Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét hix, đọc càng lo quá, con gái năm nay vào lớp 1 rồi vừa lo vừa thương con
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Đồng ý với ý kiến này luôn, còn về con bạn hiện giờ bạn thử hỏi xem có bác sỹ tâm lý nào ở HN không? Hoặc đến viện sức khỏe tâm thần ấy (ý tớ không bảo con bạn bị làm sao nhưng mình cứ kiểm tra cho chắc và có chứng cớ đàng hoàng luôn, cô giáo bảo không được nói với bố mẹ thì con vẫn có thể nói với các bác sỹ tư vấn ở viện để mình còn biết được tình trạng của con như thế nào).
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét hic, em chưa có bé mà đọc bài mẹ nó viết cảm thấy lộn cả tiết rồi, vậy mà mẹ nó vẫn tiếp tục để con đi học cái trường như thế... Hic, các mẹ dạy con ko đc đánh bạn là ko đúng... mà phải dạy con tự bảo vệ mình khi không có bố mẹ bên cạnh... Thương bé quá, mẹ nó xin cho con nghỉ vô thời hạn đi... rồi đến gặp thẳng hiệu trưởng luôn Mẹ nó cũng công khai cả tên lớp tên trường cả tên giáo viên nữa... cho các mẹ ở trên này biết mà cạch ra... Phải e thì cũng xắn tay lên vào xử lý cả cái trường ấy luôn... ĐIÊN CẢ TIẾT!!!!
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét ui, hoàn cảnh mẹ này khá giống em, ngày ấy cũng quấn trí như mẹ nó, bảo ông xã nhưng ông ấy hiền quá đến trường nói nhưng không ăn thua, đến lúc thằng em trai mình biết, nó liền sách cái dao thái thịt đến trường, chẳng biết nó nói gì nhưng từ cô giáo đến học sinh chẳng ai dám ho he con mình cả. híc. hơi bạo lực nhưng mẹ nó tham khảo nhé.
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Chào mẹ Ku Tý. Tình hình này thì thật là khó xử. Nếu để kéo dài thì trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều về sau có thể cháu sẽ bị tâm lý sợ đi học. Mình có phương pháp sau mẹ Ky Tý xem có áp dụng được không nhé. - Đầu tiên mẹ Ku Tý bảo con chỉ được bé nào hay bắt nạt cháu nhất. Sau đó mẹ Ku Tý tìm cách tiếp cận đến bé đó và hãy nói với bé đó rằng con của bạn cần bạn để chơi đồng thời hãy tạo một lợi ích nào đó để bé đó chơi với con của bạn. Như vậy trong lớp con của bạn đã có một đồng mình bảo vệ con bạn không bị bắt nạt nữa. - Song song việc đó thì bạn cũng nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao con bạn bị bắt nạt để mình khắc phục điều đó. - Ngoài những việc trên bạn nên cho con mình học một môn võ để rèn luyện sức khỏe cho cháu đồng thời giúp cho cháu tính cứng rắn và tạo được một bản lĩnh. Hy vọng con của bạn sẽ không bị bắt nạt nữa
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Trước tiên mình xin chia sẻ sự cảm thông với bạn và thương bé rất nhiều.Bạn cần bình tĩnh và kiên quyết hơn nhé. Theo ý kiến của mình thì mình thấy Thứ Nhất......... Nếu bạn không giúp bé chấm dứt và vượt qua tình trạng này thì mỗi ngày đến trường của bé sẽ là địa ngục vì sợ hãi,Điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của bé khiến bé bị trầm cảm( Cụ thể bé nhà bạn ngủ mơ_ Khởi đầu của sự bất ổn về tâm lý ) Thứ hai........Bạn cần kiên quyết........ chuyển trường chuyển lớp là khó nhưng không có nghĩa là không làm được vì cô giáo không nhiệt tình,không hợp tác...bạn đã cố gắng và không có kết quả Và cuối cùng........Mình thường dạy con không bao giờ được lấy đồ chơi,bắt nạt các bạn...Khi con bị các bạn bắt nạt ,con có thể mách cô nhưng nếu sau đó con vẫn bị bắt nạt thì con có quyền phản kháng lại kể cả là đánh lại Các mẹ đừng hiểu sai là mình dạy con đánh nhau,nhưng,"Con giun xéo mãi cũng quằn".Nếu bị bắt nạt mà cứ co rúm sợ hãi không biết cách bảo vệ bản thân thì cuối cùng cũng chỉ là hèn kém và thực sự sau này lớn lên ra ngoài XH cũng khó lắm
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Chị ơi nếu tình hình thế này thì chị phải báo cho hiệu trưởng thôi, không có gì thay đổi thì chị nên chuyển trường cho cháu, con bị như thế thì xót xa lắm. Nói thật nếu có đụng chạm đến mẹ nào thì cho em xin lỗi chứ nói thật em không ưa nghề giáo viên. Ngày còn đi học em cũng chứng kiến nhiều rồi, GVCN lớp em thường xuyên đánh học sinh, toàn dùng thước kẻ đánh vào má thôi.
Ðề: Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét mai con mình bắt đầu đi lớp đây,con mình 20 tháng,nghe vụ này mà nản quá,chả nhẽ đi học với con luôn hu hu xã hội bây giờ sợ quá.
Ðề: Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét e thấy mẹ nó ko thể lành mãi kiểu này đc. con nó bị như thế sau này phát triển sẽ bị ảnh hưởng tâm lý dễ rụt rè thu mình chưa kể dễ tự kỷ khép mình. e nghĩ một là mẹ nó chuyển trường nếu ko muốn làm to, còn hai là làm cho ra ngô ra khoai, gặp hiệu trưởng nói thẳng thắn, nếu vẫn tiếpp tục có thể sẽ kiện hoặc đưa ra cơ quan ngôn luận như báo chí để cái trường đó fai thay đổi thái độ giáo dục chứ nếu mình bỏ qua rồi sau này bao nhiêu đứa trẻ fai chịu sự giáo dục thiếu trách nhiệm và vô tâm như vậy
Ðề: Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Mẹ cháu cho biết tên trường đi, con tớ cũng đang học ở trường Đồng Nhân thuộc quận HBT, thấy cũng ổn. Tớ ủng hộ ý kiến là nên phản ánh trực tiếp với hiệu trưởng, tất nhiên là phải có một vài chứng cứ cụ thể. Hồi năm ngoái con tớ học lớp 1, có nhiều phụ huynh hay vượt cấp lên thẳng hiệu trưởng phàn nàn về việc cô giao nhiều bài tập nên khi họp PH cô giáo đã nói với vẻ không hài lòng (cái này thì tớ công nhận các bố mẹ làm hơi quá vì tớ thấy bài vở của con có nhiều đâu, tớ toàn phải cho làm thêm bài ở nhà). Nhưng điều đó cũng chứng tỏ là các cô rất ngại bị phàn nàn đến tai hiệu trưởng. Nếu đã lên đến cấp cao nhất của trường rồi mà còn ko xong thì làm dữ hẳn đi, lên phòng giáo dục quận phản ánh. Hic, mà đến nước ý thì cũng nên chuẩn bị tinh thần chuyển trường cho con mẹ nó ạ. Kinh nghiệm tớ nghe ngóng khá nhiều trước khi xin học cho con là không chọn trường điểm, vì vừa tốn tiền mà nhiều khi gặp rất nhiều chuyện bực mình. Nhất là ở quận HBT là một trong những quận cũ của nội thành nhưng cơ chế rất lạc hậu, quan liêu chứ ko đc như BĐ hay HK đâu.
Ðề: E Nhờ Mod Ít Hôm Bên Này Nhiều Mẹ : Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Xì pam với mẹ này tí, mẹ nó kiếm được hai cái áo lông cho bé ở đâu mà đẹp thế?
Ðề: Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Ui hic khổ thân con.sao mẹ nó vẫn để con tiếp tục phải chịu như thế rồi hy vọng vào cô giáo nhỉ?mình không biết thì thôi chứ biết rồi thà chết mình không bao giờ để con chịu thế thêm 1 lần nào nữa.phải làm cho ra ngô ra khoai chứ.và chuyển trường cho con luôn.thất học ở nhà con hơn con sẽ chịu tổn thương mãi về sau.khuyên mẹ nó cho con đi gặp bác sỹ tâm lý.đến trường làm ầm lên,chết bỏ thì thôi chứ.thương con quá!
Ðề: Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét Chia sẻ với chủ top nhé con mình đi học cũng đỡ hơn 1 chút nhưng về phần mất đồ thì ôi thôi chán hẳn ngày nào cũng bị mất ko bút chì thì bút mực ,ko bút mực thì bút dạ bực mình lắm .Mình nghĩ trường hợp của con bạn ,bạn nên giải quyết dứt điểm với giáo viên chủ nhủ nhiệm và nhà trường .Gặp các phụ huynh có con hay bắt nạn con mình nói chuyện và gặp trực tiếp các bé đánh con mình nhắc nhở cần kèm theo "dọa" ko sao cả mẹ nó ạ cái chính để tâm lý con mình trở lại bình thường ko sợ sệt cái gì cả .Chúc chủ top mau chóng giải quyết được việc nhé
Ðề: Con Đi Học Hay Bị Bắt Nạt,Mất Đồ,Đêm Về Ngủ Mơ Hét em xin cảm ơn các Mẹ rất nhiều.... E đọc hết,chỉ mong có cm của các mẹ là vào đọc... Có 1 Mẹ khuyên em là lại đi cửa sau với Cô giáo ....Theo các Mẹ có nên ko ạ
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh bực m nhỉ, khổ thân con nhà e quá. hàng ngày đi học chắc là chịu áp lực lắm đây. tình hình thế này chắc chỉ có chuyển trường thôi e ạ. bọn họ cứ bao che lẫn nhau biết làm thế nào m đâu thể ở đó để bảo vệ con đc. nếu ko e cứ lên thẳng ban giám hiệu đi để xem họ giải quyết thế nào nói thẳng cần thì làm đơn gửi lên sở giáo dục xem cô giáo làm cái gì mà để học sinh suốt ngày bị bạn bắt nạt lại còn bao che ko hợp tác với gia đình như thế chứ. đọc mà bất bình cô giáo này ko chịu đc
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Nếu đã nói chuyện với cô giáo mà tình hình vẫn ko thay đổi thì bạn nên chuyển trường cho con thôi. Đúng là ko chấp nhận đc mà.
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Mình đọc mà thấy cũng bức xúc như chính con mình bị vậy, đúng là không thể để vậy được bạn à. Bọn trẻ thời nay hư hỏng sớm lắm, bạn nên khuyên con tìm mấy đứa bạn thân, hiền mà chơi. Mình thấy thứ 7 chủ nhật hay có các hoạt động ngoài trời cho các em ở các công viện, chị thử đưa con ra đó cho con hòa nhập tốt với môi trường. Chúc chị sớm tìm được phương án giải quyết tốt nhất. Mình là bậc phụ huynh chỉ có thể can thiệp với cô giáo, nhà trường chứ không thể theo chân các bé được. Do đó, việc dạy dỗ chỉ cho con những kỹ năng để hòa nhập tốt với môi trường mà vẫn giữ được hòa khí. để cho bé tự giải quyết các vấn đề của mình một cách tốt nhất. Nếu cả cô giáo cũng như vậy thì chắc là bạn nên xin cho con chuyển lớp hoặc chuyển trường để có môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn, tránh ảnh hưởng đến tâm lý tình cảm của bé sau này.
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Chào chị, Nếu thế nên cho cháu đi học võ xem sao ? Khi trẻ bị bắt nạt thường xuất phát từ 2 phía : phía khách quan là do môi trường xung quanh : bạn học cùng lớp có tính xấu, cô giáo kg quan tâm. Phía chủ quan: trẻ tự ti, nhút nhát , yếu đuối , không mạnh khỏe, có tật ... Hoặc chị có thể cho cháu học các khóa kỹ năng phản ứnng phòng vệ. Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh buồn quá chị nhỉ, bé học trường nào vậy, híc híc để em tránh xa trường ấy ra
Ðề: Con đii học hay bị bắt nạt,bị mất đồ..đêm ngủ mơ toàn nói linh tinh Uh mẹ nó nói tên trường lớp ra để các mẹ còn biết mà tránh, mình nghĩ nếu mẹ nó đã làm vậy mà tình hình ko thay đổi thì nên chuyển trường cho bé chứ để bé mới đi học mà bị ấn tượng như thế thì sẽ sợ học lắm, ảnh hưởng đến cả quá trình học sau này của con bạn ạ