Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Bản thân mình thì thấy ai giàu họ vẫn cứ giàu. . Kinh tế khó khăn chỉ khiến cho họ bớt chút lợi lộc nhưng mà những gì họ làm ra vẫn quá thừa tiêu. Chứ dân thường chỉ cần kinh tế chao đảo 1 tí là biết ngay.. bữa trưa lo bữa tối
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! hôm nay vừa cãi nhau 1 trận với "mẹ chồng" hì thực ra mình là chồng ?! bác nào xem báo mua bán , sẽ biết có mấy cái tin tuyển dụng đại loại : tuyển cn lái máy xúc lương thử việc 8-10tr , chính thức min 12tr // tuyển thợ mộc lành nghề thử việc 5-7tr (cái này thì từ hồi 2008 mình đi thi công nt nghe mấy chú thợ mộc nói chuyện bảo là lương dưới 4tr em ko thèm làm ?? lương kts với ks lúc đó mới có tb 4-5tr là còn cao) // tuyển kỹ sư xd biết (1 list dài các loại biết) lương thử việc 3tr - 5 tr chính thức "chị thỏa con nhà bác thuận!" , kts thì yc biết khoảng gần chục phần mềm , điểm cộng là giao tiếp TA tốt , thêm ngoại ngữ khác càng gút ! lương cao theo trình độ ~ bó tay với mấy cái ông soạn tin , ko biết ong ấy mấy bằng ĐH hay chỉ trình độ VH: đọc thông viết thạo ?! thời buổi bằng ĐH ở mình nó nhiều quá thể , bán hàng yc bằng ĐH , tiếp thị cũng bằng ĐH , làm ở trong xưởng in cũng cần bằng ĐH ? để làm gì ? mà cầm cái bằng chả có tí giá trị nào , chứ cái bằng ĐH của mình nó mà oách được tầm như singapore hay euro hay usa nó thừa nhận thì dân mình giàu to từ lâu rồi ! ps: đang cố gắn phấn đấu được bằng chồng bạn đây !
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Làm j chả đc, cứ sống qua đc giai đoạn khó khăn này là đc mẹ nó ạ, họ hàng đàm tiếu kệ họ, họ có ở vào hoàn cảnh của mình đâu mà biết đc?
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! híc, nhiều mẹ cũng có hoàn cảnh và suy nghĩ giống nhà mình thật đấy!!!!!!!!!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Dù sao thì mình vẫn phải ăn. Vẫn phải sống. Mình sống hok thẹn với lòng là được mà chị
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! ôi nản ! từ Tết đến h chưa thấy lương của chồng đâu, tự xoay xở với đồng lương của mình & cố làm sao ko tiêu phạm vào vốn kinh doanh ở cửa hàng là tốt lắm rùi !
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Chia sẻ với các mẹ, vợ chồng em cũng đang trong tình trạng bấp bênh như vậy, chồng kiến trúc vợ bách khoa mà giờ trông vào gánh hàng rong đây các mẹ này. Chỉ thương bọn trẻ thiếu thốn đủ đường thôi.. Các mẹ có nhu cầu quà vặt ủng hộ nhà em với nhé
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Ôi vào đây mới biết nhiều mẹ cũng cùng cảnh ngộ nhỉ.Mình sinh con xong có nguy cơ mất việc.Nói sếp đi làm sớm thì sếp nói khéo dạo này cty ít việc lắm em ạ.Nghĩ cũng chán nhưng mà phải cố gắng lên các mẹ ạ. Nhiều người vẫn còn khó khăn hơn mình nữa ấy chứ.Chúc các mẹ tìm được niềm vui trong cs
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! 1 năm kinh tế buồn, nhiều nhà lao đao quá. Hết năm nay kinh tế xuống vực thẳm thui các mẹ ạ, năm sau sẽ khá hơn - mong là vậy!!!
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Khủng hoảng thật :|, Làm ở viện nghiên cứu lương thấp mà vẫn phải làm để đi học lên cao chờ cơ hội
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Mẹ này giống em bạn em quá, 2 bằng đại học mà giờ chả có bằng nào được sử dụng đến theo đúng nghĩa cả.
Ðề: Vì kinh tế mà chồng tớ phải rời bàn giấy làm xe ôm >"<! Em làm cơ quan nhà nước nói lương đc 3,5 tr mẹ em không tin )
Sau cơn mưa trời lsị sáng quan trọng b tìm được nguồn thu nhập chinh đáng cho cả 2 vợ chồng
Đến giờ này càng thấy bạn này nói đúng hihiiii, làm gì thì làm, thu nhập bao nhiêu và mình phải bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức mới là quan trọng nhất
e thấy nhà nào đầu tư xe ô tô chạy uber hay grap tầm 1 tháng trừ tất cả cũng đc hơn 2otr, sau 3-4 năm lấy lại vốn
Người cùng cảnh, em cũng đang tính bỏ nghề ra ngoài bươn trải. chứ làm thuê mãi lương chẳng được mấy đồng.
Làm gì đâu quan trọng. Cs có lúc khó khăn, có lúc tốt. Mn đừng suy nghĩ nhiều về những lời mọi người nói. Bố mẹ nói cũng chỉ là quan tâm và mong con cái có cv tốt hơn thôi. Mn mới buôn bán vậy, sau có kinh nghiệm + vốn liếng mở nhiều cửa hàng bán hoa quả, hoặc chỉ đổ buôn thôi thì tốt mà. Chúc mn luôn vui vẻ với cv hiện tại và gặp nhiều may mắn phía trước.
Bán hàng được thu nhập và phát triển được thì cứ làm chứ bạn, cháy hết mình đi. Gia đình còn mang tư tưởng lạc hậu Đại học mà đi làm thuê cho công ty tư nhân thì oai hơn à? Tớ đây cũng bằng học viện quân sự sáng chói loá. vừa đì làm vừa cày bán hàng. Và khi bán hàng rồi chả còn quan trọng gì cái bằng quên nó đi, nó chỉ là một công cụ để tao sử dụng, hãy sử dụng cho chính mình đi.
đi làm tư nhân thì lương cũng đâu có cao, ngoài trừ quen biết xin cho vào hẳn cho ngon thif lại khác, nhà nước vào mơí biêt ganh đua thế nào. nếu mình cảm thấy ở nhà bán hàng được, nhận làm thêm lương ổn thì cung đâu cần gượng ép mình phải đi làm đâu.