Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hí em đọc xong cũng thấy điên thật. Đang định bảo chị là nếu nó có nhắn chông chị đến cài lần nữa thì chị đi cũng xã nhà chị cho nó khỏi chèo kéo nữa.
Ðề: Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra ta chồng em thì vụng về chị ạ! mặt nhìn trông cũng bình thường thôi, hồi mới đầu về nhà em ai cũng tưởng là thằng cha bạm trợn nào kia?? vì nhìn mặt trông khá là bướng và ngang, nhưng tính thì cực lành............... ai gặp cũng nghĩ là ghê gớm, nhưng ở với ông ấy lâu mới biết ông ấy cực nhẫn nhịn và kiên nhẫn........... ít khi cáu gắt bẳn, nhưng khi khùng lên rồi thì vứt hết tất cả
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hiện tại thì em xóa số của nó rồi, dạo này kô mò vào danh sách cuộc gọi để kiểm tra, mà số ông ấy gọi cho khách hàng rồi gọi cho bạn bè không lưu nhiều lắm, nên em cũng khó kiểm soát hơn, không biết có số con đấy ko nữa, em quên mất không lưu số nó lại rồi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Khổ thân chị , mãi mà chưa giải quyết xong vụ này, chị thử nói chuyện với xã xem thế nào.
Ðề: Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra ta Hức hức, chồng em thì cao to, đẹp trai, duyên, hiền lành, giỏi ( lương cao).... Còn em thì bình thường, gầy (42kg), thấp (1m55).... Em yêu chồng em, chồng em cũng vậy, nhưng giờ đọc nhiều chuyện ngoại tình làm em thấy lo lắng quá..... huhuhuhu Tự dưng em thấy sợ quá, liệu chồng em có bỏ em không? Nếu chồng em mà bỏ em mà yêu người khác hạnh phúc hơn em thì em đành rủt lui ( miễn sao chồng em hạnh phúc) Hức hức, hai đứa em yêu nhau 4 năm rồi, dư định năm tới cưới ( không biết có chuyện gì xảy ra nữa không) Được mỗi cái là hiện giờ hai đứa làm cũng công ty, ngồi cùng bàn nên anh ý khó mà có thể liếc mắt đưa tình được
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chồng c cũng là ng nhiệt tình quá nên dù những việc nhỏ cũng giúp nó c chỉ cần bảo ch nt dứt khoát hơi nặng lời 1tí cho nó chừa chứ c e phụ nữ m ra tay là nó đc đà lấn tới
Ðề: Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra ta hi hi, chồng đẹp trai quá cũng khổ nhỉ ^^ chồng tớ thì xấu nhất quả đất nên tớ cho đi thoải mái lun ^^
Ðề: Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra ta Hi hi kể cả đẹp giai mà có thích đi là cũng cho đi mái thoải Topic hơi bị hot nhỉ
Ðề: Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra ta Chưa cưới mà đã gọi là chồng à? nếu dự định thì nên sớm hơn đi, càng sớm càng tốt không lại mất lúc nào không hay
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi thời buổi này chúng nó bạo gan lắm.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Đúng là topic hot quá, ...........
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi em ko thích lấy chồng đẹp giai, ko thích lấy chồng giàu có em chỉ thích chồng hiền với vợ, ngoan với vợ, kiếm kiếm chút tiền lo cho vợ con, ko ăn nhậu, ko gái gú liệu có ng chồng thế ko các mẹ ui. chứ nhiều ưu điểm suốt ngày phải lo các mẹ ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Khổ, các e sv nhìu e cũng thích chơi trò tà lưa, hic, phải cẩn thận với xã mình mí đc, hic
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ngần đó tiêu chuẩn cũng ko phải là ít ưu dieemt đâu mẹ nó nhé, mấy cái tiêu chí trên cuat mẹ nó lại là miếng mồi ngon cho nhiù e tìm Kiêếm đấy ah hehehe
Ðề: Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra ta ngôn ngữ Teen mẹ nó ạ,mới yêu một vài ngày đã gọi là Ck(chồng).kể cả có trường hợp chưa gặp mặt,chưa một nụ hôn,chưa XXX cũng gọi là Ck.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ơ mà mình cứ nghĩ là Top này dừng lại rồi cơ?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Theo em bọn con gái bây h phức tạp lắm, chả biết được thế nào cả. Minh có chồng thì mình giữ thôi. Nếu có biểu hiện thế mà ko dập ngay lúc nó bùng lên thì phiền lắm. Nếu nó đi quá đà thì làm ầm trường nó hoặc gọi điện cho nó biết. Ngày trước em cũng bị 1 lần có 1 đứa gọi điện đến hỏi. Em bảo nó đừng có bao h gọi điện đến không là phiền đó. Từ đó không thấy dám làm phiền nữa. Được cái chồng em cũng ko có tính này.
Ðề: Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra ta Đúng là em thấy suy nghĩ teen này quá nghiêm trọng! Tùy tiện, vô duyên, phản cảm
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Lấy được chồng như thế cũng là mong ước của nhiều bạn trẻ bây h đó chị à. Vừa tốt tính vừa kiếm tiền tốt là gái nó cũng bu xung quanh nhiều lắm đó. Mà lại được cái mồm mép nữa thì thôi rồi đó ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi cứ phải cảnh giác đó các chị à, tin thì cứ tin nhưng không có gì là tuyệt đối cả đâu ạ