Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chị phải mạnh tay và cương quyết lên, e bảo làm ntn ko biết có ổn ko, khi nào e í à ơi lần nữa, chị gọi thẳng bảo:" e có biết tội đong đưa, à ơi chồng người khác ngày xưa bị cạo đầu bôi vôi bỏ trôi sông ko, ngày nay bị phạt bao nhiêu tháng cải tạo ko, đời em còn trẻ thì tìm giai tân mà tán mà nhắn tin ỡm ờ. Em mà còn nhắn tin, gọi điện cho chồng chị lần nữa chị cho e ra tòa, cho hết học luôn. Lần cuối chị cảnh cáo em, nhà chị bên Công An với tòa án nhiều lắm." ^^ chị làm ntn e nó chùn tay ngay ^^
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Ôi trời, topic từ 03-27-2013 thế mà mẹ nó update tình hình tới tận 21/05 là sao? cái em sv này lòng vòng lèo vèo quá trời ha h ha ha ha. Mẹ nó phải giáo dục lại chồng thôi, khổ thân phát điên vì con điên vớ vỉn quá.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Theo em thì IM LẶNG LÀ VÀNG. Quan trọng là ông xã nhà chị, ko nên trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ con bé dở hơi đó. Một thời gian nó sẽ phải tự cụp đuôi lại. Nếu ông xã lấy lí do nó gọi/nhắn nhiều mà ko trả lời thì bực mình. Chị cứ đặt chế độ chặn tin nhắn + cuộc gọi từ số đó. Tin nhắn dở hơi sẽ tự chui vào sọt rác, cuộc gọi dở hơi sẽ ko đổ chuông. Ông xã & chị sẽ yên bình hơn. Chứ đừng dại mà gặp mặt hay đe dọa nó. Chẳng may với phải hàng trơ thì nó lại càng làm già, chọc tức mình. Lúc đó còn khổ hơn bác ạ. Tin em đi!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em sinh viên kia chắc là có ý định rồi nên mới léo nhéo thế. Mình ủng hộ việc để chặn cuộc gọi.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi vì biết em hôm nay sẽ đến chỗ nó nếu mà nó bảo không cài được, nên chỉ 30p sau nó phải nhắn tin lại ngay là nó đã tự cài được, em nghĩ con này đúng là có tình ý ạ!đợt đầu nó nhắntin khi chông em chưa tỏ thái độ quyết liệt thì nó còn trái tim trái cật, giờ nó xóa cái kí tự chữ kí trái tim đi rồi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nghe mà thấy con bé này nó bị sao đấy nhỉ? không thể hiểu nổi haiz....sao lại có người giả tạo thế nhỉ hjx
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Thế này chẳng phải chồng chị nhắn tin cho nó à? Không tự dưng nó lại biết là chị đến?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi uk nhỉ?? ...................................................................
Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi bác ơi, bác gặp phải yêu quái rồi. Anh nhà mình cứ thật thà thế thì chẳng biết sau này con bé kia tấn công nhiều thì thế nào đâu. Bác ơi cố lên
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Có cái gì đâu mà băn khoăn kinh thế chứ thiếu gì cách. Cách 1: chọn diễn đàn nào đông đông tý, có thời gian thì làm mấy diễn đàn vào rao bán IP 4s, Ipad với giá siêu sốc rồi để tên và số điện thoại em ấy vào, nặng tay hơn thì vào diễn đàn hẹn hò rồi post lên 1 cái ảnh sexy vào và cũng để tên em ấy vào đấy, đảm bảo sau mấy ngày bị tra tấn thì có khi số cũng phải thay chứ đừng nói là nt cho chồng mình. Nếu thay số vẫn nhắn thì lại tiếp tục, rồi dùng sim khuyến mại mà nhắn cảnh cáo Cách 2: Tốn kém hơn nữa thì mỗi ngày đặt cửa hàng hoa 1 bó hoa tầm vừa thôi, đẹp tý là được và giao tại lớp cô bé đấy, 3 ngày đầu không nói gì để tạo sự thu hút của cả lớp ngày thứ 4 và 5 kẹp vào đấy cái tấm thiệp người gửi là hội những bà vợ có chồng bị ve vãn và đào mỏ, cả lớp đọc là choáng thôi. Cách 3: Chịu khó sưu tập một số bài báo về đánh ghen in ra và gửi đều đặn đến cho em đấy là được, chắc chả chịu nổi 1 tuần đâu Còn tỷ cách cực kỳ bất bạo lực nữa chịu khó nghĩ đi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Trường hợp của chủ top đúng là cô bé Sv kia trơ thật Like mạnh ý kiến của mẹ này, rất hay, hihi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mẹ nó đọc kĩ toppic em cập nhật nhé!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chán kinh, khỏi làm luôn, giao viec sửa may cho nguoi khác đi.................
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi tình hình giờ thế nào rồi chị hihi, lắm vụ lắm ấy chứ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Sinh viên giờ cũng ghê lắm ấy chứ. Phải mình, mình cho luôn SDT lên mạng hiihiiii
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đọc cũng thấy bình thường, chỉ ko bình thường là cô nàng này hỏi nhiều ( dạng ngu như bò ý ) hiiii nói chung là khó nói quá nhỉ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi giờ ko biết tình hình nhà chủ top ntn rồi nhỉ..
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi lâu rồi ko thấy chủ top cập nhật thêm
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi E này là cũng có ý định cò cưa chồng chủ thớt rồi, nhưng hình như cái trái tim là cái chữ kí e ý cài ở tn hay sao ý, cái nào cũng thấy có mà
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi công nhận e sinh viên này ghê thật. Tấn công mạnh mẽ luôn :d. Chị cần dập ngay k thì anh xã lại bị nó úp sọt thì khổ