làm món gì xào xả ớt đi chị e làm 5h30 mới được nghỉ bên e vẫn đang mưa tối nay nhà e ăn: sườn xào chua ngọt, nộm rau muống với lạc và rau thơm, nước canh rau muống luộc, 1 ít thịt lợn sụn rang với hành ạ
ko biết chỗ các mẹ thế nào, em ở Nghi Tàm cũng mưa to lắm, nhưng em ko lo ngập ( có Hồ Tây là chỗ thoát nc rồi ) Tiện thể 2vc e đang thuê nha 4 tầng mà dùng mỗi phòng ngủ vs tầng 1, vẫn thừa 1 phòng ngủ, có bố mẹ nào đi làm khu trên này vào thuê cùng nhà em cho vui ạ
thì đây, hn tớ đi đến nơi ướt hết cổ áo, ngực áo. vào máy hơ tay trong wc để hơ nóng cả người khô dc cái ngực, còn cổ áo sơ mi vẫn ướt đây
, hihi, chiều nay e cũng bơi đi công việc bất kể mưa gió nhưng mà e sợ nhất chỗ mưa chỗ nắng ấy, vừa nắng vừa mưa mà bị ốm thì tèo
Kiểu như hôm nay mưa hẳn thì còn đc chứ vừa mưa vừa nắng mệt lắm các mẹ ạ. Khổ mấy đứa bạn em đang đi du dịch sầm sơn thì đều đang tức anh ách vì toàn ở nhà phòng ăn nghỉ chả chơi đâu đc. hí hí