Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Trời con bị đánh ghê thế, vậy thì k thể để yên đc đâu. Lâu quá ảnh hưởng đến tâm lý của con đấy. Bạn nên trao đổi với cô. Nếu cô k tha thiết thì nên có phương án nói với hiệu trưởng, quá nữa thì phải chuyển trường thôi. Vì con đừng chần chừ nữa.
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh con bạn học trường nào vậy, nếu là m trao đổi với cô giáo mà ko cải thiện thì sẽ gặp thẳng ban giám hiệu để giải quyết, bạn đừng sợ con bị trù dập mà im lặng bỏ qua, cần thì học trường khác chứ ko thể để con hàng ngày đi học trải qua nỗi kinh hoàng như thế đc.
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh khổ thân bé, bạn trao đổi với cô ko được thì gặp thẳng ban giám hiệu. Thêm nữa mình nghĩ bạn nên cho con đi học võ nữa. Mình nghĩ là ko nên đánh bạn một cách vô cớ, nhưng con nên học để còn biết cách tự vệ nữa bạn ah.
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Cảm ơn các Mẹ đã chia sẻ,em gọi điện trao đổi nhưng Cô Giáo ko thiết tha và bảo phải có bằng chứng cụ thể,trẻ con thì ai nó dám nhận,lại còn bảo nó về ko đc mách Bố Mẹ nữa...mà e cũng chỉ cần cô bảo các cháu ko đc đánh bạn chứ có yêu cầu gì to lớn đâu Chiều nay đón con về kiểm tra lại bị bẻ que tính và bị viết linh tinh vào vở,hỏi nó là ai làm nhất quyết ko nói và chỉ nói 1 câu Cô bảo ko đc mách Bố Mẹ [-o< -E nhận thấy rõ sự thiên vị trong mắt Cô giáo với các cháu khác,em cũng muốn chuyển trường lắm chứ nhưng kinh tế đâu cho phép,thực sự quá ức chế Giờ có nghĩa là cứ hễ em gọi trao đổi cho Cô thì y rằng con em bị mắng [-o< Có mẹ nào mà ko xót không?
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Bạn à, mình và bạn bẳng tuổi nhau nên có lẽ mình cũng giống bạn là có nhược điểm là khuôn mặt hiền quá nên toàn bị bắt nạt. Mình thì có chồng nếu có chuyện gì không tốt xảy ra với con mình thì chồng mình toàn ra mặt thôi, có lẽ tại mặt anh ấy dữ nên nhìn ai cũng sợ, bạn thử nói chuyện với ox và nhờ anh ấy ra mặt giúp mình. Các cô ấy mình nói không sợ đâu chỉ khi động chạm tới kinh tế hoặc địa vị thì họ mới sợ bạn ạ.
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Chồng chỉ biết kiếm tiền chứ chẳng bao giờ để ý,mình cũng buồn lắm,công nhận có khi nhìn mình tử tế nc hiền lành lại bắt nạt,chồng mình nhìn dữ nhưng cũng còn trẻ nhưng chắc chắn a ý chả ra đâu hic buồn quá thế nếu bảo chồng ra thì nên nc kiểu gì hả Mẹ nó vì những gì cần nói m đã nói đi nói lại bao lần rồi Bất lực quá Dù sao cũng cam ơn mẹ nó đã chia sẻ cùng mình
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Chị gặp thẳng Ban giám hiệu trình bày xem sao, hoặc lúc nào họp phụ huynh chị nêu ý kiến thẳng thừng lên, đừng ngại các bố mẹ khác hay cô giáo chị ah (sư phạm những năm gần đây đầu vào điểm thấp lắm, nên thực tình mà nói em ko coi trọng giáo viên trẻ bh), con mình thì chỉ mình xót thôi, cháu mới học lớp 1 mà bị như thế thì ảnh hưởng tâm lý lắm, sợ phải đi học, đến trường, lúc nào tâm lý cũng bị ức chế thì học không hiệu quả. Ngày xưa em đi học bị bắt nạt, tan học bố đến đón => mách bố => bố véo tai dọa từng thằng bắt nạt em (tại toàn bọn nhà quanh quanh đấy, đi bộ, bố mẹ ko đón), hôm sau sợ em một phép, chả dám ho he
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh chi nen phan anh len ban giam hieu nha truong.dung de tam ly cua tre bi anh huong neu de lau se bi tram cam day.con e ma bi vay thi chac chan e ko bao h de yen dau.minh gui con di hoc thi nha truong phai quan ly va chiu trach nhiem ve hoc sinh chu.chi cu phai lam cang moi duoc.ko thi con minh thiet dau tien day
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Mình cũng mấy lần điên lắm định gọi chú cháu ra dọa cho 1 trận Có khi phải thế thôi thật sự điên lắm ý Cái mặt mình hiền hay vì ít tuổi mà lại bị thế ko biết
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Mình sẽ theo dõi đúng tròn 1 tuần ghi chép lại rồi sẽ theo Mẹ nó phản ánh tiếp với Cô xem sao,lúc nào phản ánh Cô cũng kêu bằng chứng,nghe mà thấy nhạt nhòa thế.ngày xưa mình bé đi học đâu có phong bì hay quà cáp gì đâu mà các Cô tận tình,nghĩ đến bây giờ chạnh lòng quá. Lần này mà thất bại mình gặp hiệu trưởng dù cho Cô Giáo của con có thân với hiệu trưởng Mình lo nhất là con mình bị chèn ép ở sau lưng thôi vì thực sự ngành giáo dục mấy năm gần đây mình quá buồn
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Mẹ nó à,nghe mẹ nó gọi Xã mình ra,mặt mũi cũng dữ,đi SH ra thì ngọt ngào xun xoe thế nhưng mà đâu lại vào đấy,chiều ra đón vẫn là : Cô bảo ko đc mách Bố Mẹ sao vẫn mách,kiểm tra sách vỏe thì bút mực bị phá hỏng luôn,em ức chế lại gọi đến Cô xin sdt của cháu phá bút con nhà em thì Cô Giáo ko đưa số,kếu ko cần thiết để Cô trao đổi,rồi lảng lảng và dập máy,em nhắn tin lại hết sức có thể trình bày như bao người làm Mẹ thì cũng ko thấy nhận lại 1 tin nhắn nào từ Cô Theo các mẹ em phải làm sao bây giờ,em chán quá,thế này chắc chắn ở lớp con em bị áp lực rồi,nói với Hiệu trưởng chắc ko khả thi vì chơi thân với nhau lắm
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét thuê bảo kê cho con đi học đi......
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Nghe mà điên tiết thế. Làm ầm lên rồi chuyển trường thôi. Ngày trước bé hàng xóm nhà m bị bạn đánh, mẹ dặn là phải mách cô. Biết cô giáo bảo gì ko: " Con trai phải dũng cảm lên chứ" Chắc tại m đanh đá, luôn thực hiện chính sách: Tôi ko động đến ai thì đừng ai động đến tôi, nếu ko ... thế nên bọn con trai chừa cái mặt mình ra.
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét mình là GV mà nghe chuyện này bất bình quá! sao giáo viên có thể hờ hững với con như thế! ở Tp, chuyển lớp chuyển trường rất khó, mà để con bị bắt nạt thì thương con lắm! mẹ cháu còn trẻ mà con đã vào lớp 1 nên chắc cũng vất vả! nếu cô đã không mặn mà thì chỉ còn cách tỉ tê với con xem bạn nào đã bắt nạt con và tìm đến gia đình đó xem thế nào! chứ để con thế chả yên tâm mà làm ăn nữa
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Bọn trẻ con bây giờ nhiều đứa ham chiến và điên rồ quá, cô giáo cũng chả ra cô giáo, càng ngày càng thấy nhiều vụ học sinh bắt nạt nhau. Hỗn loạn hết cả. Em đang tính sau cho con bé con về nhà ngoại học cho lành, chất lượng cũng được mà lại ngoan. Chia buồn với chị chủ top, thương cháu bé quá
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Chuyển trường cho con là giải pháp dứt điểm nhất - nếu bạn có thể làm vậy, thì đừng phân vân nữa. Còn nếu ko thể thì mình khuyên vợ chồng bạn nên mạnh mẽ đến gặp thẳng hiệu trưởng để tỏ thái độ và khi tố cáo cô giáo cần kể rõ, đầy đủ bằng chứng 1 cách thuyết phục. Cho dù biết rằng họ sẽ bênh nhau, nhưng bạn cứ đưa "Tối hậu thư" rằng nếu tình trạng đó với con bạn còn tiếp diễn thì câu chuyện này sẽ được đưa lên mặt báo và trường học đó chuẩn bị để giải trình với Báo chí & Thanh tra Sở nhé (bạn cứ LH lại với mình nếu cần làm việc này - thực sự đây là giải pháp cuối cùng nhưng cần thiết để bảo vệ các con mình) Chúc bạn sớm giải quyết được sự việc.
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét nếu chủ top làm đc thế thì đây là cách tốt nhất! mẹ cháu nhớ ghi âm lại các cuộc nc điện thoại với cô giáo để có chứng cớ về việc cô hờ hững với các con
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Bạn bảo chồng đến gặp những đứa bắt nạt con bạn ý, doạ cho chúng nó 1 trận, gặp bố mẹ chúng nó bảo họ về mà dạy con. Ko xong thì xin Hiệu trưởng cho con chuyển lớp đi.
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét con gái mình 13 tháng,định 15 tháng thì cho con đi nhà trẻ,nhưng thấy nhiều vụ quá,sợ quá