Topic từ bao giờ mà các mẹ tìm đc thật là tài. Đàn ông lúc khó khăn thì chịu khó vô cùng, nhưng có tiền rồi cũng nhác và dễ cảm dỗ k ai bằng,
chị nghĩ đơn giản lắm, cái bằng thực tế k giải quyết gì hết các cụ ở nhà cứ nghĩ vì cũng muốn thể diện bà con lối xóm thôi, làm gì ra tiền miễn k trộm cắp lừa lọc là ok hết. Đi làm phụ thuộc người ta mỗi tháng 4-5tr, đi muộn tí phạt, xin nghỉ có lý do.... hạch sách đủ thứ, em tìm xem 2 vc tự kinh doanh đi ,bán hàng,tìm nguồn hàng ngon,bổ rẻ, đồ quê, các thứ thượng vàng hạ cám bán hết, ck phụ cho vợ dần dần tìm cửa hàng nhỏ nhỏ trong ngõ đông sinh viên, dân thuê rồi bán hàng tại nhà và vẫn bán ol, phải nghĩ là: mình làm vì bản thân, vì con vì cs gia đình nhỏ chẳng có gì ngại, mình đói, mình k có tiền ai cho mình, bố mẹ cưu mang được mãi k? Bằng chỉ là cái bàn đạp thời buổi này k quan trọng nữa rồi, cứ để đó có thời cơ thì ta đưa ra thôi, còn k thì cứ bán hàng thế cho lành. Muốn ổn định hàng tháng có lương 1 người thì ck xem xin cv gì đi làm đi, địa chất bây h xin việc khó chỉ làm trái nghề thôi em
Còn nhiều ng bằg thạc si vẫn thất nghiệp b ạ.và rất nhiều ng học dại học ngon như ngàh y.học 5nam ra làm cnhân.e cug 4nam an học cũg là cnhân. làm gì cũg dc.sao mẹ nó phải là công nhân viên chức nha nuoc co chu?mien mih yeu cv,co tgian cham con!va co thu nhap!