Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Nàng này bản lĩnh. Cứ phải thế mới đc. Lịch sự đôi khi phản tác dụng với những ng mặt trơ chán bóng.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Cứ tưởng xong vụ này rùi mà nhỉ Theo chị thì: - Chặn số của nó luôn,đăng ký gói chặn cả cuộc gọi lẫn tin nhắn đến ý nhé. - Nếu chặn rồi mà nó còn dùng số khác gọi tới hạch họe này nọ kia,thì còn j mà ko sổ toẹt ra chứ. Nhẹ nhàng ko xong đâu em
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Vậy tốt nhất nên quản giai nhà mình...Giận hờn nói chàng nàng ko thik thế. Tuyệt đối ko thik bởi vì: Vợ rất yêu chồng, chồng cứ tin qua lại với nó là vợ ko thik đâu. Giận hờn có tác dụng ra phết đấy, đôi khi thế để chồng yêu mình hơn.Hihi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bé này giống bé hàng xóm nhà chị gái mình, chuyên gia ăn mặc kiểu hở ngực thiếu mỗi núm ti không hở, đúng là gái nhà hàng lấy được chồng HN nên cũng không quên nghề, nó không thấy chị em ở nhà nên cứ chạy sồng sộc vào nhà giả vờ hỏi vớ hỏi vẩn, có mình anh rể đi làm về sớm hơn mà, nhiều lần thế, chị em biết nhưng chưa có cớ chửi, hôm nó nó cũng thế, nào ngờ chị em ở nhà........... nó lái sang hoỉ chị gái em là mua đồ ở đâu mà đẹp thế??? chị em chỉ mặt " em ra ngoài ngay, ra ngay....đi ngay ra ngoài, lần sau em cần gì đứng ngoài cửa gọi chị ra, không được vào nhà, nhỡ may nhà chị đang có việc gì thì sao??" thế mà nó vẫn cứ trơ ra đấy, các mẹ cẩn thận , giờ nhiều đứa trơ mặt lắm
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hm lo ra phết đấy. Tập trung vào chăm sóc bản thân nữa các mẹ nhé!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi dạ bẩm mẹ nó, e cũng rơi vào trường hợp ấy rồi nhé, có đứa e bảo nó ra ngoài nó k ra, cứ thích sang làm thân vs e để tranh thủ nhờ vả zai nhà e, e bảo nó thế này ạ: E ơi, e làm ơn ra ngoài giúp c với, e vào phòng c thấy thiếu ánh sáng và khó thở lắm, ra đi e! Nó về luôn. Và k bao h dám sang nhà e nữa, mấy tháng sau chuyển nhà. hic. vớ vẩn hem đc vs e chứ,còn 1 nàng ế chống trong xóm nữa, gọi zai nhà e ngọt sớt nhé, a ơi, a à suốt, thấy đứng đấy vẫn gọi a ơi a làm gì đấy, e bảo : Ô hay, chị buồn cười thế, vợ chồng ng ta tình cảm lại hỏi đg làm gì? Tịt luôn nhé!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Kinh khủng. Đúng là trơ hết chỗ nói :-sssssssssssssssssssss
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Híc, sao bây giờ nhiều đứa nhân cách nó tầm thường thế không biết, mình làm quá cũng không được vì còn sĩ diện đàn ông.....mà người ngoài họ không hiểu cứ nghĩ mình ghen tuông vớ vẩn, mà trong cuộc thì ức chế
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ừ công nhận đấy. nếu thấy thiếu hơi trai quá thì thiếu gì những thằng cô đơn ấy mà chúng nó cứ nhằm những người có gia đình để lằng nhằng. mình cứ phải tỉnh táo k lơ là một chút là xảy ra chuyện ngay được ấy. đàn ông dù chung thủy đến đâu cứng rắn đến đâu mà bọn đàn bà nó giăng bẫy thì cũng khó thoát lắm...
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chị ơi, con bé đấy trơ quá rồi. Chị đừng khách sáo với nó c ah.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chị cũng nghĩ thế đấy, chị định làm giống 1 mẹ trên này mạch rồi, mấy hôm nữa hội chợ xong sẽ thu xếp gặp nó xem mặt rồng mũi rắn ra làm sao??????????????????
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chị cũng nghĩ thế đấy, chị định làm giống 1 mẹ trên này mạch rồi, mấy hôm nữa hội chợ xong sẽ thu xếp gặp nó xem mặt rồng mũi rắn ra làm sao??????????????????
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Đúng c ah. E cũng tán thành với cách của c ý ah. Cứ đi với a nhà c đến đỏi latop cho nó. Mà nếu xong rồi nó cứ vẫn gọi chồng c đến sửa máy cho nó thì c vẫn cứ đi theo (kiểu chồng đâu vợ đấy - vợ chồng mình lúc nào cũng bên nhau) rồi chiến đấu nó luôn c ah. E là e điên những đứa như này lắm.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em thì em nghĩ bjo nó gọi điện nt j mà ck chị k trả lời thì nó cũng k làm j đc. nếu nó mà hỏi chuyện máy móc thì bàn giao cho đồng nghiệp nào đó làm. nó hỏi vài ba lần mà ck chị vãn vững như kiềng 3 chân thì bố nó cũng chả làm j đc. còn nó mà mặt dày đến mức ve vãn trực tiếp rồi thì cứ cho ăn vài tát thôi chị ạ. các em 9x bjo ghê lắm. em đang ngồi vs ck mà có con bé cứ đi qua đi lại đầu mày cuối mắt. em cũng nóng mắt lắm mà ck em k làm j nên em cũng chẳng có lí do mà dạy dỗ nó. ấm ức
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chảm luôn mẹ cháu ơi, kẻ phá hoại hp của ng khác thì không xứng đáng có hp đâu.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em lại vào hóng chuyện của mẹ nó đây. Em cũng trải qua những vụ còn kinh khủng hơn thế này, haiz. Trong lòng toàn là sẹo. ](*,)
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hic! hôm qua e về quê! nghe được vụ oánh ghen hãi hồn luôn! e ý là PG gì ớ, nhìn ngon lành cành đào. còn vợ chồng nhà kia thì giàu nất đố đổ vách. Ông chồng dí dủm với ẻm í từ bao giờ hem biết, bị bà vợ bà í oánh cho khâu 83 mũi trên mặt. Thế là hết thời vàng son
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hic. Oánh gì mà dã man thế. Cảnh cáo là đc rùi mà. Cho ăn vài cái tát thui các mẹ nhỉ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chắc là chuyện ko dừng lại ở việc cảnh cáo là được, có gì đó phải "xử" rồi. Nhưng xử con này sẽ có con khác, muốn triệt để phải xử chồng mình.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi theo e thì cho lun chồng mặt sưng mày húp lên cho nhớ đời