Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Các bố này chán thật, có mấy các chuyện này cũng để vợ biết, làm đau lòng vợ... :-D
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi lần sau đi cùng xã xem con ấy thế nào chị ơi..................
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi à, ra thế? thế bạn muốn giấu vợ hả??? giấu chúng tôi mà phát hiện ra thì không yên ổn đâu nhé! ai cũng có phần
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Cái loại này thì cho nó 1 trận cho rồi chị ơi, em nghe mà cũng đien cả tiết. Không thì chị mày mò thêm ít IT rồi bảo là chị thay anh ấy sửa máy cho nó, xem nó còn nói gì được nữa ko. Sinh viên gì mà như đỉa đói thế ko biết nữa
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đúng đấy ạ. chị đi cùng xã tới gặp tận mặt nó xem nó làm gì
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mẹ nó đã xử lý được vụ em í chưa . Đọc tên topic em cứ tưởng cả 2 có gì rồi chứ thế kia thôi thì cũng không có gì phải lo chỉ bực mình tí thôi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hơ hơ, chồng mình thì chả có gì mà toàn bị mấy con sv quấy rồi, vụ này em biết mà. Chống em cũng mồm mép tép nhảy nhưng toàn kiểu chém gió là chính, yêu đương gì mấy đứa nít ranh ấy. Một lần em nhận đc tin nhắn của đứa nào đấy là anh ơi online đi, lão chồng lúc ấy đang ngủ há mồm, mà mấy cái nick yahoo với fb thì em rành pass quá thế là em mò lên. Chat đc mấy câu đòi xem wc chồng em, em bảo anh không có, em có cho anh xem đi, thế là nó show thật, tưởng gì xách dép cho vợ còn chả kịp nên em cũng chả thèm bận tâm, hôm đấy em đóng giả làm chồng em chat với nó và trc khi đi ngủ thì lưu lại sđt và tin nhắn yahoo. Hôm sau ngủ dậy hỏi tội lão ấy xong, chỉ vì cái tội chém gió mà vạ thân. Em lấy đt nt cho nó, nó im re và mất hút. Còn vài vụ linh tinh kiểu như số lạ gọi điện nửa đêm, em nghe máy thì hỏi tên chồng em, em bảo đúng rồi, chồng chị đang ngủ e hỏi có việc gì không, nó bảo để khi khác em gọi lại, em hỏi vậy em tên gì, nó trả lời cái tên mà đến khi tra khảo lão chồng chả biết nó là ai, gọi lại thì nó bật máy chứ k nói gì, vụ này em cũng nt xử nó "Em là ai mà gọi điện cho chồng chị vào lúc nửa đêm, chắc em cũng không phải hạng vừa nhỉ nhưng thông báo cho em tin buồn là chồng chị đã có gđ và rất yêu vợ. Nếu em đang có ý nghĩ j đó trong đầu thì chấm dứt đi vì chị không tha cho ai dám phá hp gia đình mình" thế là nó cũng im re và mất hút. P/s: Con gái thời nay nó rất kinh khủng, sẵn sàng tấn công con trai tới tấp và dâng hiến tất cả. Nên biện pháp là mình phải tự bảo vệ hp của mình thôi, ai đụng đến cứ xù lông nhím lên, bởi vì ngta không cười mình mà sẽ cười khinh bỉ vào mặt cái đứa âm mưu cướp chồng người khác ấy.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mệt mỏi mí vụ này thật, em này chèo khéo quá. Với lại đàn ông có mí em teen xinh xinh mà cứ nhắn tin lại thích ý bạn, mất gì đâu. Còn các ông mà ko thích lằng nhằng thì nói vào vấn đề chính ngay, trước mặt bạn thì thế thôi còn xu hướng chung thì gái thích thì ôm mất gì đâu . hehhe
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hy vọng không có một vụ đánh ghen long trời nở đất nào sảy ra đấy!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chị điên lên cứ chửi cả nhà nó cho bõ ghét, tử tế nhẫn nhịn nó tưởng tát được mình má trái là tát được luôn cả má phải. Chị cứ hỏi thẳng chồng như thế này: " cái con đấy nó có ý đồ gì?, thứ đàn bà con gái được nuôi dạy kiểu gì, cái loại mặt giặc. Tổ sư cha cái thằng bố con mẹ nó ăn gì đẻ ra nó, ko biết nuôi dạy, còn tiếp tục thì đến vạc mặt cả bố mẹ nó ra. Con khốn nạn, chấp cả lò nhà nó luôn.Loại mạt vận, hạnh phúc mà cũng phải ăn xin của ng khác". Hoặc nếu ngại nó chửi mình thành dại mặt chị ấn máy gọi cho con đó, nó nhắc máy thì chị nói 1 tràng như thế cho nó nghe. Nó hỏi chị cứ bảo, vợ chồng chị nói chuyện với nhau, chắc đè lên máy ấn vào số em. Có sao ko? xem như dằn mặt nó
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi con bé này giả vờ cóc cụ đây mừ...giwof làm gì có ai mù đến mức ấy ạ........
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hihi, bình thường thôi chị à, chắc em này có vấn đề gì về thần kinh thôi! 1. Biết anh nhà chị có vợ rồi thì làm ăn đc gì 2. Cài ngay dịch vụ của nhà mạng, chặn tin nhắn và cuộc gọi tới của số đó. Hết đường mà nhắn tin mới gọi.hehe 3. Nên xử chồng mình và xử cả con bé kia cùng lúc. Quan trọng là chồng mình.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ô chị ơi cái con này phải tống nó vào trại tâm thần chị ạ, bệnh hoạn quá cơ )
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ui. Đọc mà thấy ức sờ chế quá. Bản thân e cũng ghét ng hỏi nhìu, hỏi dai rồi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chắc chồng bạn đẹp zai quá nên bé kia mời nhằng nhẵng thế, tớ nghĩ cứ mặc kệ thôi, chồng bạn chắc cũng dị ứng với thể loại này bạn à
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đàn ông ai cũng thế hả chị, thế thì thiệt thòi cho chị e mình quá
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đúng rồi, bạn cũng nói chồng bạn là ăn nói cũng có duyên mà. tóm lại hãy bắt đầu từ anh nhà bạn ấy.
Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Rút cuộc lấy chồng ăn nói có duyên thì cũng lo, lấy chồng ăn nói vô duyên thì mình nghe lại ức chế. Biết làm sao đây ta? hic hic. Chắc chồng chị vừa duyên vừa đẹp trai nên bị lôi khéo rùi Cái này phải dựa vào bản lĩnh chồng chị thui.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ui giùi ui nhimsoc ui, quán triệt anh xã thôi. Khách hàng kiểu này cancel đi k nhất thiết phải phục vụ đâu, đàn ông mà bị trèo kéo là k biết đường nào mà nần đâu.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Dạo này tình hình xã thế nào rồi nàng? có thay đổi gì ko?