Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Mình nghĩ bạn ko nên quan tâm đến người khác nói mình thế nào? Bởi vì họ có cho bạn tiền đâu mà họ đòi hỏi này kia, nói này nói nọ CS của mình ở mình do mình thôi. nhà tớ cũng thế về quê cứ hỏi sao con nhớn thế rùi mà chưa sinh? Trả nhời: Con cũng muốn sinh nhưng ko có tiền nuôi, ông bà cho con tiền nuôi cháu thì con đẻ ngay... Tịt...
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Cố lên chị, chỉ cần kiếm tiền bằng công sức của mình mà không lừa lọc hay phạm pháp thì chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chia sẻ với chủ thớt, đúng là kinh tế khó khắn làm việc cơ quan áp lực mà tiền thì không có. Mình cũng tốt nghiệp Đh TM khoa du lịch đi làm vài năm cho KS rồi Nhà Hàng rồi Hướng dẫn viên nhưng vẫn không đủ sống, hoặc nếu đủ sống thì xa vợ xa nhà, chơi bời suốt. Nên mình quyết định ra ngoài làm. Nói chung lúc đầu ra ngoài vất vả nhưng sau nếu biết quản lí tốt thì nhàn thôi. Giờ thì mình tháng đi làm vài buổi cũng được hơn 10tr/tháng do nhiều nguồi đầu tư khác nhau. Còn mình cũng bị nhiều người nói nhưng người ta có cho mình gì đâu mà người ta nói. Mình sống tốt lương thiện là được
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Ông xã chị number one đó.tuy khó khăn chút nhưng gia đình vẫn hạnh phúc là nhất rồi đó chị
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Mẹ ấy đừng Buồn vì theo mình nghĩ nghề gì cũng ok Miễn là có thu nhập và mình ko làm gì sai trái là được thôi
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! thất bại...đôi khi cứ coi là điều đương nhiên trong cuộc đời chị ạ, miễn sao, sau mỗi thất bại, mình lại học đc nhiều bào học kinh nghiệm để đời.. Em đang tuyển hỗ trợ kinh doanh Rèm cửa đấy, anh chị có thể tham khảo thêm, nếu có người quen, hay anh nhà có thể tận dụng mqh xây dựng của mình, giới thiệu khách hàng cho em, e sẽ trả hoa hồng cho mình, cũng thêm đc khoản thu nhập chị ạ...! Có thể liên hệ số 0944 599 366 để trao đổi vs e nhé... Chúc anh chị may mắn...!!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Theo mình thì nghề nào cũng là nghề, chỉ cần đó là nghề chân chính thôi là được. Trong thời buổi kinh tế đang khó khăn thì cũng khó có thể mong một công việc tốt. Mong là vc bạn hòa thuận vượt qua dk khó khăn này.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Em thì mới bầu bí nên cty cho nghỉ việc nên cũng thấy hoang mang quá, mặc dù biết là còn nhiều cách kiếm tiền khác nhưng đang làm ở cty cuối tháng nhận lương quen rồi, giờ tự xoay xở sao cảm thấy chông chênh quá, chỉ thấy tội cho chồng thôi, vơ hết việc vào ng mà ko muốn v phải vất vả, dù sao gia đình vẫn đang là niềm hạnh phúc lớn nhất và an ủi mình nhất, vậy là vui lắm rồi chị chủ topic ạ...chị em mình cùng cố gắng nào ^^
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! bạn thật hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của mình dù sao hơi khó khăn chút nhưng chồng bạn cũng cố gắng làm mọi việc đúng. Thực ra bằng cấp cao nhưng không lo được cuộc sống cho mình và gia đình điều đó có ý nghĩa gì đâu. Sự phấn đấu của 2 bạn không bao giờ là thừa cả. Có lẽ tối nay phải về để chồng đọc tin này mới được Chúc bạn và gia đình may mắn hơn
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Ghét nhất cái kiểu nói tôi học trường này, trường nọ mà sao thu nhập không bằng người trông trẻ, bán nước...
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! chia sẻ cùng chị.chồng chị tuyệt vời quá còn gì,với em k biết khi nào còn đc như chị ấy chứ,làm gì cung xhỏng chẳng cái gì ra hông hic
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Hai vợ chồng em hãy chứng minh cho gia đình thấy là mọi người đã nhầm khi vội vã quy kết như vậy,và hai em đã chọn đúng đi. theo chị làm gì ko quan trọng,miễn là ko phạm pháp và kiếm ra tiền. Nhìu người làm nghề,tự buôn bán mà chèo chống nuôi cả gia đình con cái ăn học đầy đủ,còn hơn chỉ đc tiếng đi làm công sở mà luơng ko đủ ăn em à. Cố gắng lên và làm thật tốt,hiệu quả những gì mình đã chọn. Chúc vợ chồng em thành công nhé (u)
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! cảm ơn các mẹ, giờ mình thấy ôn rhown rồi. mình sẽ cố gắng vậy
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chị ơi e cũng có tâm trạng giống chị, cũng là cử nhân kinh tế nhưng lại đi bán hàng chạy lung tung khắp phố phường. nhưng mà thời buổi khó khăn, người khôn của khó, nên mình cứ phải tay năm tay mươi công việc thì mới đảm bảo cho các con chứ, vất vả nhưng vợ chồng biết chia sẻ là tốt rồi, thiên hạ đàm tiếu nhưng họ nói gì nhưng tâm mình hiểu là đc rồi chị à, cố lên chị
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Cố lên. Chúc shop chị luôn lắm lắm oder để chị sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn này ạ
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! rất vui khi nhận được lời mời kết bạn từ mẹ cháu nhé, tuần mới tốt lành nhé mẹ cháu
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! chia sẻ cùng chị ah, e thì chưa có chồng, nhưng cũng thấy đi làm tư nhân thế này chán quá, lương không đủ tiêu, chồng con nữa không biết tính sao ah. mà giờ xin được vào nhà nước thì khó lắm.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Thời buổi này khó khăn làm gì chả được miễn là không phạm pháp, ko mất đạo đức nhân phẩm là Ok thôi mẹ nó ạ! Ở quê các cụ làm sao hiểu được con cái đi làm trên này áp lực, căng thẳng và khó khăn đâu. Mình cũng thế đấy, lắm hôm nhờ chồng đi giao hàng bố mẹ anh ấy còn thắc mắc, là học đại học ra mà lại đi làm thế? Mệt mỏi!!!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Mẹ nó kệ người lớn đi, mình sống cuộc sống của mình chứ ng thân có sống thay mình được đâu, nên việc gì mình thấy hợp lý thì làm, miễn là như các bạn khác đã nói không phi pháp ko hổ thẹn với bản thân là được. chúc gd mẹ nó làm ăn phát đạt nhé!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! em xin chia sẻ cùng chị, e có thể hiểu được tâm trạng của chị vì em 90 mới ra trường đi làm được mấy tháng thôi, 4 năm được đầu tư học đại học nhưng bây h đi làm ko bằng a rể m làm ở quê, mỗi tháng a ấy tiết kiệm đươc 5 triệu bạc, rùi em gái của anh ấy, cũng bằng tuổi mình, học hết cấp 3 thôi là đi làm công nhân, h đang làm ở khu công nghiệp bắc thăng long í, lương thấy bảo 6tr/tháng, e hay bị so sánh với cô em ấy, e nhiều lúc thấy bùn lắm nhưng nghĩ là công việc có lúc này lúc kia, phải cố gắng dần dần. vì thế vợ chồng chị cứ làm công việc trước mắt đi ạ, vui vẻ - thoải mái- lại có đồng ra đồng vào. lúc nào gặp điều kiện tốt thì chuyển đổi cv, chị ko phải lo nghĩ nhiều đâu ạ. may là chồng chị chăm chỉ, biết giúp đỡ gđ, ko quản ngại việc gì. chứ nhiều mẹ đang kêu là chồng thất nghiệp, ngồi nhà ăn bám đấy ạ- như thế còn khổ nữa