Thông tin: Đã Xong

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi shopnhimsoc, 21/3/2013.

  1. Huonglan9121

    Huonglan9121 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Theo em thì làm việc gì không quan trọng, miễn là có tiền nuôi vợ con và không phạm pháp là được. Ít ra thì chị cũng vẫn hạnh phúc vì chồng chị sẵn sàng hi sinh cái tôi cá nhân để làm những công việc chân tay để có tiền nuôi vợ con.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    Bằng cấp trang trí cho đẹp thôi, giờ người ta cần thực tế, làm gì cũng được miễn sao nhiều tiền, không phạm pháp, không đi ngược lại với lương tâm là được
     
  3. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    nói chứ làm gì thì làm cốt có tiền là được, chứ giờ mà chịu khó thì có tiền mà lười thì chịu thôi, như vụ xe ôm giờ ra grab bike bảo mấy bác xe ôm ế, sao mà ế được chịu khó đi ship hàng, đưa đón con ngta đi học, giao giấy tờ .... bao nhiêu việc để kiếm thêm thu nhập, chứ cứ đứng một chỗ được 1 khách chém đẹp vào thì ai dám đi nữa. ngành khác cũng vậy thôi, như em 1 mình cũng phải lăn ra làm chứ ngồi chờ lương tháng nào cũng chậm có mà chết đói
     
  4. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,320
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    LÀm j cũng dc mà mn, miễn ko vi phạm pháp luật, làm công chức lương bèo bọt ko đủ ăn thì bằng cấp làm j.
     
  5. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,226
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Jo kinh tế khó khăn làm j ko quan trọng miễn thấy thoải mái là đc b ạ
     
  6. galaxy_85

    galaxy_85 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    - Em thấy tư tưởng các cụ thời xưa rất sai lầm: Cứ phải nghĩ các con làm văn phòng, làm nhà nước, tay cầm bút chân đút gầm bàn, nhìn sạch sẽ trong khi tiền chẳng có.
    - Về vợ chồng em cũng học đại học, chán bây giờ làm thêm ngoài kiểu lao động chân tay thấy ổn hơn.
    - Chịu khó suy nghĩ, tự mình làm vất vả tý kiểu gì cũng thành công bạn ah
     
  7. giadinhhanhphuc_hungloan

    giadinhhanhphuc_hungloan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    43
    Em thấy bjo ai cũng cố gắng cái mác đi học này học kia nên cố gắng tìm được công việc phù hợp với ngành nghề với cái mức lương "không đủ sống". Ngày xưa toàn làm nông nhiều kinh tế chưa buôn bán nhiều như bjo nên những ng đi học ra tìm đc cv đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng giờ vạn ng bán trăm ng mua, cái j cũng khó khăn, cố gắng làm chân chính lo đủ cho gia đình là cũng tốt lắm rồi. Như ck học trung cấp y, nếu xin việc mất mấy trăm triệu mà lương 2-3tr thì sống sao nổi, nên a ý cũng ko nghĩ đến chạy việc giờ đi bán hàng cho tư nhân tháng 7tr mới lo được cho mẹ con e. Bme e cũng có lúc nói đi học mà chẳng dùng j đến bằng, nhưng làm sao đươc khi bằng ko nuôi nổi m.
     
  8. huyentelecom

    huyentelecom Thành viên tốt bụng

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Mấy năm nay đồng tiền khó kiếm, ai cũng lâm hoàn cảnh như mẹ nó cả. Em đây cũng chật vật kiếm sống lắm, lương ít ỏi, buôn bán onl ế khách. hazz
     
  9. Khanhhanhim

    Khanhhanhim Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2014
    Bài viết:
    3,449
    Đã được thích:
    667
    Điểm thành tích:
    823
    cố lên mn ạ, mỗi nhà 1 hoàn cảnh. Nhà a trai mình cũng gần như nhà bạn, 2 vc thấy khó khăn chật vật quá. Ck thì làm trong nhà máy cơ khí của Bộ CA giờ cổ phần hết cũng ít việc vì cơm áo gạo tiền bỏ nhà nc đi làm đủ nghề từ mở quán bán quần áo trẻ em, quán bún phở, đi học bếp, chạy xe ôm,.... giờ thì cũng tìm dc 1 công việc làm bếp lương hơn 5tr, vk đi bán mỹ phẩm. Dần dần cs cũng ổn hơn
     
  10. minhanh7612

    minhanh7612 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/11/2015
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Quan trọng nhất là ở vc bạn, cứ miễn sao cv của mình kiếm đc nhiều hìu, chúc vc bạn có qd sáng suốt hơn
     
  11. tmmart.vn

    tmmart.vn 0987081357: Bán Vinhomes trả góp 70%, lãi suất 0%

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    2,733
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    98
    Mình làm cty xây dựng từ ngày mới ra trường, sau đó cty nợ lương gần 1 năm lương + thưởng. Không trụ được nữa vì ngày nào đi làm cũng phải xin tiền bà già 50k - 100k ăn + đổ xăng. Cuối cùng dứt áo ra đi, và đi kiện để đòi lương cho CBCNV. Loay hoay mãi cũng mới đòi được. Đến khốn khổ khốn nạn luôn ạ.
    Mời các mẹ ngó qua cái mẹt của e trên báo khi đi kiện ạ!
    http://laodong.com.vn/cong-doan/cty...-lien-tiep-no-luong-nguoi-lao-dong-350480.bld
     
    hatran2016Ha An 0210 thích.
  12. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    thế là bố nó bỏ nghề xây dựng kể từ đây à, hay chuyển sang công ty khác
     
  13. tmmart.vn

    tmmart.vn 0987081357: Bán Vinhomes trả góp 70%, lãi suất 0%

    Tham gia:
    21/10/2016
    Bài viết:
    2,733
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    98
    E nghỉ luôn chứ ạ. Cùng năm với ox của chủ topic đấy ạ. Đi đòi nợ, họp, gặp mặt mà mấy ông bà ấy nhìn mình hơn kẻ thù thì sao làm tiếp được mn :D. Ra trường là e vào làm duy nhất 1 cty xây dựng đó luôn, gắn bó với nghề 3 năm 8 tháng. Đến t8/2015 mới đòi được nợ đó ạ. Sau đó chuyển nghề 2 lần, đến bây giờ thì tạm ổn ạ nên kinh doanh thêm cho bà xã bán hàng online http://tmmart.vn đây mn ạ :D.
    Mn mà muốn kinh doanh online để có đồng ra đồng vào thì m hỗ trợ để giá sỉ cho, lấy ít cũng được nhưng ít thì mn chịu khó qua nhà m lấy hàng ạ :D
     
    Ha An 0210 thích bài này.
  14. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    thế ạ, chúc mừng bn nhé,cuối cùng cũng tìm đc hướng đi riêng cho mình
     
  15. Phuongthuy61

    Phuongthuy61 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/10/2016
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Em đồng cảm với chủ top :) Nhiều khi hoang mang với tương lai trước mắt @@
     
  16. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Ngành xây dựng khổ quá. May bạn còn có bố mẹ chu cấp khi khó khăn. Em trai mình là trụ cột gia đình, phải nuôi bố mẹ bệnh tật mà công ty cũng nợ lương lâu lâu rồi. Nó toàn phải làm thêm ngoài để tự nuôi thân và nuôi bố mẹ. Người ta làm ngày 8 tiếng thì nó phải làm thời gian gấp đôi người thường. Định ra giêng vài tháng mà vẫn thế thì phải chuyển công ty.
     
  17. bigfamily

    bigfamily Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2009
    Bài viết:
    1,344
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    153
    Làm tư nhân thì đâu có gì phải sợ đâu nhỉ? tớ toàn làm tư nhân, tất nhiên không ổn định nhưng chuyển việc cũng chuyện thường thôi, tiền ổn là được. Nhiều phụ huynh cứ cái suy nghĩ chạy vào Nhà nước, tự dưng mất một đống tiền rồi lương ba cọc ba đồng, cứ nhăm nhe chờ lậu vì lương không đủ sống, nên nhiều nơi Nhà nước làm biến chất cả cái con người.
     
    hatran2016 thích bài này.
  18. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Làm nhà nước muốn có của ăn của để thì phải tha hóa, biến chất, không thì nghèo dớt mồng tơi. Mà ai vào nhà nước rồi thì biết có khi muốn liêm chính cũng chả xong vì "nước trong không có cá", người ta theo lệ, theo đàn rồi mình một mình một kiểu không sống nổi đâu. Mình làm ngoài chả tham ô của ai, tiền của mình kiếm ra là đồng tiền trong sạch chả sợ ai chửi. Làm nhà nước mà giàu, tham ô dân nó ghét chửi như chó ý. Mình rất dị ứng với mấy ông làm nhà nước giàu có, toàn của đút, của chùa mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây, hách dịch, coi người như nửa con mắt. Mấy ông ý ăn bẩn mà ko bị ọe ra nhỉ?
     
  19. nguyetminh88

    nguyetminh88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2017
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    153
    Vâng, em cũng quen 1 anh làm cầu đường thường xuyên phải đi xa mới có việc, còn ở nhà thì tìm việc khó lắm
     
  20. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà mình chồng vừa là bộ đội vừa là xe ôm cho vợ, chả sao cả hii. giao hàng lượn lờ chả kém gì xe ôm. Mà còn phải đi trưa và tối cơ ko đc nghỉ ngơi như đồng nghiệp.
     

Chia sẻ trang này