Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em này như hâm ấy chị ạ, không hiểu cái kiểu gì nữa
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em lục lại tin nhắn nó nhắn cho chồng em thì nó cứ đòi chồng em giúp nó đổi laptop mới cho nó, nó mua được mấy tháng rồi....mà lại không phải mua của công ty em, nó bảo giúp nó mang lên hãng đổi laptop giúp nó, sợ qua thời gian sẽ không đổi được nữa............các mẹ bảo nó có bị điên không? máy không lỗi gì mà chỉ là nó không biết dùng mấy cái phần mềm của nó................. hôm nào em rảnh sẽ up tin nhắn của nó lên cho các mẹ đọc, lộn hết cả ruột cả gan với nó................ giờ em đã nên nhảy vào can thiệp chưa??? hay phải chờ tiếp đợi có chứng cớ nó te tởn cụ thể mới cho nó 1 trận vào mặt
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ối giời bác ơi bác định đợi đến lúc nào nữa? tối nó mà có gọi, bác cứ lấy máy mà nghe
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em này như hâm ấy chị ạ, không hiểu cái kiểu gì nữa Nhưng cũng đáng lo, chị cứ sát sao 1 chút thì tốt hơn. cẩn thận ko thừa với loại này
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi thì em cũng thấy nó bị hâm mà, vừa điên vừa tức........ không biết nó kiểu gì nữa, mà mình chửi vào mặt nó thì chả có chứng cớ gì mà chửi, nó bảo là nó không hiểu nên nó hỏi thôi.............. còn xã em thì cũng hờ hững không quan tâm tới nó rồi, hôm nay 2vc em cũng giật mình khi thấy nó lại gọi mà.......................................
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi oạch, sao mà trơ thế nhể, em í còn trẻ trung, xinh tươi thì tội j cứ bám lấy ng có gđ roài, mẹ nó phải thẳng thừng với em í cho em í bít, cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi số của xã em làm ăn sao mà khóa được mẹ nó??? còn chặn số thì em chưa làm bao giờ, có lẽ phải đăg kí gói dv này thật, sợ nó lấy số khác gọi mà được, nó lại cay cú te tởn tiếp mình tiếp thì chết.........
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bác phải làm tư tưởng với chồng xem sao cho chắc đi, xem ông ý có ý kiến hay mộng mơ gì ko đã. Nếu OX mà ko có mộng mơ gì với con này hay chỉ nói với mình thế cho qua sự tra hỏi ....tóm lại chỉ cần lão nói là "a chán con này lắm rồi" thì bác triển khai ngay kế hoạch này cho e: - bảo OX đồng ý đi đổi máy laptop cho nó ở hãng. Bảo OX hẹn nó trước cửa hàng laptop để đổi máy. - gái ăn mặc lịch sự trẻ trung đi cùng buổi hôm đó. - hết sức lịch sự với nó, đi cùng nó và chồng vào đổi máy. Nếu bên cửa hàng trả lời ko đổi được mà con kia cứ nhì nhèo với OX gái thì...gái thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình (lịch sự thôi). - Sau đó mà cái con hâm này vẫn hâm....lấy cớ chửi bỏ mẹ nó luôn. Bác phải làm thẳng tay vậy cho con này bớt hâm đi. Chứ mình cứ để thả cho mấy ông ý giải quyết hay mình chỉ giải quyết kiểu vòng ngoài mà ko góp mặt trực tiếp thì chả đi đến đâu mà có khi còn bị nó chài chồng mình ngay. Nên phải ghi dấu lãnh thổ và đánh dấu chồng mình ko con nào dc phép gần luôn.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi vụ này vẫn chưa xong hả mẹ nó, e nghe mà cũng điên tiết ko kém
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi zời ơi, chặn số con bé kia lại, mẹ nó cho nó vào black list đê, nếu k đc nhờ tổng đài đăng ký mất mấy k thôi. điên cả ng khi đọc bài này nhé, mẹ nó thật là hiền đấy, phải e e cho bé kia về vs bố mẹ nó ở quê lâu rồi nhá hihi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi có cách nào hay không các mẹ, em chán con bé này lắm rồi, mà mình làm tới thì sợ ông xã lại bảo là mình ghen tuông vô lý, làm mất mặt ông xã.............. vì xã em cũng không có ý gì với con này, nên em cũng không muốn làm ầm lên, nhưng nó cứ thích lèo nhà lèo nhèo................... trước mặt thì em thấy ông xã là thế, không biết cái hôm về nhà nó thì có chuyện gì không? mà nó lại đeo bám gớm thế???????????/ em bắt đầu nghi ngờ về tâm sinh lý con bé này, có bao giờ nó bị hâm không các mẹ? hay là nó không biết thật, thấy chồng em bảo nó cũng quê quê, lần đầu lại dùng máy, sợ nó không biết nó hỏi mà mình bán phần mềm lại không tư vấn cho nó, rồi ghen tuông với nó thì cũng hơi tội cho nó, nhưng nếu nó giả vờ thì nó chết với em..........
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bây giờ bọn trẻ nó thế thật đấy vì nó cần rất nhiều thứ mà ko cần phải làm.Cái chính là anh chồng còn mình cũng ko đc lơi lỏng chứ người ngoài nghe còn khó chịu nữa là.Có gì mới up date để mọi người góp ý nhé,chúc cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nó mà nt cho chồng chị nữa nhá, chị cầm đt chồng gọi luôn bảo c là vợ của a A, nhà c dạo này có việc bận nên ko thể nghe và trả lời đt đc, nếu có vấn đề j cần tư vấn em call hoặc nt cho c vào số đt..... này nhé, và bảo xã chị chặn cuộc gọi và ko trả lời tin nhắn của nó nữa
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em thấy xử lý như này ok đấy! Vụ này là ko nên vòng vo, trước tiên là đáp ứng yc của nó vì phép lịch sự di, xong mà nó thái độ thì thẳng tay cho cò nó bay đi, nhưng mình ko nên xử nó trc mặt chồng lúc đó mà gọi nó cafe , lại tiến hành tù nhẹ đến nặng( cho nó cái tát để nó nhớ) hihi. Nó phải tự khắc biết điều mà bỏ đi. Về phần ox nên làm công tác tư tưởng, ko thể để tự mấy ô giải quyết đc đâu. Nó chài cho lúc nào ko biết!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Xã bạn...Cứ cảnh giác cho chắc. Mới đầu mình tưởng anh ấy chăm sóc khách hàng. Đằng này máy có mua của cty anh ấy đâu mà anh ấy có vẻ sốt ruột thế? (Sr vì mình nói suy nghĩ thật nhé!)
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em sẽ thử cách này, em cảm ơn mẹ nó..............
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bọn nó giờ làm j có chuyện quê quê hả nàng? Nàng đã nhòm thấy nó chưa?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Theo minh thi the nay. Khi nao con be do dt cho OX ban thi ban nghe luon, va noi voi no la da nghe Chong chi ke ve em nhieu, em moi Len day hoc, moi Thu chua biet gi, Chong c thi cung muon giup e, Nhung a con phai lo nhieu viec, toi ve phai day con hoc bai.... C cung biet ve may Tinh, tin hoc, co gi ko hieu e cu hoi c, c se giup e. Nhu vay LAN sau no SMS, dt thi ban cu nghe. Nhieu LAN la no chan ngay y ma.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bây h chúng nó có cái mặt ngây thơ kinh lên đc, con nhóc sinh viên xóm e, nó cũng định chài zai nhà e, cứ hay nhờ làm cái nọ cái chai lúc e đi vắng. hôm ấy e ở nhà mà con bé ấy nó k biết, nó sang tận phòng nhờ zai nhà e dắt hộ xe máy trong khi ngày nào nó chả tự dắt. E điên lên e bảo nó: E ơi, e tự làm nhé, anh nhà chị k phải để cho e nhờ và tranh thủ thế đâu nhé! Sau hôm ấy nó tịt luôn, mà zai nhà e á, còn nói thẳng với nó là e nhanh nhẹn thế tự làm đi, a k làm giúp đc như thế đâu- thế mà nó vẫn chềnh cái mặt nó ra chứ! Dưng mà nó gặp e nó tắt điện luôn!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em chưa thấy nó ạ??? thấy chồng em bảo thế?? nói thật anh xã nhà em cũng thật thà, kể cả có thích con bé đó thật, thì người nó làm sao ông xã em cũng nhận xét thật như thế??? em kiểm chứng mấy lần rồi, nên cái này tạm tin tưởng được..........