Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ối zổ ôi ) hnay mí vào xem topic của friend, dài quá thể ko theo dõi đc luôn, ) chị cứ gọi cho nó nói thật cứng vào, e chưa bị kiểu nt lả lướt ntn nhưng lại tận mắt nhìn thấy cơ. Zai nhà em đi chụp ảnh đám hỏi cho bà chị họ, em đi cùng. Trong đám bê tráp có 1 con bé mà phải nói là dùng từ "đĩ thõa" nó ko ngoa tí nào. Đĩ từ dáng đi dáng đứng, ăn nói, ánh mắt, nhìn mà em phát tởm luôn í. Thấy zai nhà mình vác máy ảnh lại thích xí xớn, đương nhiên là chị mày ở đấy thì ko có lằng nhằng gì đc rồi, nhưng mà thấy ngứa mắt quá, chịp chịp, hồi em bằng tuổi chúng nó có thích thích zai nào cũng phải ngượng chín mặt í chứ, còn chả dám mở mồm ra. Đằng này thì cứ diễu đi diễu lại trc mặt, mông đánh tanh tách, sợ quá đi thôi !!!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nghe tâm sự của chị làm em cũng lo lắng quá đi...hic hic
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Rời vào hoàn cảnh ấy thì thật lf bức xúc. Về cớ bản phải từ chồng mình thôi. Chứ cạm bẫy nhiều mà chồng dễ dãi thì chuyện sa ngã khó tránh được. Cương quyết với ông xã rằng chả có khách hàng này thì đừng. Không bán nữa, kể cả chấp nhận mất số tiền cái phần mềm đó.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nàng cưới chồng chưa? bây giờ con gái nó chỉ thích tiền thôi, nó chả tiếc cái danh dự của nó đâu, nên cứ thấy thằng nào có tiền là y chang lao vào như con thiêu thân, em chúa ghét thế. hic
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mình rất khó chịu với kiểu con gái thế này, thấy nó san sán vào thì mẹ nó nên đánh mắt cho nó sợ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Vụ này vẫn chưa giải quyết xong cơ à
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi keke. xã chị như thế bé sinh viên kia mê là đúng rồi. hihi.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi vụ này nan giải quá, các mẹ nên làm triệt để vào ko là mất cả trì lẫn chài đấy
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ô, em tưởng bác giải quyết vụ này xong rồi mà
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chuyện nhà mẹ này dài tập quá mà chưa có hồi kết à?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hi, các em sv bây giờ là ghê lắm, sv thì có các bạn nam sv am hiểu về iT và sẵn sàng giúp các bạn ấy chứ, kiểu này đúng là có ý đồ gì rồi. từ sau mẹ nó nt trả lời thay cho chồng đi, nhẹ nhàng, và ý tứ để em nó hiểu mà chấm dứt thôi,như kiểu chồng chị đang chơi vớ con ..v v. không thì báo tổng đài chặn số ấy lại
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em cũng định làm thế nhưng giờ em cứ để cho anh ấy tự giác thôi, nếu mà có ý gì thì em cũng chẳng kíu kéo nữa...
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ơ thế hóa ra từ bấy đến h em vẫn chưa giải quyết xong ah!khó xử nhỉ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chủ đề nhà bác này nóng quá, thế phương án nhà bác là thế nào rồi ạ???? Đã chấm dứt tình trạng này chưa ạ?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mấy hôm nay em có thấy số lạ gọi vào máy, nhưng khi em bắt máy thì nó lại toàn tắt đi không nghe, hoặc em gọi lại thì lại toàn báo bận... rất bực mình... em cũng định hỏi xem số ấy là ai gọi mà kì quặc thế, nhưng lại chưa biết bắt đầu thế nào??? có phải em đa nghi quá không?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi vẫn chưa xong hả mẹ nó, dai như dẻ váy í nhở?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chắc xã e cũng thik nên mới thế, nếu cảm thấy phiền bảo xã e chủ động dẹp đi cho gọn
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ôi, đọc mà sợ thía. Có khi chồng mình không có tình ý gì nhưng mình cũng cần phải cảnh giác.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Vụ này cũng giồng 1 vụ gần chỗ em ở, anh chồng thì cũng lành lành, lại gặp đúng phải em sinh viên cave chị ạ, nó mơi đủ thứ nào là sửa giúp bóng đèn, nào là nhà em làm sao mất nước anh sửa hộ em với....,Chị vợ thì ban đầu cũng ngọt nhạt, nhẹ nhàng nhưng mà sau đó chị ấy điên quá tìm đén tận trường con bé này làm cho 1 trận tưng bừng, cả lớp con bé ra xem như hội, còn bme em nó cũng được 1 chuyến vè dạy lại con gái, mà chị này gần nhà em còn làm quả báo với chủ nhà cho em này lượn ngay trong đêm nữa cơ,thế nó mới chừa đấy chị ạ, Chị cứ phải mạnh tay mà xử lý , không nó lại tg mình hiền, đén lúc nó dụ được anh xã rồi thì trở tay không kịp đâu.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mẹ cháu gặp phải nai rồi, hạn chế ông xã thôi.