Kinh nghiệm: Đã mẹ nào hàng tháng cất đi 10% thu nhập của mình và LÃNG QUÊN nó 1 thời gian đi chưa ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi My Man, 11/4/2010.

  1. Nga Bống

    Nga Bống Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    2,374
    Đã được thích:
    1,059
    Điểm thành tích:
    773
  2. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773

    Thôi mẹ này thì đừng có tiết kiệm làm gì, cứ để dành tiền mà vợ chồng thăm nhau cho tình cảm mà :D
     
    dongque77 thích bài này.
  3. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Thực ra lúc đang có tiền thì mình sẽ không bận tâm đâu, nhưng lúc cần thì bỗng dưng có 1 khoản là "chuẩn luôn" đấy :rolleyes:
     
    dongque77 thích bài này.
  4. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Cá nhân mình lại không muốn mua BHNT... :cool: chả biết tại sao...

    Thế này thì sao mà gọi là "lãng quên" được... hehe
     
    dongque77 thích bài này.
  5. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773

    Tạo ra topic này cũng chỉ là để thảo luận thôi và để có thể xem để có kế hoạch gì cho tương lai không mà ??? :ANAL:
     
    dongque77 thích bài này.
  6. ararechan

    ararechan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    329
    Điểm thành tích:
    103
    Em học theo sách hướng dẫn làm giàu, về mặt tiết kiệm từng cất đi 10% thu nhập và lên kế hoạch chi tiêu trên số 90% còn lại, trong điều kiện gia đình em thì thấy tuy khó nhưng vẫn cố gắng thực hiện được, thậm chí có lúc lên đến 20-30% nhưng thấy tình hình căng quá lại phải lùi lại. Về mặt tạo thêm tiền, cũng cố gắng chuyển từ đối tượng E sang S nhưng tạm thời thất bại, nên làm lại từ cái nhỏ thôi, bám càng người có chuyên môn để đi lần từng bước. Cố gắng noi gương bác My Man, ngưỡng mộ bác qua các bài viết!
     
    dongque77My Man thích.
  7. memjdang

    memjdang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Tiết kiệm cái gì cũng được, nhưng đám tiệc, hiếu hỉ, bệnh tật làm sao tiết kiệm hả các mẹ.
     
    dongque77My Man thích.
  8. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Mình thì đã phải tự thận vận động kiếm tiền từ rất sớm. Sau đó cũng gặp nhiều rủi ro vì với một người thanh niên trẻ thì việc kiếm tiền có thể dễ nhưng giữ tiền mới là khó...

    Bây giờ "có tý tuổi" rồi thì cũng phải hoạch định lại mọi thứ để xây dựng lại tương lại của mình. Theo mình nghĩ thì việc đầu tiên là phải tạo ra nguồn thu nhập ổn định để sống. Khi có nguồn thu nhập này thì phải biết tích lũy. Và khi đã có tích lũy thì mới sinh ra các cơ hội đầu tư... Và sự giàu có là từ các cơ hội đầu tư này mà ra cả mà thôi :rolleyes: Có bé thì đầu tư bé, to thì đầu tư to... Mình bây giờ vẫn là một người nghèo trong xã hội, nhưng con cái của mình sau này chắc chắn không chỉ là người giàu có không thôi mà còn là người "giàu có và danh giá" trong xã hội nữa... Muốn được như vậy phải tạo được cái gọi là "Truyền thống"... Tại sao rất nhiều Tỷ phú sống tại London ao ước được phong tước hiệu " Sir " trong khi tài sản của họ gấp nhiều lần Tài sản của Hoàng gia Anh... Giàu có không thôi chưa đủ :rolleyes:
     
    dongque77 thích bài này.
  9. Mẹ Mèo Tôm

    Mẹ Mèo Tôm Tinh bột nghệ Vườn nhà

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà mình lương vợ 5T, lương chồng 7T, tháng nào cũng hết sạch bách. Nửa năm trở lại đây mình quyết tâm dành dụm, cứ lĩnh lương là gửi phéng tiết kiệm lương của vợ, trừ trường hợp cấp bách lắm mới lấy ra dùng. Đang hết sức kiềm chế việc moi sổ tiết kiệm ra đây :)).
    Mà mình còn tham gia 1 dạng tiết kiệm gửi góp Tình yêu cho con (giống như đóng bảo hiểm í), cứ hàng tháng ngân hàng tự động cắt 1T trong tài khoản, 1 năm sau lĩnh cả gốc lẫn lãi. Cuối năm nay sẽ lôi các loại lắt nhắt lãng quên ấy ra đếm, gom góp mua cái chuồng chim cu
     
    dongque77My Man thích.
  10. Nhabibo

    Nhabibo Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/2/2009
    Bài viết:
    9,737
    Đã được thích:
    1,604
    Điểm thành tích:
    863
    Hàng tháng e cũng đang tiết kiệm nhưng chắc chỉ được 3% của tiền lương thôi, 10% thì hơi khó. Đọc cái này và nhiều topic khác nữa cũng hiểu được tiết kiệm là rất quan trọng nhưng ôi, sao khó thế. Cái gì cũng muốn mua, cũng muốn tiêu, thì lấy đâu ra cho đủ bây giờ.
     
    dongque77My Man thích.
  11. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Các mẹ biết không vào năm 2001 khi mình khởi nghiệp. Đang từ 1 cậu SV vừa ra trường mất gần 1 năm đi "học tập kinh nghiệm" mình đã mở riêng. Hồi ấy trẻ làm gì có thói quen sổ sách. Chỉ nhớ là có tờ 100K (tiền giấy) màu nâu nâu mơi ra nhìn rất đẹp, cứ thu được tiền ấy ném vào 1 chỗ trong tủ và "lãng quên"... Vậy mà ngay trong tháng đầu tiền dùng số tiền "Không phải là từ 100K" kia để chi trả lương thợ, cơ sở hạ tầng, điện nước... vẫn còn chưa hết. Mang số tiền 100K kia ra đếm được hơn 270 tờ - Tức là hơn 27tr ! Từ một cậu SV mà ngay tháng đầu đã kiếm gần 30tr như vậy bảo sao "sau này không giữ được tiền" :rolleyes: Nên thật ra mình phải có kế hoạch tài chính cụ thể không thì chết... hehe
     
    dongque77 thích bài này.
  12. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Mọi thứ nó đều là "Cái gì đó có giới hạn" riêng Vũ trụ thì gần như "Vô hạn"... Chưa ai biết bản chất thật sự của Vũ trụ nó ra sao...

    "Giới hạn của Vũ trụ nằm trong sử hiểu biết của loài người" mà !

    Nên "Giới hạn của chi tiêu nằm trong sự ý thức của bạn và khả năng kiếm ra tiền là vô hạn" hehe...
     
    dongque77 thích bài này.
  13. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Tại thấy bác có vẻ giỏi lý thuyết qua cách thuyết phục từng ý kiến một, còn ko biết thực tế ứng dụng như thế nào :ANAL::ANAL::ANAL:
     
    dongque77My Man thích.
  14. My Man

    My Man Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,066
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Thực tế ứng dụng thì cứ xác định là bác vẫn đang muốn bám càng người khác đây :D đang yếu chưa thể ra gió được :rolleyes:
     
    dongque77 thích bài này.
  15. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Chưa bao h e bỏ đc 10% lường và lờ đi cả, hichic, lờ làm sao đc khi mà bao thứ chi tiêu
     
    dongque77My Man thích.
  16. mecuacon_288

    mecuacon_288 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Mình giống mẹ này, hic,
    mình cũng đã từng để lại 10% lương rùi nhưng lúc nào cũng nhớ (hơn cả nhớ chồng ấy chứ). đến khi có gì tiêu là nhớ khoản này đầu tiên
     
    dongque77 thích bài này.
  17. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Đa số đều thế hay seo ấy chị :D:D:D
     
    dongque77 thích bài này.
  18. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mình chưa bao giờ bỏ ra được 1 đồng nào cả. Nuôi lợn ống mà lúc bí còn móc cả lợn ra tiêu cơ mà :D
    Nhưng cái hồi sinh con trai, mình quyết tâm dành tất cả tiền mọi ng đến mừng tuổi con để nuôi lợn. Hai vợ chồng thống nhất k được đụng chạm đến con lợn, vì đó là LỘC của con trai mừ... SAu 1 năm, tổng cộng tiền con được mừng thôi nôi, mừng tuổi, tiền bố mẹ thỉnh thoảng có tí "lộc" họp hành về ủng hộ lợn con.... Nhà mình mổ lợn được tầm 20 triệu. Cái cảm giác sung sướng, ngạc nhiên vì 1 khoản tiền "Trên trời rơi xuống" thật khó diễn tả.... Nếu k nuôi lợn cho con, chắc chẳng thể nào để dành được chừng ấy tiền, từ số lương hàng tháng.
     
    dongque77 thích bài này.
  19. nguyenthu82

    nguyenthu82 TAKE IT EASY

    Tham gia:
    28/10/2009
    Bài viết:
    8,346
    Đã được thích:
    1,468
    Điểm thành tích:
    863
    Hay quá nhỉ, hihi, nghe 20tr thích quá :ANAL::ANAL::ANAL:
     
    dongque77 thích bài này.
  20. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Đấy, người ngoài nghe còn thích nữa là bố mẹ cháu trong cuộc:D:D:D:D
    Cảm giác thật khó tả...
    Nhưng mà giờ bảo mình là nuôi lợn đế được 1 khoản như thế nữa mình vẫn... chào thua. Không đủ kiên nhẫn và cả k đủ "xiền" nữa:mad:
     
    dongque77 thích bài này.

Chia sẻ trang này