Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mẹ nó cứ bảo xã cắt đứt liên lạc là ok bỏ 1 khách hàng đổi lấy hòa khí gia đình thì cũng đáng lắm
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Cô bé hàng xóm nhà tớ, cũng gần giống hoàn cảnh của bạn, cô ấy ghê gớm lắm, cầm điện thoại của chồng gọi thẳng cho con bé kia cảnh cáo là có muốn yên ổn học ở trường này không thêm vài lời lẽ chợ búa nữa, em sinh viên kia chạy mất dép.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi với tình hình này e dự là bác chủ điên còn dài dài............................
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi sao các mẹ nhận xét khủng thế nhỉ- nhỡ con này vô tư vô tâm thôi thì làm thế nào. khó xử thật
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi liệu có khi nào chồng chị bị nó dụ rồi không
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi e ơi dùng từ này có sợ mod ban ko chị sợ lém - mình thấy í đi thay đc đấy or lần sau bảo đi làm thế này phải mất phí ko đi không công đc xem nó thế nào chém 1 lần công 100k chưa kể thay sửa gì................... mình đi làm vì tiền xem nó còn mún bòn của mình ko
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Nếu vậy lần sau bé ấy kêu xã bạn làm gì thì bạn đi theo luôn .
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Con gái bây giờ công nhận là bạo thật đấy!!!! Chủ topic phải cấm tiệt chồng đi, khách như em ấy quả cũng hãi!!!!!!!!!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Nghe các mẹ bàn mà em kinh hãi. thế mới biết bà xã em hiền lành. Thế nên em đi công tác với mấy em xinh về nhà vẫn được bình an. A di đà phật!
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bạn gọi điện thoại, nói cho nhỏ đó 1 trận, nói rõ nếu cứ làm phiền ox bạn thì sẽ "xử đẹp" xem cô ấy thế nào.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Nhỏ SV đó có làm phiền gì đâu, chỉ là khách hàng muốn anh kia chăm sóc dịch vụ cho tốt thôi mờ, và sau đó nhỏ đó sẽ trả công cho anh kia đầy đủ...
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Lần sau chồng đi sửa máy cho em kia thì em cứ đi cùng đi. Nếu chồng ko có tình ý gì thì chắc cũng đồng ý cho vợ đi theo thôi. Để xem em ý thế nào? Thực ra KH cũng có người nọ người kia. Nếu ở mức bình thường thì thôi. Nếu làm cho mình cảm thấy khó chịu, chồng cũng khó chịu và không muốn nhắn tin qua lại nữa thì có thể xì top KH đó đc rồi. Chiều khách không có nghĩa là thực hiện và làm theo các yêu sách vớ vẩn của em đó. Lửa mà cứ à ơi rơm thì kiểu gì cũng cháy
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Mới đọc tiêu đề đã thấy điên hết cả ng, bảo ông xã nàng ở nhà, ko có sửa với xiếc gì cả
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Nhìn avata của mợ mà nhỏ cả dãi =)). Mợ chắc cũng có xã cùng cảnh hay sao mà bức xúc dữ tợn thế.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Em này kiểu thuộc hàng chán sống rồi đây. Chị cứ mạnh tay mạnh mồm vào, sv thì phải học kiểu cách sinh viên để thành người chứ định đi học kiểu cave à?
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Tớ thề là em này không vô tư vô tâm đâu Mẹ nó ạ, em ý làm như thế có tính toán cả đấy. Vô tư sao lại im 3 tháng rồi giở trò tiếp, nguy hiểm đấy!!
Re: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi Bây giờ nó còn liên lạc không chị? Em đọc mà tức thay cho chị.
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi chị lấy máy của chồng đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi số đấy là xong mất 10k/ tháng
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi nghe các mẹ nói mà em thấy lo quá!!!! híc, thế này cũng không được thế kia cũng không xong...... mà có phải khi nào em cũng kè kè mà quản lí bé kia nó nhắn tin được đâu ạ?? em nghe tin phong phanh là nó chuẩn bị còn cài cho cả bạn nó nữa, nó cho số chồng em cho bạn nó rồi, từ hôm về anh xã nhà em kể mà.............. em đã quán triệt tư tưởng với anh xã nhà em là không đi là không đi, nhưng ông này làm việc cho chị em nên nhiều lúc lại nể nang là mình ngại việc, nên không dám chối, giờ công ty ít người có mình ông ấy là chân chạy duy nhất thôi ạ! em nói với chị em thì chị em lại bảo " con hâm, ghen bóng ghen gió, lắm chuyện, nó đi làm đi ăn, ai mà nghĩ mấy chuyện với vẩn đấy" đấy! các mẹ như thế có tức không?chị em thì làm sao mà biết được mấy cái kiểu mánh khóe của đàn bà vì chị ấy ít ghen lắm, cái thời chị ấy yêu thì bọn sv nó làm gì có ranh quái như bây giờ mà chẳng đề phòng gì cả
Ðề: Em đang điên người với bé sinh viên cứ dấm dúi với anh xã nhà em ạ!!! các mẹ ra tay gi đã bảo bạn càng ghen tui nó càng trêu. từ trêu nó xơi được nó xơi luôn. tốt nhất là lôi chồng ra kẹp chì lại