Ðề: Các bát họ!!! lằng nhằng nhỉ ,đến hôm nay chị ấy chẳng chuyển họ bát 1.1 ,đến bát 5 thì chị ấy có chuyển khoản cho em không ,huhuh
Ðề: Các bát họ!!! thật là bực mình.cả nhà cho chị ấy bn là cơ hội rồi.mà chị ấy vẫn thế.e nghĩ nếu chị muốn bùng,thì cứ nói thẳng ra.để dễ giải quyết hơn ạ.chứ cò quay mãi mệt nhau quá chị à
Ðề: Các bát họ!!! Hôm ấy cũng xin đến kỳ họ cho chị chậm 1 2 hôm,nên bát 1.1 nhờ chị zai22909 lead thì cho e chậm đến ngày mai.
Ðề: Các bát họ!!! Trong suy nghĩ hay tư tưởng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bùng hay này nọ đâu e. Mình ko lấy ko đc của ai cái gì cả,đó là luật nhân quả mà...! Hơn nữa mình đang mang thai nên tư tưởng và suy nghĩ đó cũng rất lớn,chỉ mong cho xong cái vay vốn kia để mong giải tỏa hết cho mọi người thôi.
Ðề: Các bát họ!!! Chị ơi,hôm trước e xin mọi người cho e rút 1 chân ở bát này để e đc nhẹ gánh hơn trong việc trả họ cho mọi người nên bát này e sẽ trả họ cho chị 1 chân mà e đã nhận chị nhé. Còn chân kia thì e cũng đã xin mọi người và mọi người cũng muốn cho e rút để nhẹ gánh hơn trong việc trả họ.
Ðề: Các bát họ!!! Đợt này đúng là mình chỉ đc vài trăm trong người tiêu hàng ngày,còn đc 1 2 tr chồng cầm lo lót việc chạy vạy bên ngân hàng,chiều nay xin gặp ông tín dụng lót thêm ít trăm nữa cho ông ấy cho xuất tiền ra cho nhẹ gánh với mọi người đây.
Re: Ðề: Các bát họ!!! Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi hơi ''phũ'' là số tiền của mẹ bánh rán và phương anh bà cầm còn chưa nóng tay mà bà đã tiêu vào việc gì rồi thế? để bây giờ kêu có mấy trăm tiêu cho qua ngày cho tôi hỏi bà vay thằng tín dụng kia bao nhiêu? tôi nghĩ chắc mấy chục triệu thôi chứ nhà bà ko có tài sản thế chấp để vay tiền trăm đc, bây giờ có tài sản thế chấp vay ngân hàng tiền trăm cũng cực khó bà ạ, ngân hàng nó nợ xấu nhiều xiết chặt lắm, tôi đã từng hỏi vay tôi biết, vậy % hoa hồng cho thằng nhân viên tín dụng trên tổng số vay mấy chục triệu chắc ko quá khủng đâu nhỉ tôi chỉ định tàu ngầm topic vì không muốn quá căng thẳng,tôi biết mình nóng tính,nói linh tinh sợ không hay ho gì, nhưng tôi nghĩ mãi mà ko hiểu nổi những gì bà post
Ðề: Các bát họ!!! co nghia la chi thanhhangnguyen xong bat day roi ,bgio moi nguoi chi chay theo chi bin doi tien thoi ha ,em khong dong y voi phuong an bat 5 cung the dau nhe ,hihi ,em noi trươc a
Ðề: Các bát họ!!! vâng.e cũng cầu mong là chị tin vào 2 chữ nhân quả ấy.các mẹ có lòng tốt trog hội của mình đã cho chị cơ hội thế thì e nghĩ chị cũng nên trả cho các mẹ ấy quả ngọt chị nhé.chứ nói xuông thì ko để làm j đâu ạ.e thấy chị nên làm đừng nói nữa.chứ để e và các mẹ làm mà k nói nữa thì k hay đâu ạ
Re: Ðề: Các bát họ!!! bát 5 nàng ý có 1 chân thôi,mà có 500k, có j xảy ra thì chị em trong bát chia sẻ rủi ro cho nhau thôi
Ðề: Re: Ðề: Các bát họ!!! chị ơi e k có trog bát đấy a.sorry chị vì e hơi nhiều chuyện chút.nhưng e thấy bực mình quá.sao các chị phải chia sẻ rủi ro.chị ấy phải có trách nhiệm chứ.chị e mình vào đây để chơi họ.chứ đâu phải làm từ thiện.mà làm từ thiện cũng phải cho ai đáng đc nhận chị à.ít hay nhiều toàn là mồ hôi nc mắt của chị e mình của cả gdinh mình nữa.khoan dung với chị ấy.mà toàn nhận đc sự ngược lại thôi.cho e sorry lần nữa vì nhiều chuyện
Re: Ðề: Re: Ðề: Các bát họ!!! ừ đấy là tớ tính trường hợp xấu nhất, nàng ý chẳng may mất hút như bigwill ấy, thì các mẹ chưa đc nhận ở bát 5 sẽ thiệt thòi, tớ thấy chuyện chia đều đầu người số tiền những người trong bát ra thì sẽ đỡ hơn, đấy là việc nên làm, còn nàng ý thì sẽ tính chuyện với nàng ý sau, ko biết em ý kiến thế các mẹ thấy có đc ko ạ
Ðề: Re: Ðề: Các bát họ!!! Tiền nào chả là tiền hả chị? 500K quý và đáng chia sẻ với người đáng được nhận thôi. Chứ TH này, xin lỗi, nói hơi phô chứ, em bin chẳng đáng được hưởng sự chia sẻ ấy. Mọi người đều vất vả mới có 500K, tuy ko to, nhưng với em đó là một tuần ăn sữa, hoa quả của con em đấy ạ.
Ðề: Re: Ðề: Các bát họ!!! nàng ấy đã được lấy đầu, ko mất tiền lãi rồi, bây giờ lại thế này, that là quá chán!
Re: Các bát họ!!! Khổ quá, đây là em tính trường hợp xấu nhất, trong mọi chuyện em hay tính trường hợp xấu nhất cho đỡ thất vọng nhiều Vì em thấy chị bongxinh0105 chơi 3 chân, me Phuong Anh còn bị thiếu 2,7tr, nên em nghĩ nếu có chuyện xấu nhất xảy ra thì em sẽ chia sẻ rủi ro với 2 người này, em ko tiếc, chứ các mẹ đừng nghĩ với em 500k không là cái gì, các mẹ đọc kỹ giùm