Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Nhìn nick bạn đã thấy hay rồi mà ^^
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi vụ này hay à,đã có cách giải quyết ko bít chủ top có ok với mấy phương án trên ko nhỉ
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Vâng đang chờ được mẹ gì đó chuyển thông tin Em cũng mong mỏi lắm nhanh nhanh không có thời gian trôi qua nhanh lắm ạ Hy vọng là mọi chuyện tốt đẹp các bác nhé
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bạn thử kiểu này có kích thích thêm em ấy vớ vẩn hơn không, lại thêm bực mình.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chồng em chẳng đẹp trai gì chị ạ!!! thậm chí còn vụng về và hậu đậu......... vâng bọn em đang chuẩn bị có bé.......
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Gặp cảnh cáo con bé đó hoặc nói bâng quơ cho nó hiểu Mặt khác đe ông xã luôn, ko giúp đỡ kiểu đấy, vớ vẩn "cắt " luôn
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Công nhận là phần đa đàn ông đều cả nể. Đàn bà con gái mà ...bày mưu là khó thoát. Nên em cứ trao đổi thẳng thắn với chồng mình, nhiều khi chồng mình vô tư, cả nể, cái đứa kia nó lại tưởng bở nó lấn tới em ạ.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Xin lỗi các mẹ chứ em còn đã từng chứng kiến 1 em gái năm thứ nhất gốc HN,khá xinh đẹp điểm 8/10 nhà có điều kiện hẳn hoi nhé,thế mà tuyên bố câu xanh dờn trước mọi người."em chỉ thích giai đã có chồng,vừa chả bị dằng buộc lại được chiều chuộng"thế có khiếp không.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi lần sau nó mà gọi anh nhà chị đến sửa máy cho nó thì đi theo anh ý xem thái độ cái con đấy như thế nào. em ghét nhất cái loại con gái như thế. không phải em mà em cũng tức thay cho chị.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi C pai diet luon, cang lau cang lang nhang. Ban gap me giangbatkhuat y, me y xu ly cho hehe
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi tình hình là chưa có biến chuyển gì mới ạ!!! hoặc nó biết em đang quản chặt xã nên lại im hơi lặng tiếng 1 thời gian, lần trước nó cũng thế đấy ạ!! im im được 3 tháng nó lại có trò mới để tìm cách liên hệ, em đang rình xem thế nào?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ôi khổ nhỉ ) chị giới thiệu cô bé sinh viên ấy cho em đi @@@
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đúng đấy, chị giới thiệu cho bác này. Bảo đi hộ chồng chị vài buổi, con kia khéo chạy té khói hehe
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Chủ yếu là do chồng chị thôi, đàn ông là quyết điịnh mà,1 khi đã ko muốn gặp thì ai bắt gặp đc
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi ngoài quản ra thì mẹ bé cũng nhớ phải xinh đẹp gọn gàng nhẹ nhàng và quyến rũ nữa! Hì hì
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Rút kinh nghiệm các mẹ nên bắt chồng dùng 2 số đt. 1 số chính chỉ để người nhà liên lạc, còn số phụ để xã giao có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Những lúc thế này cứ vứt cái sim đó vào sọt rác là đỡ bị làm phiền
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bây giờ nhiều đứa nó trơ trẽn thật đấy. Không hiểu nổi suy nghĩ của chúng nó là như thế nào nữa?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em mà là chị thỳ em gặp thẳng mặt chửi cho một chận vì cái tội đĩ đời dụ dỗ ck người khác dính vào. Loại ík rùi có mà nó bỏ bùa mê xong theo nó suốt ik mà còn k biết gái đĩ ik có fai là người Dân tộc k nhưng em nghe nói bọn dân tộc là ghê lắm tốt hơn hết bảo xã chị là tránh xa loại ík ra nhé :-s P/s ak qên nếu đánh ghen thỳ gọi em em đy đánh hôi với nhóe :x thôi em nói cho vui Chu mẹ nó cũng nên cảnh giác k nguy hiểm lắm sợ nhất cảnh ra đình tan nát vì mấy con đĩ hỗng ngoài đường chị ạk . . . .chúc chị sớm tìm đc giải pháp tot nhất
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi à còn có khoản im đc 3 tháng rùi lại tiếp tục ạ, thế thì cố tình à ơi rùi, mẹ nó quả này phải gặp em nó rùi
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi hơ ! sau này em mà có gia đình chắc sẽ " cay " hơn mẹ nó mất ! nhưng mà cũng đừng nên nói thẳng vào mặt em nó làm giif mẹ ạ! nếu em nó vẫn nhắn tin nhờ việc vớ vỉn nữa ( vớ vỉn thì mẹ nó làm ok oy ) thì mẹ nó qua thay bố nó bảo " anh xã nhà chị bận nên những vấn đề đơn giản chị sẽ giúp anh ý , em cứ yên tâm " hơ hơ ! gặp 1 lần, 2 lần rồi lần 3 là chán ngấy ý ! sang bên em y thì mang theo đt bố nó ý xem em ý có nhắn tin ko mẹ ợ! em mơi có người yêu thôi , mà đứa nào nhắn tin vào đt tìh iêu , em đọc thây kiểu vớ vỉn là em gọi lại ngay! con gái bây giờ hơi bạo mẹ ạ ! sợ ...................