Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    ai mà giữ được vàng thì giờ này sướng nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Với giá vàng như hiện nay, mẹ nào đang giữ 10% thu nhập của chính mình bẳng vàng thì liệu có " lãng quên" được không nữa hay là sôi cùng vàng nhỉ? Giá vàng cập nhật mới nhất 32,75.
     
    Last edited by a moderator: 6/10/2010
    muaxuancmararechan thích.
  3. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em thì không giữ vàng nhưng may mắn là trả hết nợ bằng vàng trước khi nó lên cơn sốt xình xịch. Hú hồn!
     
  4. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Hôm trước chị nhớ có nói với mẹ nào trên diễn đàn là nên mua trả đi đừng chờ đến cuối năm trả. Vàng đã lên đến 33tr/lượng rồi em. Nó sẽ còn tăng tiếp.Chị cũng trả xong lúc 26.
     
    Last edited by a moderator: 6/10/2010
  5. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Trời ơi khủng khiếp quá chị ạ. Sao trong cùng 1 ngày mà nó leo nhanh thế được nhỉ?

    Mà chị ơi, ông thày bói xem cho C từ lúc nào, sau bao nhiêu năm thì kiểm nghiệm được thấy đúng hả C? ( E tò mò tý) :D
     
  6. khanhha27-12

    khanhha27-12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Cám ơn mẹ Canh Thân và các mẹ, nhiều mẹ thấy mình chi tiêu không hợp lý thì mình phải xem lại thôi, mình lại lập sổ ghi chép chi tiêu từ hôm nay thôi. Mình đúng là không biết chi tiêu thật, ko phải mình dùng hàng hiệu hay gì đâu, quần áo giày dép rất bình thường, con gái thì mỗi mùa mình mua vài bộ hàng xuất khẩu mặc đi chơi còn ở nhà cũng chỉ dùng hàng dệt kim thôi. Mình có 3 khoản mà mình tiêu nhiều đó là tiền ăn trưa của mình, 2 là tiền thuốc thang mỗi tháng, ít thì 500, nhiều cũng tầm 1.5-2tr cả mẹ cả con, 3 là tiền đi chợ, riêng khoản đi chợ mua thức ăn thì mình ko thể định trước là chỉ đi chợ trong khoảng nào được vì mỗi hôm mua một thứ giá cả cũng khác nhau. Không biết gỡ rối mấy cục này thế nào nữa cả.
     
  7. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Spam tý, vừa có vụ nổ (nghe nói là nổ kho chứa pháo hoa) ở Mỹ Đình, ko rõ vì nguyên nhân gì, chuyện này ko biết có làm giá vàng tăng thêm ko nhỉ? :D
     
  8. khanhha27-12

    khanhha27-12 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Có vẻ mở tài khoản ở Tiền Phong bank với mình ko ổn vì mình vừa search google, thấy địa điểm giao dịch và điểm đặt máy xa quá, ko có chỗ nào tiện đường cả, nên nếu hàng tháng có lương, đi rút tiền tiêu cũng khó.
     
  9. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Mẹ nó nên định ra mỗi ngày sẽ chi khoảng bao nhiêu tiền cho việc mua thức ăn, sau đó hãy lựa đồ cho vừa với số tiền đã định ra. Chứ đừng đi ra chợ rồi thấy cái gì thích thì mua là ko ổn định được :)
    Mình ko biết tại sao tiền ăn trưa của mẹ nó lại nhiều nên ko " gỡ " được.
    Mà 2 mẹ con hay ốm lắm hay sao mà mỗi tháng cả triệu tiền thuốc thế kia? Phải" nghiên cứu" vụ này. Vì ko chỉ là vấn đề tiền nong mà còn là vấn đề sức khỏe nữa đấy.
     
  10. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    A mẹ nó có 2 khoản rối giống mình rồi, Mình đã gỡ được 2 khoản này rồi nhé. Một là Tiền thuốc thì cùng 1 dòng thuốc mình chỉ mua thuốc nội của VN thôi, trước mình chả để ý gì, cứ đến hiệu thuốc là thế nào mấy em bán hàng cũng nhanh nhảu mang ngay thuốc xịn của ngoại ra bán, mình thì cứ quan niệm giành cho con những điều tốt nhất nên cũng chả thèm để ý đến giá tiền, VD trc mình mua KS Azithral của ngoại cho con toàn 80K/ lọ, h mua dạng gói của VN chỉ tốn hết 7.500 đồng ( rẻ = 1/10) mà công dụng cũng tương đương.

    Hai là khoản tiền ăn trưa, mình làm ở tòa nhà trung tâm nội thành, ăn ở mặt đường trong quán cf wifi máy lạnh thì chỉ ăn ko rẻ nhất cũng 30K/ suất, hôm nào uống nữa thì đi tong 50 - 60K đ, h mình chuyển ra quán bình dân ngay mặt sau tòa nhà, ăn cơm 20-25K/ suất tươm tất, trà đá 2K cốc, thế là chi phí giảm 1/2 rồi! :D

    Mình thấy sở dĩ trc đây mình tiêu pha như bị mất cắp là do shopping bừa bãi, ko có kế hoạch trước nên dẫn đến tốn kém và lãng phí, thứ nữa là các nhu cầu vui chơi giải trí cho cả gia đình, cứ cuối tuần hứng lên cho cả nhà ra ngoài chơi bời và ăn uống là đi tong cả triệu bạc rồi!
    :)
     
  11. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị đi xem tử vi chứ không phải xem bói. Lúc đó xem hết 200k, thời gian đó chị 31-32 tuổi gì đó! Quá khứ thì đúng gần hết. hiện tại chị cũng không để ý, nhưng chị lại để ý kỹ cái vụ hôn nhân và cái mà mình nghĩ ổng nói xạo là về tài sản. Hiện tại đúng cho hôn nhân. Tài sản thì tử vi chấm thế này: "Số cô bậc trung lưu trong xã hội, có nhà cửa mà nhà nào cũng nằm lọt trong đất." Chị thắc mắc vì không tin và thấy lạ nhà nằm lọt trong đất là sao? Ông giải thích rằng nhà có sân trước hoặc sau hoặc cả hai sân, hoặc nằm lọt trong khuôn viên đất. Có vài cái như vậy. Hiện tại chị có 02, mỗi cái một kiểu như tử vi nói. Lúc này thì chị sợ tử vi vì đúng cho số phận mình quá!
     
  12. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Mẹ khanhha27-12, thì phải làm khác các mẹ một chút trong gia đoạn đầu, chọn chổ gửi tiền xa xa và bất tiện một chút nên để gửi thì online, đi rút phải đến nơi rút, ngại đi xa thì tiền còn nguyên.
    Tiền chợ thì bạn chịu khó theo dõi các topic xem các mẹ đi chợ rất giỏi, vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian.
    Nhà mình cuối tuần cũng hay tiệc tùng nhưng tổ chức ở nhà. 10 người ăn tiệc nướng đứng mà chỉ hết 600k, no và đủ chất và vui và đầm ấm nữa. Cái này rất thích hợp cho các mẹ ở Hà NỘi vào mùa này và mùa đông!
    Mình thì thích công tác và sống ở Hà Nội lắm!
     
  13. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    hehehehe, em thì chưa bao giờ xem bói hay tử vi gì cả nhưng Ông Ngoại em rất hay, con cháu sinh ngày giờ nào là ông ghi chú lại hết. rồi sáng mồng 1 Tết con cháu tụ tập ông lại lấy quyển bửu bối ra đọc tử vi cho mấy đứa cháu lớn. Em thì không chú ý lắm nhưng ông cứ nhấn mạnh là khoảng 35t em sẽ " thay áo vải mặc áo gấm" mà bi giờ em 32t rùi, ráng đợi thêm 3 năm nữa xem có cơ hội nào đến với em nữa không
     
  14. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị ơi, em bon chen tý, C mệnh Thoa xuyến Kim ( vàng trang sức), hợp với việc KD đất cát (Thổ sinh Kim mà) và vàng! Ông anh em cũng bằng tuổi chị, đi xem thầy bảo mệnh này nên đeo đồ trang sức sẽ tốt hơn cho sức khỏe và công việc chị ạ. :D

    http://w14.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/10/3BA213CB/
    "Trong khi giá vàng leo thang vùn vụt, đồng đôla vẫn kẹt ở mức đáy của 9 tháng". Có lẽ nên chuyển sang tích USD ở thời điểm này C nhỉ!

    Hôm nay CK lại tăng mạnh nữa, vài ngày tới là thời điểm bán ra đc chưa nhỉ?
     
  15. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em bán hoặc mua thêm để bình giá! Nếu em mua ở mức giá cao. Riêng cổ phiếu NH em nên bán ra không giữ trong giai đoạn hiện nay. USD tự do trong này đang giao dịch giá 850-900, chênh lệch khoảng 120d/USD so với đầu giờ sáng. Vàng và USD trong nước đang cùng đều bước :D, chưa tính đến ảnh hưởng của thế giới về giá vàng và tỷ giá USD trên thế giới nhé!
     
    Last edited by a moderator: 6/10/2010
    Canh_than thích bài này.
  16. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Chị toàn thức dậy lúc 4.45am để làm thức ăn sáng cho con gái và thức ăn trưa cho chị. Khoản này hai mẹ con hết 30k. Tiết kiệm được sức khỏe cho hai mẹ con và chút ít tiền khoảng thêm 300k/tháng.
     
    muaxuancm thích bài này.
  17. thuytt_hut

    thuytt_hut ĐỒ KM TỪ SỮA 0972.279.739

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    4,536
    Đã được thích:
    681
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Em bái phục chị đấy. Nhanh nhẹn, tháo vát và đảm việc nhà. Em sáng toàn ngủ đến 7h mới dậy, vệ sinh và ăn uống tạm cái gì đó rồi đi làm. Trưa mới về ăn cơm được tử tế. Chả trách chồng em cứ kêu ca vợ không biết dậy sớm, chỉ được cái thức khuya 12h đêm hoặc 1h mới đi ngủ. Đến phải học tập chị thôi.
     
  18. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    em phục chị cái vụ dậy sớm này quá, em chẳng làm được thế bao giờ. Cơm trưa thì cty nấu cho ăn rồi, có phải nấu cơm chiều thôi mà cũng hay lười biếng nên ăn tiệm thế là toi mất phần tiền tiết kiệm trong tháng
     
  19. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Theo quan điểm cá nhân chị : Tiết kiệm thời gian cũng chính là tiết kiệm tiền nên chị phải chọn phương án tối ưu cho tất cả những gì liên quan đến chị. :p
    Thời gian biểu của chị như sau:
    4.45am-6.00am : vệ sinh cá nhân, chuẩn bị thức ăn sáng cho ông bà ngoại và Nhím ( cùng một công nấu) + ăn trưa của chị.
    6.00am-.630am : kiểm tra lại công việc nhà lần cuối, ghi giấy dặn dò cho ông bà ngoại.
    6.30am -7.15am : ăn sáng ở ngoài hoặc ăn sáng ở nhà và đến cơ quan.
    7.30am-4.30pm : những giờ vàng ngọc của cơ quan, tận dụng được gì thì cứ tận dụng, tranh thủ thời gian đi công tác, giải quyết các công việc cá nhân như đi siêu thị, gội đầu, lên thực đơn ngày hôm sau vào giờ nghỉ trưa( nếu được).
    4.30pm-5.00pm : những ngày 2-4-6 đến trung tâm tập thể dục.
    5.00pm-6.30pm : rèn luyện thân thể thực hiện theo lời Bác. Các ngày còn lại 3-5-7, chủ nhật thì cũng vậy thôi dành cho cà phê ăn chơi với bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân hoặc về nhà dọn dẹp nhà cửa.
    6.30pm-7.00pm : Go home
    7.00pm-7.30pm : ăn tối nhẹ, cô cháu ở cùng về nấu cơm theo thực đơn đã thỏa thuận từ tối hôm trước.
    7.30pm-9.00pm : chơi với con gái và cho con đi ngủ.
    9.00pm-10.00pm : tắm ,tổng kết các việc trong ngày, chuẩn bị cho ngày hôm sau và đi ngủ sớm để đẹp da.
    Em xem có thấy áp dụng được không hoặc có kinh nghiệm gì hay hơn thì chị cũng học em nữa chứ! :p
     
    Last edited by a moderator: 7/10/2010
  20. Canh_than

    Canh_than 090 329 6839

    Tham gia:
    17/11/2007
    Bài viết:
    7,874
    Đã được thích:
    2,248
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa

    Ui chị dậy sớm thế. Hôm nay C ko bắt đầu ngày mới bằng một bản tin giá vàng à? ;);)

    Một số CE VP E đợt này cũng có phong trào mang cơm đi ăn, nhưng E chịu C ạ, con em nhỏ, sáng nào cũng con đuôi lên chuẩn bị cho nó trước khi đi làm, với cả E thích ra ngoài cho thoáng mát để còn lượn lờ buôn bán với đồng nghiệp nữa cơ... :D

    Hiện giờ E mới bắt đầu bằng việc review lại các nguồn chi của mình để cắt giảm được khoản tiêu pha nào lãng phí hoặc chưa hợp lý, và cất đi những khoản thu nhập phát sinh thôi. E thấy chỉ cần tiêu pha hợp lý thôi cũng đã để giành được ít nhất là 10% tổng thu nhập rồi í chứ.

    Quan trọng nhất là ko để mình bị biến thành nô lệ của đồng tiền, đúng ko C? :p
     

Chia sẻ trang này