng bắt đc tiền trong phòng mình............có bao lì xì của con từ đời tám oánh nào,bằng nilong, thấy bừa bộn, con cứ thích giữ lại chơi, kô cho vứt đi.........hôm quét dọn, thế nào hâm hâm, mở ra..........nhẩy cẫng lên sung sướng vì vớ đc tờ 50k........vui khôn tả.
    Dạo này mình cũng thỉnh thoảng quên đút lợn, có tiền bán Phật thủ, lại nhét vào cho lợn đỡ đói, con tớ thích lắm
     
    My Man thích bài này.
  9. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    còn nhà tớ thì nhét tiền vào lợn cho con xong đến lúc bố mẹ cần lại lôi ra đếm! Ai bảo con lợn có cái nắp ở mõm cơ chứ!
     
    My Man thích bài này.
  10. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Cất đi 10% thu nhập ? Có khi phải hơn ấy chứ vì làm tròn để đủ mua "châu báu" nhưng có những lúc thì chẳng được nổi 1%.

    Chơi họ cũng là 1 cách cất đi. Chỉ mang tính chất mấy người trong cơ quan thui chứ không lãi lời gì cả. Mỗi lần lại được khoản bự. Cứ để tự nhiên chắc chẳng bao giờ có 1 cục như thế. Sướng bà con nhể ?
     
    My Man thích bài này.
  11. AiA-hongnhung236

    AiA-hongnhung236 Banned

    Tham gia:
    8/5/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Có ai tin la em "lãng quên" được 10% thu nhập của mình không???
    Các Anh/Chị vì sao lại không tiết kiệm được? Đơn giản là vì chỗ Anh/Chị giấu tiền dễ tìm ra quá thế nên chưa tiết kiệm được đã mang ra tiêu rồi còn đâu. Có mà gửi tiền ngân hàng lúc muốn tiêu sài cái gì cũng chạy ra rút luôn.
    Và đa số người Việt Nam vẫn thiếu những nguồn tài chính dài hạn (giống như em :) ) ví dụ như tiền cho con đi du học, tiền mua nhà, tền mua xe, tiền "dưỡng già"...
     
    My Man thích bài này.
  12. tomyeucuame

    tomyeucuame CLB Dê 79

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    2,215
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Từ ngày đọc được topic này, mình làm theo và thỉnh thoảng để kiềm chế chi tiêu có bao nhiêu xiền nhét luôn vào lợn, (nhét xong thấy người cứ hụt hẫng làm sao í, hihi, an ủi là tiền nó chỉ ở trong này thôi chứ ko đi đâu, thỉnh thoảng nhớ đến tiền là lại mang lợn ra ôm, :D:D:D:D) sáng nay quyết định làm thịt con lợn, được hơn 10tr, rút ra T2 gửi tiết kiệm luôn khỏi tiêu, ôi, cảm giác thật là sung sướng, chẳng hiểu sao cũng tiết kiệm được hơn chục triệu trong khi mình cũng đã tiêu pha một số thứ rồi, vui ko tả xiết......:D:D:D:D:D:D, có vẻ như ý thức tiết kiệm làm mình chi tiêu hợp lý hơn thì phải.:lol::lol::lol::lol::lol::lol:
    Tháng này lại tiếp tục sự nghiệp chăn nuôi từ giờ đến hết năm, hy vọng cũng được 1 khoản nho nhỏ tiêu tết. :D:D:D:D:D:D
    Thanks chủ topic nhé, cả nhà ơi cố lên....... thịt lợn 10 lần là được 1 món khớ khớ rùi đấy.
     
    My Man thích bài này.
  13. huongthu_tomorrow

    huongthu_tomorrow Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    83
    E thì cũng chơi họ. Tháng tháng đứa cho mẹ 1 ít chơi họ. Coi như ko nhìn đến nữa. Thế là xong. Chứ đút lợn là e lại tìm cách moi lợn thôi.
     
    My Man thích bài này.
  14. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi chúc mừng nhà mẹ nó nhé, nghe sướng nhỉ. Mình từ ngày ngó to pic này cũng có ý thức tiết kiệm lên đấy, tuy nhiên chưa để danh được xu nào nhưng chi tiêu có vẻ hợp lý hơn, không thâm hụt ngân sách trầm trọng như trước nữa và mua được khá nhiều đồ dùng đắt tiền trong nhà (cũng toàn những thứ cần phải có) hihi thế nên cũng coi như 1 thành công lớn.
    Đợt tới sinh con xong đi làm lại sẽ tính tiếp chuyện lãng quên 10% này.
     
    My Man thích bài này.
  15. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Hix, mình cũng đã tự hứa là tiền của con sẽ phải giữ lại hoặc chí ít cũng gửi tiết kiệm cho con :(. Vậy mà con mình 2.7 tuổi rùi. Số tiền của con cũng không phải là nhỏ tính từ lúc sinh ra đến giờ. Vậy mà mình cũng đã móc lợn tiêu không còn một cắc. An ủi bằng câu " mình cho nó cả cuộc đời cờ mà" hix, có mẹ nào như em không?????
     
    My Man thích bài này.
  16. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ này quá ư là chuẩn luôn !!! :lol:
     
    tomyeucuame thích bài này.
  17. loakentay

    loakentay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    từ ngày ra vào topic này, e cũng chịu khó tiết kiệm, k đi shopping nhiều nên cũng để dành được 1 chút.
    Nhưng cái thằng e trai e, nó làm cty, lương 4 tr, để tiêu pha cá nhân, còn nó có cửa hàng kinh doanh thêm, mỗi ngày được 400- 500.000 vậy mà chẳng để tiết kiệm được đồng nào. Đưa nó đường link của topic này rồi, nó cũng chả nói gì. huhu
    Mua con lợn cho nó bỏ tiền, nó bỏ được 2 ngày rồi lại vứt đấy. bó tay
    chả biết làm thế nào cho nó tiết kiệm được nữa
     
  18. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83

    Bó tay với nó à? Bố trí cho nó gặp bác My Man :p:p:p
     
  19. phuc1986

    phuc1986 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2010
    Bài viết:
    4,082
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Vô hóng để có thêm ý chí mà tiết kiệm đấy ạ, hức hức
     
  20. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Mình k0 hiểu chơi họ là thế nào? CŨng nghe láng máng nhưng tại sao ng lấy sau lại được lấy nhiều hơn à? Vậy thì ở đâu ra vì mỗi ng đóng góp là cố định, có kinh doanh gì đâu mà sinh lãi?

    Câu hỏi hơi buồn cười, mong mọi ng chỉ giáo. Tks all!
     

Chia sẻ trang này