Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nhà mẹ nó vẫn chưa xử xong vụ này cơ ah?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nàng ơi vẫn chưa xử lý vụ này xong ah
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi tớ cũng tưởng vụ này xong rồi chứ. Mẹ nó phải quyết liệt lên chớ, e là e cứ "nam nữ thụ thụ bất thân", quan hệ khác giới là cảnh giác, k có thân thiết gì cả.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi cái vụ này mình thấy làm căng lên với c thì cũng chả được lợi gì.chỉ tổ làm c mình bị áp lực thêm mà lại sứt tí tình vc. nếu bé sv kia còn bám thì bảo anh xã nhà mẹ nó nt từ chối khéo bảo anh bận hoặc anh sẽ gọi bạn đến giải quyết cái máy,nếu nó cứ đòi phải đích danh xã nhà mẹ nó thì lần này phải kiên quyết chối thẳng.nó là sv chứ chưa phải mẹ mình cũng chả phải quan hệ xã giao quan trọng. mất lòng nó mình cũng chả mất tí thịt nào. quan trọng là mẹ nó đừng gây áp lực với c. nếu c mình muốn tòm tem thì chặn đủ kiểu vẫn tòm tem thôi, nhìn hiện tại thì có vẻ chưa có gì đâu.tin nhau rồi tối có mó nhau thì nhẹ nhàng mà bảo xã tránh nhanh khẩn trương cái trường hợp này kẻo mẻ tình vc.cơ bản thái đọ sao phải khiến c mình khâm phục ý
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ôi trời ơi, con bé đấy nó bị điên thật rồi các mẹ ạ!!! hôm nay nó lại tiếp tục nhắn tin cho anh xã nhà em, nguyên văn như sau: " a oi, sao phn mem diet virut cua em bi han che no bat gia han. La sao?" Em điên quá gọi lại luôn cho nó , em để nó nói trước " Anh ạ" - ngọt sớt " chị là vợ của anh ấy đây, em cần hỏi gì thế?" " à chị ạ! chị ơi chị có biết gì không ạ?" " Chị là kỹ thuật chính của công ty? em cần hỏi gì?" nó giải thích loằng ngoằng 1 đống rồi kết luận, phần mềm của nó bị hạn chế? đang quét thì nó bắt liên hệ tải bản cao hơn nó hỏi em có biết không? em bảo là em chạy sang hàng xóm xem có bạn trai nào không gọi nó qua xem cho? còn nếu TH em không làm được, mai chị sẽ đến cài lại cho em nó bảo vâng vâng dạ dạ rồi giờ em phải làm sao hả các mẹ??? em cũng không biết mấy cái này đâu ạ??/ híc híc
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hi. đấy là hết hạn dùng thử rồi mẹ nó ạ. mẹ nó hỏi em ấy dùng phần mềm nào rồi em sẽ tìm giúp key cho. mai mẹ nó chỉ việc coppy vào cái pass thôi là ok ạ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em đọc từ đầu , vụ nhà chị lâu thật , em này cũng dai thật
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi a, con đấy tự nhiên thông minh đột xuất cả nhà ạ! em dọa nó là mai sẽ đến xem thế nào? nó sợ quá nên bảo tự làm được rồi, chắc lần này em ra mặt nó đứt đuôi con nòng nọc luôn
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi khiếp con bé này ..., nó đang giả vờ ngu đấy chị ah.... nó sinh năm bao nhiêu ah, chị cho e số e gọi chục đứa nháy máy xử cho ^^-))
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đây ạ! từ lúc nó nhắn tin xong em gọi điện 1 lúc sau chưa đầy 1 tiếng đã thấy nó thông báo kết quả, lần này nó thông minh gớm,
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chị không biết chính xác nó sinh năm bao nhiêu, nhưng giọng thì lớ lớ.... nói chuyện với chị thì không nói ra câu nào với câu nào cả???? chắc tại nó bất ngờ khi chị gọi nên chưa kịp phản ứng.................... nó học CD Du lịch
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nó mua bản quyền mà mẹ nó??? chồng em đi cài cho nó mà, nó bảo nó làm được rồi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ôi trời ơi, bức xúc với nó quá, không thể ngủ được, híc híc
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi các mẹ xem có bao giờ bán hàng cho khách nào mà dây cà dây muống từ tháng 10 năm ngoái bán máy, đến tận bây giờ không ạ??? cứ lắt nha lắt nhắt mỗi tháng rải rác vài tin nhắn, em điên lắm rồi đấy ạ! bây giờ làm cách nào để sút 1 phát vào mặt nó để nó biến luôn đi ạ! nó cứ lèo nhèo thế nay mình cũng không có cớ nào để châm ngòi nổ mà chửi nó cả, vì nó cũng giả vờ hỏi thôi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mình nghĩ là bạn chủ top không cần lo, chồng bạn không tăm tia gì em ấy là tốt rồi. lần sau em ấy có nt hay gì đấy, bạn chủ động qua nhà em ấy chung với chồng bạn, xem thái độ em ấy thế nào thì tính tiếp, hay là chủ top làm người tốt, mai mối cho em ấy đi là xong
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Các bé ntn sợ dọa dẫm và pháp luật lắm chị ah.....
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi híc, em không có thời gian đi mai mối chị ạ! mà con gái thế này em cũng không thích, mai mối mang tiếng ra
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chị không biết, chỉ biết nó rất lèo nhèo... khó chịu vô cùng ấy
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chị ơi chị cứ đi cùng chồng chị đến sửa máy cho em ý 1 lần đi . Em ý có hỏi thì chị bảo là :' chồng chị kể em dễ thương nên chị đến coi mặt ",sau đấy nó léo nhéo nhắn tin gì đó nữa mà có tin nhắn à ơi , đong đưa thì chị sms 1 cái tin 1 câu thôi :" Chị biết rõ em học lớp nào , trường nào rồi nhé ".
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Kế hay nhưng chỉ áp dụng với các e nhà lành thôi, chỉ sợ e này lại thuộc phần tử trơ như quả bơ rùi