ôi trời, cứ hết h là e chào toàn bộ a chị e ở cty là về thôi, nhiều hôm sếp ngồi cũng kệ, mình làm công viêc của mình hết h về thôi c 8h tối mới về tới nhà thì muộn quá bác ạ
em làm kiểu doanh nghiệp start up về nhà có mỗi việc ăn cơm rửa bát tắm giặt, loanh quanh đến 10h ngồi online tí rồi lăn ra ngủ
Sáng nay em đi làm bị nước mưa tạt vào mặt cay thật, cứ phải nhắm nhắm mở mở. Cứ đến công ty thì không lo gì nữa.
Hnay mình hơi buồn.... Các mẹ có công việc nói chuyện đi làm mà m thấy thèm, thèm đc như vậy, thực sự...
bực với ông dời các mẹ ạ tạnh mưa hứng nắng trưa e đi từ nhà tới chỗ làm thì nắng đi đến cổng cty lại mưa k kịp mặc áo mưa thế là cũng bị ướt như chuột (
kinh doanh ngoài tự do thoải mái mn ạ, chứ trông vào lương văn phòng có mà chết đói e thấy nhiều người cứ nói phải có công việc, phải đi làm công ty, nhưng e lại khâm phục những mẹ làm ngoài, mạnh dạn đầu tư làm ăn, tiền cũng kiếm được khá hơn và thời gian thì nhiều hơn ạ mn vui lên nhé
vâng, bác, nắng mưa cũng việc của zời nhưng công việc của mình thường xuyên ra ngoài nên nắng quá, mưa quá e cũng kêu ạ
em thích cách suy nghĩ của mẹ, tuy nhiên lưu ý không phải ai cũng tự kinh doanh thành công được, bằng chức là đại đa số hàng ngày đều lên mài ghế văn phòng, khi kinh doanh sẽ tự mình lo nhiều thứ cũng như phát sinh nhiều vấn đề, ko hề đơn giản , người trong cuộc sẽ hiểu, khởi đầu lúc nào cũng rất khó khăn :3 , tuy nhiên nếu có đk mình vẫn khuyến khích nên tự kinh doanh, thoải mãi giờ giấc linh hoạt có thời gian để làm những việc cần thiết khác
kinh nghiệm từ 2 đứa bạn thân e, e kể bác nghe đứa thứ 1 : sinh viên năm đầu đã kinh doanh onl buôn bán mỹ phẩm, quần áo rồi mở cửa hàng rồi lụi, phải đến 3-4 năm sau mới gây dựng được và thành công, bg nó có xe, có nhà, có nhiều thứ, bạn bè thì cứ bảo nó may mắn tuy nhiên cá nhân e lại nhận định nó phải cố gắng, phải đánh đổi rất nhiều thứ, mất mát có, hi sinh có thì mới được như ngày nay đứa thứ 1: sinh viên ăn chơi k làm gì, ra trường đi làm có nhiều tiền cũng tập tành kinh doanh thêm cũng mở quán cafe, cửa hàng quần áo, mỹ phẩm vẫn k thành công và bây giờ trở lại với công việc vẫn có e nghiệm ra 1 điều ngoài để có được sự thành công của bản thân thì mình phải cố gắng, kiên trì, và có 1 cái gì đó gọi là có duyên với nghề bác ạ