Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
  2. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Nha minh tu khi doc topic nay, tiet kiem dc 2 chi vang! Ve que hom 30/4 thanh ra het sach! Chan mo doi! Lai bat dau tap tanh tu thang nay!
     
  3. luna25

    luna25 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/2/2009
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Hí hí từ khi e đọc topic của bác, tháng này e mới tiết kiệm đc @M thì e lại đang trong tình trạng nợ nần chồng chất.
    Rõ chán!
     
  4. nghienmuasam

    nghienmuasam Thành viên mới

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Không tiết kiệm đến lúc cần chẳng biết tìm đâu ữa chị ơi!
     
  5. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Còn em thì chỉ chi tiêu tiết kiệm trong khoản mua sắm linh tinh để đầu tư cho con gái nhiều hơn thôi. Em biết được kinh nghiệm này khi em đã hết khả năng để tiết kiệm, thế mới buồn chứ.:(
     
  6. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng thế, tự nhiên lúc đó bạn bè đi đâu hết :p:p:p

    Tự thân vận động thôi vậy....
     
  7. tomyeucuame

    tomyeucuame CLB Dê 79

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    2,215
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    153
    Thì phải chửa mới đẻ được chứ bác, cũng phải làm sao để quả bầu nó không ngót đi mới là thượng sách chứ, hihi, em định làm chục quả bầu nữa rồi thì sẽ tính cách cho tiền nó đẻ ra, tạm thời đi vào ngõ cụt nghỉ ngơi an dưỡng, đánh một giấc rồi tỉnh dậy ôm một đống tiền đi ra vậy, :D:D:D:D:D
     
  8. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Com cóp cho nghiện nó xơi!! Hôm qua nằm trong bệnh viện, nghiện nó vào nó xơi mất 1 BB, 1 Q mobile M45!! Chán ko buồn chết!! Cả phòng bị nó chôm đồ!! hu hu ........ Toàn điện thoại đi xin của ông bà ngoại và chồng, tiếc ơi là tiếc!!
     
  9. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Chia sẻ với mẹ Dat nhé, thôi thì coi như của đi thay người vậy... Làm lại từ đầu vậy...
     
  10. dennis

    dennis SGK - SBT - STham Khảo

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    làm 2 năm trời chưa để giành đc 1 cắc .. nói gì tiết kiệm 10% :((
     
  11. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Tiết kiệm. Mỗi tháng vận động xã cùng nhét lợn 100k cho con. Đùng 1 cái, trộm vào khoắng sạch, vậy là nản. Ki cóp cho cọp nó xơi. Thôi, hoãn vô thời hạn. Có thì để 1 cục vào Ngân hàng, khỏi tiết kiệm lắt nhắt.
     
    My Man thích bài này.
  12. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    ...rõ khổ :( thôi lần sau phải cẩn thận chứ nhà mẹ nó...
     
  13. Mẹ bé Quick

    Mẹ bé Quick Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Ôi trời, hôm nay em mới được diện kiến cái topic nè, hay quá. Em đọc hơn 10 trang đầu thì thấy hầu như mẹ nào cũng không trích ra được cái 10% thu nhập nhỉ? Ngay cả có mẹ chồng nuôi hết cả 3 mẹ con cũng không tiết kiệm được. Vì sao thế nhỉ, các mẹ có tự đặt câu hỏi không?

    Cá nhân em thì em thấy phục mình lắm vì em làm được như những gì anh chủ topic nói, nghĩa là lãng quên đi 1 khoản, mà em không chỉ lãng quên được 1 khoản mà được hẳn 2 khoản.

    Chắc các mẹ sẽ hỏi em làm thế nào đúng không ạ? Đơn giản thôi, em tham gia tiết kiệm gửi góp của Ngân hàng. hàng tháng, khi mà có lương, họ cắt tiền từ tài khoản của em vào luôn 02 sổ tiết kiệm mà em đã mở của NH. EM thích sản phẩm gửi góp của NH hơn các công ty bảo hiểm bởi vì tham gia gửi góp ở NH em thích thì có thể mua bảo hiểm mà ko thì thôi, em thích đóng tiếp thì đóng và hưởng lãi còn không thì em có thể tất toán trước sổ tiết kiệm của mình mà vẫn nhận được 100% gốc + 1 phần nhỏ của lãi. Còn các công ty bảo hiểm thì khi mình tất toán trước hạn, hầu như không nhận đủ gốc mà có khi còn không được 1 tí gốc nào (nếu em nhớ ko nhầm thì nếu tất toán khi mới đóng được dưới 5 năm thì phải).

    Em có việc chạy ra ngoài tí, lát vào chia sẻ với các mẹ tiếp ạ.
     
    Link_Vu thích bài này.
  14. Mẹ bé Quick

    Mẹ bé Quick Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    mỗi tháng em bỏ vào NH số tiền tiết kiệm là 50% lương của em đấy cả nhà ạ. Tiền ăn + học + sữa + linh tinh của con thì chồng em lo rồi, chỉ có tiền tiêu vặt của em và một số khoản tiền phát sinh thì em chi vào cái 50% lương còn lại của em ạ.
     
    Link_Vu thích bài này.
  15. bientroi

    bientroi Thành viên mới

    Tham gia:
    22/6/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy đấy là một ý kiến hay. Mình đang gặp khó khăn về việc tiết kiệm chi tiêu. Nhưng khổ cái thu nhập của gia đình mình hơi ít. Thành ra việc để dành tiền là cả một vấn đề "^"
     
  16. naxinhxinh

    naxinhxinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    4,872
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    hic.. mình cũng thế, chẳng tiết kiệm dc đồng nào cả, lương tháng nào bay tháng đấy luôn..
     
  17. Nguyet Anh

    Nguyet Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/8/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Lạ thật! sao em không tìm thấy những bài em post trước đây nhỉ???
     
  18. Mẹ bé Quick

    Mẹ bé Quick Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Theo em thì các mẹ đừng nghĩ phải để dành được mỗi tháng nhiều tiền mới gọi là tiết kiệm, nếu giờ nhà mình đang khó khăn, cần phải chi tiêu nhiều thì mình bỏ lợn ít 1 thôi, tích tiểu thành đại mà. Với lại trước hết là mình đang cần phải học tiết kiệm, học "lãng quên" đi một khoản, vậy thì ta làm từ nhỏ trước, rồi sau này thu nhập khá lên thì ta làm lớn lên. Mỗi ngày các mẹ trước khi ra khỏi nhà cho bạn heo đất 10k thôi, một tháng được 300k, 12 tháng được 3T6, 5 năm được 18T,.... Tháng nào ta có thêm thu nhập thì ta cho bạn heo thêm một chút. Nếu nuôi được heo, em nghĩ cái tính kiên nhẫn của chúng ta tăng thêm được mấy phần đấy ạ.

    Em không nuôi được heo mà cứ để tiền trong ví là tiêu lúc nào không hay nên mới bỏ nó vào Ngân hàng và lãng quên cái sổ tiết kiệm đi trong 1 góc tủ đấy ạ.
     
    Link_Vu thích bài này.
  19. caycon

    caycon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    phục mẹ này nhỉ, lãng quên mỗi tháng được những 50% cơ à.
     
  20. Mẹ bé Quick

    Mẹ bé Quick Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Hì, em nói ở trên rồi mà chị, chồng em là người nuôi 2 mẹ con: ăn 2 mẹ con + học của con + sữa và các đồ ăn phụ của con + các đồ dùng trong nhà -> em chỉ tiêu cho em và thích thì mua sắm đồ chơi quần áo cho con, cho chồng còn lại mọi khoản trong nhà đều do chồng em cung cấp. Em thấy em tiêu 50% lương/ tháng còn là nhiều đấy ạ.
     
    Link_Vu thích bài này.

Chia sẻ trang này