Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Haha, em thì thấy thế này, em kia à ơi như thế chưa hẳn là đang dấm dúi xã nhà chị đâu. Bạn em đầy đứa như thế, chả bít cái j cả, mà lười suy nghĩ, lười tìm kiếm, cứ hở ra là bạn ơi, bạn ơi, đến cái nhỏ nhất cũng hỏi. Nhiều đứa con gái có thói quen phụ thuộc chứ cũng k hẳn là nó tán tỉnh j đâu. tất nhiên chắc là cũng cảm tình tí chút nên mới nhờ vả nhiều thế, chứ nhìn cái mẹt mà chán bỏ mịe ra thì chắc nó cũng chả thèm nhờ đâu )
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi bác giải quyết nhỏ kia một thời gian lại có nhỏ khác thôi bác liên tục nắn gân chồng vào cứ bù lu bù loa lên để lão ấy hiểu là bà k phải dạng vừa đâu nhé léng téng là k xong với bà đâu nha.............
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chị bình tĩnh đi ạ. Những biểu hiện chị kể chưa có gì phải lo ngại. Không biết cái bạn SV kia thế nào chứ bạn em đầy đứa "ngu" hơn thế. Copy bài báo ra word còn không biêt làm cơ. Con bé kia còn biết đến "kắp bơ sờ cai" :d là giỏi rồi. Có khi bạn ấy thấy anh nhà chị nhiệt tình lại hỏi hộ cho cả máy tính bạn của bạn ấy chứ. Chắc nó ngờ u thật chứ chả phải chèo kéo gì đâu. Với lại mấy kí tự kiểu , :x, :"> giới sùy tin ưa chuộng lắm. Có khi quen tay mà nhắn thế. Nói chung cho bạn ấy vào diện theo dõi thôi, chứ làm căng lên thì buồn cười lắm.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ôi, sao có những đứa con gái dơ và trơ trẽn vậy chứ,gặp phải loại này thì chồng b phải cứng rắn và xua đuổi nó chứ cứ nấn ná là hỏng
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi mẹ nó cho chuyển cuộc thoại sang số của mẹ nó là xong...hehhe
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Đọc, đọc... đọc hết cờ mờ của các mẹ. Thấy các mẹ ghê gớm quá. Mình lỡ mà để xảy ra chuyện gì thì chít mất với ex ở nhà thôi!...
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hơi đâu mà đi gặp con kia chị ơi.đã có gì chắc chắn đâu.gặp nó tự hạ thấp mình.bảo chồng c ko đc đi làm cho nó nữa,thiếu gì khách.nếu chồng c ko chịu thì mới là có vấn đề,khi nào con kia thẳng toẹt ra là thích chồng chị thì để xem thái độ của ox chị tn rồi xử lý.nếu ox chị ko mún dây dưa đến nó mà nó cứ theo thì gọi điện chửi vào mặt nó.chỉ sợ ox chị có vấn đề thôi chứ nếu ô ý ko thiết thì chả có gì đáng lo khó giải quyết cả
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi phụ nữ là thế bác ạ, hiền rất hiền đừng để 3 máu sáu cơn lên thì chít. nhưng lỗi tại cánh đàn ông các bác cơ, nhiều lúc toàn làm phụ nữ bực tức lên thôi.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi xã nhà bạn thật thà á, bạn câm stiệt cho mình là xong nhé. cấm 1 mặt 1 lời luôn
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em thì cũng chả ghê gớm gì nên ko giúp đc bác , nhưng mong sao bác sớm thanh lý đc nhỏ kia cho 1 tên đầu gấu # nó trị cho tới bến để bỏ cái tật dụ dỗ a nhà !
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Các cụ đã dạy lạt mềm buộc chặt. Người đàn ông cần một nơi bình yên để về sau một ngày làm việc vất vả nhưng khi về nhà bạn cứ nắn gân, dọa nạt hay bù lu bù loa lên thì càng đẩy chổng mình ra khỏi gia đình. Và khi người đàn ông không không còn nơi nào gọi là bình yên nữa thì sẽ tìm đến nơi mà càm thấy mình được tôn trọng, được nghe những lời yêu thương ... Trong chuyện này phải thật sự tỉnh táo bạn nhé !
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hôm nay em thấy trong đt chồng em có tin nhắn của nó vẫn cứ hổi han vớ vỉn, em không biết chặn số thế nào cả các mẹ ạ! với lại em thử muốn xem ông này bản chất ra làm sao??? chứ chặn số thì đơn giản cho gã ta quá........ chồng em không trả lời tin nhắn nào cả, chắc thấy e nói thế nên cũng sợ, biết tính em rồi, đang tử tế với nhau thì còn được thương yêu, trở mặt là em tung hết, không cần gì cả luôn, tính em hơi cùn nên chồng nhiều lúc cũng sợ...... ông ấy đưa điện thoại em thích làm gì thì làm, em nhắn tin cho nó " em rủ anh qua nhà em sửa máy, em có nấu cơm mời anh ăn không? " thử nắn gân xem nó phản ứng thế nào??? Chưa thấy nó phản ứng gì cả, không biết có phải nó biết em nhắn tin cho nó không???? ông ấy thì đang cong đuôi lên đi giao hàng cho em rồi............
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Cho e ý kiến tí ! E nghĩ sự việc ko như mẹ nó nghĩ đâu, chắc e ấy ko biết thật nên nhờ vả thế thôi. Chứ e chưa thấy tình củm gì qua lời mẹ nó kể đâu ạ. Cứ bình tĩnh xem xét kỹ vấn đề. Đừng làm quá chẳng khéo giả thành thật thì nguy đấy ợ !
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi cấm thế nào được mẹ nó?? mình không thích vợ chồng cái kiểu ép nhau phải thế này phải thế nọ???? em đang điều tra xem thế nào, nếu đúng là lão ấy mà có tư tưởng đấy thì cho lão ra ngoài mà ở với con bé đó@@... e không giữ làm gì cả........... giữ xác còn giữ được chứ tư tưởng thì khó lắm!!!!!!!!! em biết cái này rồi, mà đã thế ông này không kiệt xuất gì cho cam nhưng đi đâu cũng nhí nha nhí nhố làm cho bọn trẻ nó hiểu nhầm. em đã bảo bao lần cái tính ấy rồi... nói tóm lại là em điên
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi cấm ko nói, bảo ông ý tự giác, phải cấm chứ, còn gặp lân fnữa thì chết với vợ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Tuổi trẻ nông nổi ý mà chị. Quan trọng là ở chồng chị thui, anh ấy vô tư giúp đỡ bạn ấy thì cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện j j đó xa hơn đâu - em thấy cũng chưa đến nỗi đôi bên phải gặp gỡ nói trắng đen... hì, 1 thời gian thì bạn kia sẽ chán thui vì bên ngoài thiếu j những anh chưa vợ để bạn ấy đầu tư tán tỉnh .
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chuẩn, chị cũng nghĩ thế, nếu thằng nào ko có máu giai gái, thì nó lại ko thích kiểu vớ vẩn này, nên cũng chẳng sợ. Tất nhiên vẫn nên bóng gió cho biết.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi bạn cứ đổi đt với chồng 1 thời gian là em kia chán ngay ý mà hihi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi E cảm thấy lão nhà chị chỉ thật thà với chị thôi ah, còn với mấy em mới lớn thì chưa chắc ah, biết đâu lão cũng nổ cả góc trời mà mẹ nó chưa biết. Vợ chồng cũng nhiều lúc phải "nắn gân", nhiều lúc cũng cần "mềm mỏng". Tóm lại là cẩn thận vẫn hơn ah
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Hi, em cũng thấy chưa đến nỗi phải làm to chuyện vì chính chủ top cũng nói là anh ấy vô tư và vì ko muốn làm mất lòng KH nên mới giúp đỡ bạn kia mà, chờ xem thế nào đã, đương nhiện vẫn phải bóng gió cho 2 người họ biết là chị đang rất ngứa mắt đấy... :mrgreen: