Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ôi máu em nóng lắm, đọc xong topic của chị mà điên tiết. Chị cứ gọi thẳng dt nói cho nó biết. Cái kiểu này là thích trọc ngoáy đây.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đúng rồi, xã e cũng k có ý gì, cơ mà con này cao tay 1 tí thì thằng nào cũng chết, cẩn tắc vô áy náy, chặn ngay đi e ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi có mẹ nó ạ! có lời ve vãn nhưng anh xã nhà em cho em đọc xong phải xóa đi ngay rồi, sợ em đọc lại lại điên lên nên ông xã xóa hết đi, phần vì không muốn dây dưa với con bé đó
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hjhj, mẹ nó ở gần Hồ Tây nhỉ ... hay mẹ nó rủ OX đi chơi chỗ đoạn "đường Tình yêu" vừa hít thở ko khí trong lành, cảm giác hơi se lạnh, vừa 8 chuyện bé sv tưng tửng, lấy làm đề tài vui để 2 người cùng 8, hjhj đùa mẹ nói vậy thui chứ, e nhỏ kia chỉ cỡ như ... con dán, dí cái chít, chả tạo ra đc giông bão ji đâu, hjhj, đừng vì e đó mà lên cơn tanh bành mẹ nó ạ, cứ để ox mẹ nó hỗ trợ kỹ thuật cho nó, gửi thêm bản guild soft của phần mềm, gọi là hỗ trợ dv hết nhẽ, nói ck giữ thái độ nghiêm túc, lờ đi những lời phỉnh phờ ... cơn mưa bóng mây cũng sẽ qua thui mẹ nó ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi thế có mỡ dâng miệng mèo không bố nó????????????
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hjhj, .... thì mẹ nó cứ thử làm theo ý kiến của mình đi, chứ chỉ mới ... con tép thế này mà mẹ nó đã điên máu rùi, ck làm việc chăm chỉ, chắc có ngày thăng tiến, lúc ấy ko chỉ có tép... mà còn có cả cua, ghẹ, tôm càng mẹ nó ạ, hjhj mình ko có nhìu kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là người qua 1 đời ck khốn nạn, nên cỡ e này ... mình thấy chẳng đến đâu, mẹ nó cứ điềm tĩnh mà giữ thế thượng phong mẹ nó ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em cũng nghĩ thế. một phút lơ đãng là hỏng bét mọi chuyện ngay.vấn đề này giải quyết càng nhanh càng tốt, k mưa dầm thấm lâu, ox từ chỗ k có ý gì mà nó tấn công ác quá nhỡ đổ là không đỡ nổi đâu
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mình cũng đang nghĩ giống mẹ này ..................................
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi không thể bỏ qua cho thể loại này đc đâu mẹ nó, phải cảnh cáo cho sợ chứ!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Tụi Sv giờ lắm chiêu ,không còn biết ngượng là gì ,
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ui,thế mẹ nó vẫn chưa làm gì à,để vậy đã lo càng thêm lo.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đúng rồi đấy,phải cảnh cáo luôn và ngay cho nhẹ đầu làm việc khác mẹ Nhím à.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi thì cứ gởi đi,mình hù cho nó mấy câu cho sợ luôn.mà pm tên chồng của mẹ nhím để biết đường mà hù bé đó chứ.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Đúng là nguy hiểm thật! Giữ chồng củng khó chị nhỉ. Mà cô bé kia không biết cừ non hay cáo già nữa đây!!!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nghe chuyện của bác xong mà mẹ cháu cũng sôi máu lên rồi, bác điều trị con bé kia đi, anh nhà bác ko có lỗi nên cũng ko thể nói gì được anh ấy, nhưng cái loại con gái như thế thì ko chấp nhận được
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chuẩn luôn ạ, em cũng điên lắm, không phải chuyện mình mà máu cứ sôi lên như chuyện của mình í ạ )
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em không biết nó có biết tên chồng em không? nhưng nó suốt ngày gọi chồng em là anh ơi, anh ơi ngọt sớt ấy ạ! số của nó là ( có mẹ khuyên em không nên để số em ấy lên diễn đàn nên em tạm gỡ) xem có anh nào tán tỉnh nó thì tán nó đi, cho nó đỡ te tởn xã em nghe điệu em này cũng đang ế nên thích giai có vợ hay sao ấy.... điên lắm, cứ cách vài ngày lại thấy tin nhắn của nó, có khi nửa tháng, có khi 2-3 tháng.....
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi sao chị vẫn để anh nhà chị nt trả lời nó thế? chị dùng đt anh nhà chị nhắn cho nó. "anh đã có vợ rồi. Nếu ko có việc gì quan trọng thì em đừng nt cho anh. Vợ anh ko thích như thế'' ... đánh vào tự trọng và sỹ diện mà ko nhất thiết phải xúc phạm nó đi chị
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ôi, em theo dõi cái topic này cũng sooi lên rùi mẹ nó ạ, cảnh cáo thôi chứ nói thật đàn ông họ cũng dễ mủi lòng , phải mạnh tay thui, ko phai rlamf ầm ĩ nhưng phải cứng rắn thui mẹ nó ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi tớ nhắn tin cho nó như thế rồi mà mẹ nó??? mẹ nó không đọc tin nhắn à???????/// mặt trơ như nó không biết có tự trọng không