kêu là đúng rồi bác ạ, mỗi năm có 2,3 ngày đi du lịch, xả hơi, ăn uống, chơi bời, đây đi mưa thế, tắm k tắm được, chơi k chơi được, đi chơi mà chỉ ăn với ngủ cũng chán bác ạ
đúng rồi bác, kinh doanh ngoài yếu tốt nỗ lực, kiên trì thì cần có một chút may mắn mà người ta nhìn vào gọi là "ăn may"
Sáng nay mưa to quá, em có việc đi ra ngoài đã mặc áo mưa mà vẫn ướt! Nhưng k sao, đầu tháng mưa có lộc!
mưa lên em đói nè các mẹ qua nhà em ủng hộ em đi , hehe " trời mưa thì mặc trời mưa em đây có khách chẳng chừa hôm sau "
số e có may k các bác sáng đi ngoài đường suốt thì k mưa, bg về văn phòng rùi thì ông giời mưa to, sấm sét cơ mà chuẩn bị về nhà mà mưa to thế này thì (, hiu hiu
chỗ bác cũng mưa ạ, ở lại cty cũng phải đi ăn rùi ngủ k thoải con gà mái thôi e vẫn về, nhưng đi đường ông sấm ông sét sợ sợ chị ạ, lại còn mẻ đỗ xanh ngâm từ tối e phải phi về làm giá phát chứ để tối e nó úng nước thì tèo